Một vòng dạo khắp ba miền trong "Giờ Trái Đất"

Siêu đội Nhí Nhảnh, Theo Trí Thức Trẻ 00:11 01/04/2012

Trong vòng một tiếng đồng hồ tắt đèn vì Trái Đất, teen Việt đã có rất nhiều hoạt động cực kỳ thú vị nhé.

Hà Nội: Hồ Gươm, Nhà Hát Lớn tắt đèn tối om trong "Giờ Trái Đất"

Tối hôm qua, từ 8 rưỡi đến 9 rưỡi, chương trình "Giờ Trái Đất" đã diễn ra rất thành công tại Hà Nội. Hơn 1.000 tình nguyện viên chiến dịch "Một Giờ Trái Đất khác biệt" đã tổ chức "Earth Night" tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà Hát Lớn, vườn hoa Lê-nin. Đúng 8 rưỡi tối, toàn bộ đèn đường và đèn điện sinh hoạt tại những khu vực này được tắt. Teen mình đã có một "Giờ Trái Đất" thật ý nghĩa.
 


Khu vực Hồ Gươm có sự thay đổi rõ rệt trước và trong "Giờ Trái Đất".






Sau 8h30, xung quanh Hồ Gươm đều tối om nhé.







Người nước ngoài rất thích thú với "Giờ Trái Đất" tại Việt Nam.


 






Khu vực Nhà Hát Lớn có diễn ra sự kiện ca nhạc rất hoành tráng.

Các bạn tình nguyện viên của câu lạc bộ 350.


Cùng chờ đến 8 rưỡi...

 

Clip "Giờ Trái Đất" tại Nhà Hát Lớn.

Teen Hải Phòng nhiệt tình hưởng ứng 

Các bạn ấy đã tập trung nhộn nhịp khắp trung tâm thành phố để nhiệt liệt hưởng ứng sự kiện mang tầm vóc quốc tế này. Chiến dịch “Một Giờ Trái Đất khác biệt” đã thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên tham gia và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân trong thành phố. Trong khoảng thời gian từ 8h30 – 9h30 tối, toàn bộ khu vực trung tâm Thành phố Hải Phòng đã chìm trong màn đêm, khắp nơi nhộn nhịp tiếng nói, tiếng hô khẩu hiệu: “1... 2... 3... Hãy tắt điện" của các bạn tình nguyện viên tham gia chiến dịch.

Không còn ánh đèn điện chiếu sáng, cả thành phố lung linh trong ánh nến kì ảo. Dòng người tham gia sự kiện ngày một đông. Thậm chí, có rất nhiều nhóm sinh viên còn tổ chức nhảy dance sport ngay phía trước cổng nhà hát lớn thành phố. Không khí của chiến dịch “Giờ Trái Đất” lại càng thêm náo động. Các bạn ấy đi qua khắp các con phố kêu gọi mọi người tắt điện. Mỗi tiếng reo hò vang lên có nghĩa là nhiều chiếc bóng đèn điện từ các nhà dân trong thành phố được tắt. Quả là những hành động thật ý nghĩa và hiệu quả phải không các bạn?
 

Các bạn học sinh, sinh viên tập trung tại trung tâm thành phố.




Các em nhỏ cũng tham gia nhiệt tình và tự tay chuẩn bị những cây nến riêng nhé. 


Đội tuyên truyền của thành phố cũng tập kết tại địa điểm.
 


Đà Nẵng: Rất nhiều hoạt động thú vị

Từ 17h, trên các tuyến đường ở Đà Nẵng, chúng tớ đã thấy lác đác bóng dáng những anh chị tình nguyện viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng đứng cạnh các cột đèn giao thông, giơ cao khẩu hiệu "Giờ Trái Đất". Một vài nhóm khác thì mặc đồng phục có in logo của Earth Hour rồi đạp xe vòng quanh thành phố. Đến khoảng 18h thì có hơn 10 câu lạc bộ tập trung về công viên Trần Hưng Đạo cùng tổ chức Earth Hour tập thể.

Số lượng người tham gia Earth Hour năm nay nhiều hơn hẳn các năm khác. Được biết, có hơn 10 câu lạc bộ ở Đà Nẵng cùng tham gia. Hỏi chuyện Thanh Huyền (16 tuổi) bạn cho biết: "Các câu lạc bộ cùng tổ chức Giờ Trái Đất ở một địa điểm như thế này sẽ hiệu quả hơn tổ chức rải rác ở nhiều nơi. Chúng tớ mong muốn đem hình ảnh giới trẻ Đà Nẵng yêu môi trường như thế nào rộng rãi hơn để nhiều người biết đến và ủng hộ."

Đúng như câu slogan "Tắt đèn, bật tương lai" của chương trình, teen Đà Nẵng đã có một buổi sinh hoạt thật vui vẻ và bổ ích. Các bạn ấy đạp xe đạp, vẽ tranh, đàn hát và chơi các trò chơi tập thể.










 




Hội An: Đèn lồng, đèn hoa đăng lung linh

Hội An nổi tiếng với những đoạn đường đi bộ đầy ắp đèn lồng lung linh và đèn hoa đăng sáng ngợp sông Hoài mỗi dịp đặc biệt. Tuy thế, Earth Hour ở Hội An năm nay, ngoài những ánh đèn lồng và đèn hoa đăng thì cũng có rất nhiều hoạt động truyền thống như chơi bài chòi, ca nhạc truyền thống, hò khoan đối đáp... Không chỉ teen Hội An mới hào hứng với Earth Hour ngay trên quê hương mình, mà rất nhiều teen Đà Nẵng cũng kịp có mặt ở đây chung vui đấy.






 












Teen Sài Gòn với các hoạt động cực "sung"

Còn ở TP.HCM, các bạn í đã có một "Giờ Trái Đất" quá ư hoành tráng và đúng chất "cuồng" với gần hai nghìn tình nguyện viên cùng nhiều teen đến tham dự ngay tại sân Nhà Văn Hóa Thanh Niên. 

 
Gian hàng đồ có thể tái sử dụng này.


Đây đều là những bóng đèn do các bạn tình nguyện viên đổi về bằng loại tiết kiệm điện.

Ở đây, các bạn sẽ được tham quan những gian hàng trưng bày các sản phẩm đã qua tái chế như miếng lót ly, quạt tre, đèn nến... do tình nguyện viên tự làm từ nhiều nguồn nguyên vật liệu khác nhau. Đây hoàn toàn là những sản phẩm có thể sử dụng lại và tái chế một lần nữa, tất nhiên vẫn có lợi cho môi trường. Đúng 8h30 tối, toàn bộ đèn tại sân khấu đã bị tắt, thay vào đó sẽ là những bóng đèn sử dụng nguồn năng lượng mặt trời dự trữ và các cây đèn nến nhỏ.

Các thành viên trong ban tổ chức, nhà tài trợ và anh Hà Okio (ngoài cùng bên trái) cùng chuẩn bị ngắt điện cho sự kiện chính.

Mọi người ngồi phía dưới cực kì trông đợi giây phút này.


Cuối cùng thì đèn đã tắt, thay vào đó là những cây đèn không thải khí độc hại và tiết kiệm năng lượng.



Chương trình trong suốt một tiếng chỉ sử dụng đèn từ nguồn năng lượng mặt trời dự trữ thôi nhé.



Ca sĩ Hoàng Bách.

Ca sĩ Thanh Bùi đã diễn rất sung trong chương trình.

Anh Võ Trọng Phúc.

Các bộ trang phục được làm từ giấy có thể tái sử dụng.

 

Không đủ nến đèn do có quá nhiều bạn tham gia nên mọi người phải dùng cả điện thoại di động của mình để thắp sáng.


Clip "Giờ Trái Đất" tại TPHCM.