Lê Anh Minh - teen boy sở hữu bảng thành tích Taekwondo khủng

Hoàng Hà, Theo 00:34 18/09/2011

Chưa tròn 18 tuổi nhưng Anh Minh đã là chủ nhân của hơn 30 huy chương Taekwondo các loại cơ ý!

Giải vô địch quyền thế giới ở Vladivostok, Nga đã khép lại với chiến thắng của Việt Nam ở nội dung quyền cá nhân và quyền đồng đội. Người đoạt huy chương vàng ở nội dung khó nhằn ấy là bạn Lê Anh Minh, một teen boy mới chỉ chưa đầy 18 tuổi thôi nhé!

Profile

Họ và tên: Lê Anh Minh

Ngày khóc "oe oe": 30/09/1993

Nick name: Mít

Bảng thành tích: hơn 30 huy chương các loại, trong đó có HCV Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, HCV vô địch toàn quốc, HCV Đông Nam Á, HCV vô địch quyền thế giới.

 
Chào Minh, được giải cảm xúc của bạn thế nào?
 
Mình cảm thấy rất vui. Đây là món quà vô giá mà mình đã cố gắng suốt thời gian qua, mình cảm thấy rất vinh dự và may mắn là người giành được tấm huy chương vàng về cho Tổ quốc và gia đình.
 
Minh cùng các đồng đội ở đội tuyển Taekwondo Việt Nam (Ảnh chụp tại giải vô địch Quyền thế giới 2011 tại Nga)
 

Ấn tượng của bạn khi tham gia cuộc thi?

Trước khi đi thi mình cảm thấy rất vui và vinh dự khi được đại diện cho quốc gia tham dự 1 kì thi lớn thế này. Mình cảm thấy nước Nga rất đẹp, có biển rất trong xanh, nhà thi đấu ở cạnh bờ biển. Bên cạnh đó, bộ phận an ninh bảo vệ giải được chuẩn bị rất hoành tráng, thậm chí dưới biển còn có tàu chiến và tàu ngầm. Trên tầng thượng nhà thi đấu còn được đặt những khẩu pháo rất lớn. Những con đường gần khu vực thi được chặn để đảm bảo an ninh, phải có giấy chứng nhận của giải mới được di chuyển bình thường. Muốn vào nhà thi đấu phải có thẻ, trước cửa cũng được chuẩn bị máy kiểm tra để tránh mang vũ khí vào.

Nước Nga chênh Việt Nam 4 tiếng. Đặt chân xuống nước bạn, khi đó là mùa hè. Nơi mình ở là 1 khách sạn nhỏ. Cả đoàn Việt Nam phải đi siêu thị và tự nấu ăn để đảm bảo sức khỏe.
 
Minh và các đồng đội đã xuất sắc đoạt HCV cho đoàn Việt Nam
 
 
Đứng trên bục nhận huy chương, bạn nghĩ đến ai đầu tiên?
 
Anh Minh: "Đứng trên bục vinh quang, mình nghĩ tới bố mẹ đầu tiên"

Mình nghĩ đến bố mẹ mình đang ở nhà lúc này chắc rất vui, điều mình muốn làm ngay lúc đó là được ôm bố mẹ 1 cái thật chặt.

Biết tin Minh đã về Việt Nam và mang theo tấm huy chương vàng, có nhiều bạn bè đến chúc mừng và chia vui cùng bạn không?

Bạn bè đến hỏi thăm rất đông (cười). Và câu chào thân quen rất đáng yêu của các bạn lúc gặp mình là “Quà tớ đâu”.

Sau đó thế nào? Từ sau khi nhận huy chương, cuộc sống của bạn có gì thay đổi?
 
Năm 2010, Anh Minh cũng đã xuất sắc đoạt HCB cá nhân tại giải vô địch Quyền thế giới ở Uzbekistan
 

Sau đó mình kể cho các bạn nghe về chuyến thi đấu vừa qua. Sau cuộc thi, cuộc sống của mình cũng không có gì thay đổi. Hàng ngày vẫn tập luyện duy trì để có thể thi đấu tốt cho những giải sắp tới.

Minh có thể “bật mí” cho mọi người về lịch học và tập luyện của bạn được không?

Mình bắt đầu tập từ 6 đến 10 giờ sáng và chiều thì từ 3 giờ đến 5 giờ 30. Buổi tối mình và các anh chị cho các em tập đến 7 giờ 30 thì nghỉ.

Tập luyện cho các em nữa sao? Vậy bạn có mơ ước trở thành 1 giáo viên Taekwondo trong tương lai không?

Có. Ước mơ và niềm vui của mình là làm 1 người thầy và dạy dỗ các học trò.
 

Còn hiện tại?

Mình hiện tại đang hoãn lại việc học để có thời gian chuẩn bị cho kỳ SEA Games sắp tới ở Indonesia.

Cảm ơn Minh vì bài phỏng vấn thú vị. Chúc Minh luôn vui vẻ, tập luyện tốt và có thêm nhiều thành tích nữa nha.
 
Minh đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho kỳ SEA Games sắp tới tại Indonesia.
 
Không chỉ tài năng, Minh còn có vẻ ngoài rất "bảnh trai" ý!
 
 
 
 
 
Cùng chúc Minh tập luyện thật tốt để có một kỳ SEA Games thành công nhé!