Nếu con gái muốn "mất điểm" với các chàng...

Lê Thủy, Theo 16:01 16/09/2011

Nếu con gái bọn mình "muốn" các chàng trai chạy xa, hãy làm những điều dưới đây nhé.

... Tỏ vẻ yếu đuối

Ai cũng cho rằng đã là con gái thì phải hiền lành, nhu mì. Đúng là như thế, nhưng không phải lúc nào cũng vì thế mà con gái cho mình cái quyền dựa dẫm vào con trai. Việc gì cũng kêu khó, kêu nặng, hay mới đi bộ một lát đã bảo là mệt, mỏi chân... thì bạn đã bị mất rất nhiều điểm trước con trai đấy. Ngày nay, nhiều thứ con trai làm được thì con gái cũng làm được. Nhiều bạn trai rất ấn tượng với các bạn nữ năng động, hoạt bát và sôi nổi. Nếu việc gì bạn có thể tự mình làm được thì hãy chứng tỏ cho con trai thấy: tớ cũng không hề thua kém các cậu đâu nhé! Điều này sẽ khiến con trai phải trầm trồ ngưỡng mộ bạn hơn đấy. Nhưng thỉnh thoảng con gái cũng có thể làm nũng con trai một tí cũng được, để cho các chàng có dịp thể hiện sự ga-lăng của mình.

... Không biết vào bếp

Ngày nay, số lượng các teen girl không biết việc bếp núc là rất lớn. Một phần là do cuộc sống ngày một đầy đủ hơn, tiện nghi hơn, rồi thời gian học của các bạn cũng chiếm một khối lượng khá nhiều. Thế nhưng, đã là con gái thì chuyện vào bếp dù không giỏi thì cũng phải biết chút ít, bởi sau này các bạn sẽ chính là người "giữ lửa" cho gia đình. Bạn cũng biết “tình yêu với con trai là bắt đầu từ cái dạ dày” mà. Bình thường các boy không chú ý đến việc nấu nướng, nhưng khi muốn tìm cho mình một cô bạn gà bông thì thường có xu hướng chọn một người đảm đang, nấu ăn ngon. 

Khéo léo và biết nội trợ là một ưu điểm rất lớn của con gái khi muốn được con trai để ý. Vì vậy con gái đừng có vô tư kể những "thành tích bất hủ" của mình như: "lần đầu rửa bát vỡ mất 5 cái", hay "nấu cơm khê", rồi "luộc rau vàng khè" trước con trai đấy nhé. Bạn sẽ bị trừ rất nhiều điểm vì điều đó. Con gái ơi, còn chờ gì nữa mà không bắt đầu tập vào bếp thôi!

... Đưa chuyện

Con gái thích buôn dưa lê, nhưng con trai thì ngược lại. Con trai thường trầm tư hơn, không thích kể lể và nói nhiều, chuyện gì cũng chỉ để trong bụng mà thôi. Thêm nữa, con trai rất ít khi để ý những chuyện vụn vặt. Con gái thì lại khác, chỉ cần hai nàng ngồi với nhau thì đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng hãy nhớ này, đừng bao giờ nói xấu người khác trước mặt con trai nhé, nếu có thì chỉ là một vài lời nhận xét khách quan và chính xác thôi. Đặc biệt là đừng chê những thói xấu của con trai mà chỉ nên góp ý nhẹ nhàng, vì tính tự ái của con trai vốn rất cao. 

Trước bất cứ một sự việc gì thì con trai cũng có cái nhìn khá kĩ lưỡng, thấu đáo và nhìn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Vì thế con gái đừng mới chỉ nghe những tin lá cải trong lớp mà đã "phán" những câu xanh rờn như: "Cô bạn kia mới bị bạn trai đá đấy, ai bảo kiêu làm gì?", hay: "Bạn ấy cậy nhà mình giàu nên được thầy cô nâng điểm chứ có giỏi giang gì đâu!". Con trai đặc biệt dị ứng với chuyện này, nên con gái chú ý nhé, khi trò chuyện với con trai, hãy bắt đầu bằng những câu chuyện thú vị và lời quan tâm tới con trai, hiệu quả lắm đấy!



So sánh

Con gái thử nghĩ xem, khi mình bị đem ra so sánh với người khác, mình cảm thấy thế nào? Con trai cũng vậy thôi. Con gái mỗi khi không bằng lòng điều gì thường hay lấy người khác ra để so sánh với con trai. Nào là “bạn kia ga lăng lắm, hôm nào cũng đưa tớ tới trường”, hay “cậu nhìn người yêu cái Hoa ấy, chẳng bao giờ đến muộn cả, chẳng bao giờ để nó phải chờ hết”, rồi thì “cậu chẳng quan tâm tới tớ gì cả, suốt ngày chỉ biết đến bóng với banh”... Con gái chỉ biết trách móc rồi giận mà quên đi việc tìm hiểu vì sao con trai đến muộn, vì sao con trai không thể bỏ buổi tập cùng các bạn trong đội. Con gái thử nghĩ xem nhé, mỗi lần hẹn hò cùng con trai, thì hầu như lần nào con gái cũng cao su giờ, để con trai chờ mỏi cả cổ. Con trai không nói không có nghĩa là không để ý, không tự ái đâu nha. Nhưng những cái đó con trai chỉ để trong lòng mà thôi. Việc bị đem ra so sánh với bạn này bạn kia là việc làm chạm vào lòng tự ái của con trai rồi đó. Con gái cẩn thận, nếu có nhỡ lời thì cũng phải "chữa cháy" ngay sao cho con trai không thấy giận nhé!

... Bắt con trai phải lựa chọn

Con trai đã là của con gái không có nghĩa là con gái có quyền sở hữu hay kiểm soát con trai trong mọi việc. Điều này rất dễ khiến cho con trai cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Mỗi người đều có một thế giới riêng của mình với những người bạn chí cốt, với niềm đam mê bất tận và những sở thích không giống ai. Vì thế con gái đừng bao giờ bắt con trai phải lựa chọn giữa buổi trà chanh cùng mình với trận cầu đỉnh cao, hay bắt con trai phải lựa chọn giữa buổi hẹn hò với con gái và buổi tiệc chia tay thằng bạn từ thuở để chỏm đi du học. Dù con trai có chọn bạn hay không thì đó cũng không phải là việc tốt, vì nó làm cho con trai cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Con gái à, hãy thấu hiểu và thông cảm cho con trai nhé!