Một ngày "phượt" cùng Levi’s® Go Vietnam

Saga, Theo 12:06 04/08/2011

Sáng, trưa, chiều, tối… dù cho là ở bất kỳ đâu, bất cứ khi nào, những trải nghiệm có 1-0-2 vẫn luôn chờ đón đoàn hành trình trẻ tuổi của chúng ta.



Levi’s® Go Vietnam
là chuyến hành trình dài 5 ngày bằng xe máy, khởi hành từ Tp. HCM và Hà Nội đến các tỉnh lân cận như Bình Dương, Tiền Giang, Vĩnh Long… (miền Nam) và Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh… (miền Bắc).

12 đội thi, 48 thí sinh cả nước được chọn thông qua vòng thi online tại website www.levigovietnam.com để tham dự chuyến đi. Họ sẽ tranh tài với nhau qua các video, hình ảnh và blog ghi lại hành trình, để có cơ hội giành giải lớn chung cuộc gồm 2 xe máy Yamaha Exciter, 2 ĐTDĐ Nokia N8, quà tặng của nhà tài trợ Levi’s®, thương hiệu kính mắt Adidas và thương hiệu giày Birkenstock.


Chiến công hiển hách nhất: chống… lũ khỉ ở Cần Giờ!

Sau buổi lễ xuất phát hoành tráng lúc sáng sớm, đảo khỉ Cần Giờ cách Tp. HCM 60 km là địa điểm đầu tiên trong hành trình. Trải qua đoạn đường gồm một chuyến phà, rất nhiều ổ gà và giúp đỡ được khá nhiều xe máy khác bị thủng lốp, đoàn đã đến được đảo khỉ Cần Giờ, có hơi chậm hơn so với dự tính. Những cánh rừng ngập mặn bát ngát cùng những chú khỉ đáng yêu chính là đề tài cho các thành viên sáng tác tác phẩm dự thi. Ngờ đâu, lũ khỉ hóa ra lại chẳng… đáng yêu tẹo nào, mà đáng gờm thì đúng hơn. Mục tiêu của các chú chính là các loại đồ ăn, thức uống, mũ, nón, khăn choàng, mắt kính… mà các bạn đem theo. Sau khi “thiệt hại” mất vài chai nước, vài túi bánh và nhiều phen hoảng sợ, các thành viên của chúng ta cũng đã tìm được cách chế ngự lũ khỉ, và đưa chúng vào clip với tư cách… diễn viên quần chúng.
 

Lũ khỉ bạo gan và rất ranh ma ở Cần Giờ

Giấc ngủ ngon nhất: ngủ trưa ‘bụi’ bên cầu Phú Mỹ

Chăn êm nệm ấm đã quen, nay thử cảm giác mới lạ: ngủ bụi dưới chân cầu thử xem nào! Sau một buổi sáng mệt nhoài lăn lê bò càng với lũ khỉ, lại còn thêm hành động hào hiệp giúp đỡ dân tình bị thủng lốp, mắt của tụi mình đã díu lại mất rồi. Thôi thì sẵn chân cầu Phú Mỹ hoành tráng có gió hiu hiu, ta nằm ngả lung 15 phút thôi. Trời nắng thật, nhưng đã có kính mát Adidas của BTC trang bị nên ai nấy vẫn ngủ ngon như thường. Về đến nhà rồi, mọi người vẫn nhớ mãi giấc ngủ trưa ‘bụi đường’ mà cũng thật ngon ấy!


Ngủ trưa dưới chân cầu cũng là trải nghiệm thú vị quá đấy

Món ăn tuyệt nhất: Cá lóc nướng trui ở Cái Răng, Cần Thơ

Quả không hổ danh đặc sản miền Tây, món cá lóc nướng trui của chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ vừa được dọn ra đã làm ‘nức lòng’ các thành viên trong nhóm sau một ngày dài mệt nhoài và đói ngấu. Vị ngọt lịm của từng thớ cá tươi, những loại rau thơm lừng cùng bánh tráng và nước chấm đúng kiểu khiến mọi người không sao dừng đũa được. Thưởng thức món đặc sản quê hương, giữa những tiếng rao giọng miền Tây chất phác ngọt ngào, tiếng xuồng ghe tấp nập, bước chân thoăn thoắt của người dân buôn, thấy yêu quá đất nước mình.


Cá lóc nướng trui, đặc sản miền Tây sông nước lại càng đậm đà hơn khi được thưởng thức tại chợ nổi Cái Răng

Cảm giác tuyệt nhất: Phóng thả ga trên bờ biển Lagi

Xem phim ảnh ta vẫn rất thường thấy hình ảnh những chiếc xe phóng thả ga trên bờ biển dài vô tận, cảm giác cực kỳ tự do tự tại. Thế nhưng cả nhóm chưa lần nào được thử cảm giác đó, vì những bãi biển như Vũng Tàu đông đúc cực kỳ. Nhưng ở Lagi, một thị xã duyên hải vắng người thuộc tỉnh Bình Thuận, thì chúng mình hoàn toàn có thể thưởng thức cảm giác y như phim rồi. Hôm đó sáng sớm, cả bọn đánh bạo đem cả xe máy xuống bờ biển để làm clip dự thi. Mặc kệ nắng gió cháy da và đường cát khá trơn, được thử một phần cảm giác phóng xe trên bãi biển quả là đáng nhớ!


Thả ga trên bãi biển vắng lặng, cảm giác rất tuyệt vời đấy chứ!

Status của hành trình: Hiện nay các đội thi đã hoàn tất chuyến đi 5 ngày, và người chiến thắng đã dần lộ diện qua vòng thi các tác phẩm gay cấn. Còn chần chừ gì nữa mà không click ngay website www.levigovietnam.com để khám phá chân dung người thắng cuộc là ai nào?