Nếu bạn thân "xung khắc" với người yêu của bạn...

Diệu Linh, Theo 16:00 24/09/2011

Làm thế nào khi bạn thân không thích người yêu của bạn? <img src='/Images/EmoticonOng/30.png'>

Bạn thân và người yêu là hai "nhân vật" không thể thiếu trong cuộc sống, luôn chia sẻ vui buồn cùng bạn. Nhưng bạn sẽ phải làm gì khi bạn và người yêu của mình "xung khắc" với nhau nhỉ?

Những vấn đề khi tình yêu "khắc tinh" với tình bạn

- Vấn đề số 1: Bạn yêu người đó và luôn muốn ở bên cạnh tình yêu của mình mà vô tình quên mất những người bạn. Bạn bỏ lỡ những cuộc hẹn bạn bè, sao nhãng những buổi học nhóm, không còn buôn dưa lê với bạn bè nhiều như trước nữa. Nếu có nói chuyện thì bạn còn luôn miệng nhắc đến người ấy. Dần dần, những cuộc cãi vã sẽ xảy ra giữa bạn và nhóm bạn thân của mình. Vậy là khoảng cách giữa bạn và bạn thân của mình đã hình thành.

- Vấn đề số 2: Những người bạn của bạn sẽ bắt đầu để ý và một phần nào đó bắt đầu có ác cảm với người yêu của bạn. Có thể họ sẽ "soi" từ lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc đến hành động, cư xử của người đó. Nguyên nhân là từ bạn thôi, vì bạn luôn miệng nhắc đến tình yêu của hai người nên những người bạn sẽ cảm thấy bị lạc lõng. Họ sẽ nghĩ rằng bạn không quan tâm đến tình bạn như trước nữa, nên quay ra... ghét lây người yêu của bạn, hic.

- Vấn đề số 3: Từ chuyện đó, bạn tâm sự với người yêu và sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là người ấy sẽ an ủi, khuyên bạn làm lành và giúp bạn cân bằng lại thời gian dành cho tình bạn và tình yêu. Còn tiêu cực hơn, trường hợp hai là người ấy sẽ bênh bạn, rồi có khi hai người sẽ... cùng nhau nói xấu và trách móc những người bạn của bạn. Điều đó có nghĩa là, bạn đang là người bị kẹt giữa tình yêu và tình bạn rồi đó!


Đừng để tình yêu ảnh hưởng đến tình bạn, teen nhé! (Ảnh minh họa)

Bạn cần "xác định tư tưởng" rằng...

... tình bạn và tình yêu đều là hai thứ tình cảm không thể thiếu được. Những người bạn thân có thể coi như anh chị em trong gia đình, các bạn có thể "tám chuyện" với nhau về tất cả mọi thứ. Khi bạn học trên ghế nhà trường, tình bạn cực kỳ đáng quý, những lúc nô đùa, nghịch ngợm với bạn bè, những trò đùa "quái chiêu" sẽ khiến bạn cực vui vẻ và hình thành những kỷ niệm đẹp thời học sinh. Tình yêu thì lại tiếp thêm sức mạnh cho bọn mình theo cách khác, người ta thường gọi vui là "sống trong không gian ngập tràn màu hồng tình yêu" thì ai mà chẳng vui và lạc quan, phải không nào? Khi bạn và người ấy bên nhau, bạn cảm giác rằng cảm thế giới chỉ có hai người, luôn muốn dành thời gian bên nhau. Vấn đề ở đây là bạn phải tìm cách hòa hợp được giữa tình bạn và tình yêu, phải làm thế nào nhỉ?

Cách giải quyết

- Sẽ tốt nhất nếu bạn biết cân bằng thời gian gặp gỡ cho cả hai bên, đừng dành toàn bộ các buổi tối cho người yêu của bạn. Vì chắc chắn một điều rằng, "người ấy" của bạn cũng có những người bạn riêng mà. Tại sao hai bạn không sắp xếp và thống nhất những khoảng thời gian nhất định mà hai bạn sẽ dành cho hội bạn thân nhỉ? Ví dụ nhé, sáng Chủ Nhật hàng tuần, người yêu bạn đi đá bóng với hội con trai ở lớp, vậy bạn hãy "tranh thủ" rủ "hội bà tám" của bạn tụ tập đi chơi luôn đi! Làm như thế vừa không mất thời gian bạn dành cho người yêu, bạn và những cô bạn thân lại có cả một buổi sáng để đi chơi, buôn chuyện với nhau còn gì.

- Tránh nói quá nhiều vấn đề của những người bạn trước mặt người ấy và ngược lại. Vì hai "phe" dù biết nhau nhưng cũng chưa hiểu kỹ về nhau, nói nhiều về "phe" này với "phe" kia chỉ khiến cả hai "phe" thêm... khó hiểu, dễ gây ra bực mình. Bạn cũng nên nói tốt cho cả hai bên nhé, tránh xa mấy vụ than thở, nói xấu: "hội bạn em chán lắm, chả hiểu cho em gì cả", hoặc "người yêu tao không thích tao đi chơi nhiều với bạn bè đâu"..., nguy hiểm lắm đấy!

- Luôn trò chuyện và nhắn tin cho cả hai "phe": bạn thân và "người ấy", để cho cả hai phía luôn có cảm giác bạn vẫn như cũ và đang ở bên họ. Đừng quá thiên vị một "phe" nào đó, vì rõ ràng bạn không thể sống thiếu cả hai rồi, phải không nào?

- Và cuối cùng, bạn nên tạo điều kiện, sắp xếp những buổi gặp mặt... để hội bạn và người yêu của bạn có thể làm quen, giao lưu với nhau. Biết đâu sau những lần gặp mặt đó, hội bạn lại mời bạn rủ người yêu cùng đi trong mỗi lần họp nhóm thì sao?