Lên lịch trình một ngày... không có người yêu

Quỳnh Chi, Theo 00:01 29/07/2011

Có khi nào bạn thấy đi chơi với người yêu nhiều đến mức... nhàm chán chưa? Hãy thử lên lịch trình một ngày không có sự xuất hiện của người yêu xem nhé!

Tụ tập với bạn bè

Thay vì lúc nào cũng hẹn hò với người yêu, sao chúng mình không dành riêng một ngày để tụ tập với hội cạ cứng nhỉ? Tập trung đến nhà ai đó trong nhóm, cùng nhau thể hiện tài nữ công gia chánh. Có thể là món ăn vừa học được trên truyền hình mấy hôm trước mà chưa kịp thử. Ăn uống xong xuôi lại ngồi tám chuyện trên trời dưới biển cho bõ những ngày không được tụ tập cùng nhau nữa.

Thanh Hoài (19t) chia sẻ: “Đôi khi thỉnh thoảng ngẫm lại thấy thời gian mình dành cho người yêu...nhiều quá. Vậy là tớ quyết định thử với một ngày không có cậu ấy bằng cách chơi bời thả ga cùng lũ bạn. Sau khi xin phép bố mẹ và hẹn thời gian về xong, tớ... tắt điện thoại, cắt luôn liên lạc với cậu ấy. Lâu lắm rồi không tụ tập với hội bạn, hôm đấy chúng tớ đã làm một bữa cực kì hoành tráng tại nhà đứa bạn. Lần đầu tiên tớ... cho phép mình quên hẳn cậu ấy mà lại thấy thoải mái đến vậy đấy!”

Không chỉ riêng con gái mới vậy đâu nhé. Với con trai, tại sao lại không thử lên lịch một ngày không có bóng dáng cô bạn gái bên cạnh nhỉ? Việt Trung (20t) cho biết: “Không biết bao lâu rồi tớ không hẹn mấy thằng bạn thân đi đá PES. Từ ngày có người yêu, tớ dường như bỏ hẳn mấy trò game mà ngày xưa nghiện đến mức tưởng chừng không dứt ra được ấy. Tất nhiên không phải là vì cô ấy kiểm soát tớ quá mức đâu. Nhưng lâu rồi không họp mấy thằng bạn thân, cũng thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Vậy là quyết tâm một ngày không có nàng, tớ gọi điện hẹn hội bạn off một ngày. Mấy đứa bạn nghe điện mà còn không tin nữa chứ, hehe.”

Dành thời gian cho gia đình

Bạn bận học tập, giải trí, đôi khi là cả hẹn hò nữa, thành ra nhiều lúc những việc nhỏ như đi chợ cũng là mama đảm nhận hết cho cô con gái. Vậy thì nhân dịp này, sao bạn không thử xin mẹ cùng đi chợ xem sao. Nhân cơ hội, hãy kể cho mẹ nghe về cậu ý, rồi tranh thủ học tập tài nấu ăn tuyệt vời của mẹ nữa. Một bữa cơm cuối tuần do chính tay hai mẹ con đảm nhiệm, chắc chắn sẽ mang lại sự ngạc nhiên cho bố đấy nhé. Thử ngẫm nghĩ xem, đã bao giờ, bạn dành thời gian nghĩ đến nửa kia nhiều hơn tất cả? Vậy thì đây chính là lúc tạm thời... gạt cậu ấy qua một bên để bạn có thể dành thời gian nhiều hơn cho gia đình đấy nhé!

Tự cho bản thân chút thời gian

Quán cafe quen thuộc của cả hai bạn, đã khi nào bạn thử tới đó một mình? Hoặc tự tìm cho mình một không gian riêng nào đó mà trước giờ chưa có dịp khám phá. Một ly sinh tố, ngồi trầm ngâm nghe nhạc, ngẫm nghĩ về những gì mà hai bạn đã cùng nhau trải qua, những niềm vui, nỗi buồn. Cuộc sống đôi khi cũng cần một nốt trầm, cần dừng lại, sống chậm hơn một chút và đôi lúc cũng cần một khoảng lặng cho riêng mình, khi bên mình không có sự hiện diện của nửa kia.


Một ngày không có người yêu sẽ như thế nào nhỉ? (Ảnh minh họa)

Cuối ngày, mình mới chịu mở máy. Hàng loạt tin nhắn đi nhau ập đến không kịp đọc. Hầu như là tin nhắn của cậu ấy. Tự nhiên thấy nhớ cậu ấy kinh khủng. Đang định reply thì chuông cửa vang. Hóa ra một ngày... mất tích của tớ đã làm cậu ấy đứng ngồi không yên, phải chạy đến tận nhà xem có bị làm sao không, vì hội bạn cũng nghe lời tớ, không thèm bắt máy. Tớ biết rằng, tớ đã thực sự quan trọng trong trái tim một người. Hạnh phúc đến nghẹn ngào. Dĩ nhiên rồi, tớ đang thầm cảm ơn lịch trình một ngày không có người yêu của tớ đấy.” – Thanh Hoài (19t) tâm sự.

Teen thấy chưa? Đôi khi, những khoảng lặng của cuộc sống, những thời khắc không ở bên cạnh nhau lại làm cho tình yêu trở nên ngọt ngào và có ý nghĩa. Hơn lúc nào hết, có thể đây chính là lúc mà chúng ta cảm nhận yêu thương một cách trọn vẹn nhất. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không thử lên lịch trình cho một ngày không có sự xuất hiện của người yêu. Bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều đấy!