Miss Teen Diễm Trang ghé thăm Hà Nội ngày cuối năm

Nắng ; Ảnh: Kiên Trần, Theo 00:01 30/12/2010

Bắt gặp Miss Teen Diễm Trang đến Hà Nội chơi những ngày cuối năm, cùng check xem Diễm Trang đã có những thay đổi gì sau một tháng rưỡi từ khi đăng quang nhé!

Trò chuyện với Diễm Trang tại phố Nhà Thờ trong một buổi chiều cuối năm se lạnh, ấn tượng đầu tiên về Miss Teen 2010 là sự thân thiện và dễ mến. Cô bạn sinh năm 1991 đến từ Vĩnh Long này sở hữu chất giọng nhẹ nhàng đáng yêu, đồng thời còn rất khéo léo trong cách nói chuyện nữa đấy.

Xin chào Diễm Trang. Lần gần đây nhất bạn đến Hà Nội là để tham gia cuộc thi Miss Teen 2010. Thế còn lần này thì sao?

Lần này Trang đến Hà Nội vài ngày để quay một chương trình truyền hình. Nhân tiện Trang cũng muốn thăm các anh chị trong ban tổ chức đã giúp đỡ Trang suốt thời gian diễn ra cuộc thi Miss Teen, và đến chơi với các bạn thí sinh Miss Teen nữa.

Thời tiết ở Hà Nội đang rất lạnh, vậy Trang có đi chơi được nhiều nơi ở Hà Nội không?

Đúng là khi mới đặt chân xuống sân bay, Trang khá “choáng” vì Hà Nội lạnh quá. Ở Sài Gòn thì không thể lạnh như ở đây được, may mà Trang đã chuẩn bị sẵn áo ấm đem theo. Lần này Trang đến Hà Nội vì công việc là chính nên chưa có thời gian đi chơi nhiều, thường thì buổi tối mọi người hay rủ Trang đi ăn, la cà quán xá ở Hà Nội. Tối qua Trang đã đi ăn bò nướng và ốc nướng, trời lạnh ăn những món đó thật tuyệt!





Diễm Trang đến Hà Nội khi trời đang rất lạnh


Vậy ấn tượng của Trang về Hà Nội là gì?

Trang thích Hà Nội vì con người nơi đây, họ thân thiện và rất hiếu khách. Từ những người Trang quen như các anh chị hoặc các bạn thí sinh Miss Teen đến những người lạ đều rất vui vẻ và nhiệt tình. Ấn tượng đó có từ những lần trước Trang đến Hà Nội, và thường thì ấn tượng ban đầu luôn là ấn tượng mạnh mẽ hơn cả.

Trang nói lần này Trang đến Hà Nội với mục đích chính là công việc, hẳn cuộc sống sau Miss Teen của Trang rất bận rộn?

Chắc chắn là bận rộn hơn so với trước khi thi Miss Teen rồi. Từ khi đạt giải Miss Teen, ngoài những công việc cần làm của một “miss”, Trang cũng phải học cách chú ý và bảo vệ hình ảnh của mình. Điều quan trọng của “miss” không phải là lúc đăng quang ngôi vị, mà là những gì cô ấy làm sau đó có xứng đáng với ngôi vị “miss” hay không.

Trang cảm thấy sự khác biệt nào là rõ rệt nhất nếu so sánh cuộc sống của Trang trước và sau Miss Teen?

Ngày trước Trang chỉ tập trung vào học và tham gia các hoạt động xã hội thôi, còn bây giờ, Trang không chỉ là một sinh viên mà còn là một “Miss Teen” nữa. Mới đầu thì Trang cũng rất bỡ ngỡ khi lần đầu tiên tham dự các sự kiện lớn, trả lời phỏng vấn, họp báo, chụp hình… - làm Miss Teen khó hơn làm một nữ sinh viên lắm (cười). Nhưng dần dần Trang cũng quen hơn, và bây giờ điều Trang muốn nhất là cân bằng giữa học tập và công việc.

Ngoài ra thì còn một điểm khác biệt vui vui nữa. Trước khi thi Miss Teen, Trang chỉ là\ một cô sinh viên bình thường ở trường đại học. Sau khi trở thành Miss Teen, khi Trang đi trong trường thì mọi người hay chỉ vào Trang: “Miss Teen kìa!”

Giống như Trang là một "hot girl" ở trường ấy nhỉ? Trang có nghĩ mình là một hot girl không?

Việc đó thì Trang không thể tự đánh giá được, “hot girl” là cái người khác gán cho mình mà. Bản thân Trang thì không thích từ “hot girl” lắm, vì bây giờ… nhiều hot girl quá. Một số cô gái chỉ cần có chút vẻ ngoài xinh đẹp, cộng thêm sự đầu tư và lăng xê từ báo chí là có thể “hot” ngay, nhưng sự “hot” đó cũng sẽ không được lâu. Trang muốn được biết đến với danh nghĩa Miss Teen hơn, vì để có được danh hiệu này, Trang đã trải qua một cuộc thi lớn với sự chọn lọc về cả vẻ đẹp ngoại hình lẫn tính cách và tâm hồn, danh hiệu đó mang nhiều ý nghĩa hơn một “hot girl” đơn thuần.







Thế thì chắc hẳn việc đăng quang ngôi vị Miss Teen là một mốc rất quan trọng trong năm 2010 của Trang rồi. Ngoài ra Trang còn hài lòng về điều gì trong năm vừa qua?

Ngoài Miss Teen thì năm 2010 Trang cũng đã tham dự hội thảo "Phát triển kĩ năng lãnh đạo" cấp quốc gia tại Hà Nội, tham gia tổ chức chương trình "Gặp gỡ các nhà lãnh đạo” và tham gia cuộc thi "International University Challenge" nữa. Năm vừa qua là một năm rất thành công và may mắn của Trang đấy.

Được biết Trang là một học sinh giỏi, từng đạt giải Nhất kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh. Vậy dự định trong tương lai của Trang là gì? Trang có ý định làm nghệ thuật không?

Hiện giờ Trang đang học khoa Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Quốc gia TPHCM. Trong tương lai Trang muốn kinh doanh hơn là làm nghệ thuật. Vì làm nghệ thuật còn phải xem mình có phù hợp không đã, còn Trang được học và đào tạo về kinh doanh nên sẽ có cái nền vững chắc hơn.

Thế còn kế hoạch trong tương lai gần của Miss Teen Diễm Trang thì sao?

Trang chuẩn bị về Sài Gòn để học và ôn thi cuối kì. Trước mắt Trang cần tập trung vào việc học, sau đó đến tầm cuối tháng 1 Trang sẽ lại ra Hà Nội để tiếp tục các công việc của một Miss Teen. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc đó nhé!

Cám ơn Diễm Trang vì buổi trò chuyện. Chúc Trang thi tốt, hoàn thành tốt các công việc của Miss Teen và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.