Khổ vì yêu phải boy thích thể hiện

Fake, Theo 10:00 24/10/2010

Trong túi chỉ còn đúng 50k, Nhi phát hoảng khi Tùng tuyên bố như đúng rồi với lũ bạn “Sao phải xoắn, tối nay đi hát, vợ chồng tao bao!”...

Thể hiện sự hào phóng, khoe khoang đang là căn bệnh ở mọi nơi mọi lúc của một vài 9x. Bệnh “thích thể hiện” chung quy cũng chỉ vì thùng rỗng kêu to, không kìm nổi tính sĩ diện khi đứng trước bạn bè, người yêu. Thế nhưng, lại có những cậu bạn sẵn sàng lôi bạn gái của mình vào chịu chung “bệnh”, khiến teen girl không khỏi sốc khi phải chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt.

Hà baby (sn1993) nhận lời yêu Tuấn (sn1990) đến nay cũng đã được 4 tháng. Cứ tưởng thời gian khá dài sẽ khiến tình cảm của 2 đứa ngày càng khăng khít hơn, ai ngờ cô bạn đã quá nản và đang tính cách “say goodbye” nhẹ nhàng nhất. Tất cả là do tính thích thể hiện của Tuấn, “căn bệnh” mà khi mới yêu, Hà chỉ nghĩ rằng người yêu mình thích “ăn to nói lớn”, khoe khoang 1 chút thôi...

Nhà ở một khu tập thể cũ trong Chợ giời, nhưng lúc nào Tuấn cũng nói với mọi người “Nhà tao ở Ciputra, nhưng xa quá nên mọi người ở lại đây cho tiện chứ ai muốn chui rúc trong cái ổ chuột này”. “Ổ chuột” mà Tuấn nói, chính là nơi sinh sống của ông bà, bố mẹ và cả anh em Tuấn suốt từ khi cậu ta chưa ra đời. Khi yêu nhau, Hà biết tỏng nhà ở Ciputra là nhà bác Tuấn, chẳng liên quan gì tới cậu ấy thế mà Tuấn vẫn khoe mẽ như đúng rồi để chữa ngượng mỗi khi bạn bè đến nhà hỏi thăm. Thế nhưng, chuyện ấy chưa là gì so với tính thể hiện mà Tuấn đang dần “thể hiện” với Hà.

Mắc bệnh sĩ diện nặng, Tuấn không hài lòng chút nào với hoàn cảnh hiện tại của mình. Tiền thì không làm ra, nhưng lúc nào cũng chỉ có ước mơ ở nhà đẹp, xài tiền đô, đi xe đẹp nữa. Có lần, Tuấn bắt Hà phải đi cùng mình tới tận... Ciputra để hẹn bạn ở gần đó, cho mọi người nghĩ rằng 2 đứa vừa ở nhà Tuấn ra (!?). Rồi cậu ta dặn Hà đừng hé lộ chuyện nhà cửa ra làm gì, xấu hổ. Hà choáng, chẳng hiểu đi mượn nhà bác “lắp” vào nhà mình thì có gì hay mà phải khổ thế! Chưa đủ, tiền tiêu vặt được Tuấn gom góp rồi đi đổi thành đô, có khi cũng chỉ vài đô lẻ nhưng cũng đủ để cậu tự hào khi giở ví ra toàn “ngoại tệ” (?). Ngán tới mức, Tuấn còn nhờ Hà mượn xe của... mẹ để 2 đứa đi chơi cho oách, bởi xe mẹ Hà là LX!!!
 

Đã sĩ diện, lại rất hay lôi bạn gái vào “chịu trận” chung! (Ảnh minh họa)

Khi yêu thì người ta hay bỏ qua thói hư tật xấu của nhau, nhưng kiểu của Tuấn thì có “siêu nhân” mới bỏ qua nổi. Ngồi với bạn bè, cậu thẳng tay “chém” về chứng khoán, ngoại tệ, rồi kinh tế thế giới, oang oang rằng bố mẹ cho 2 trăm triệu để chơi chứng khoán rồi. Trong khi đó, đến vài trăm bạc dắt túi còn không có, đi đổ xăng nhiều lúc Hà phải bỏ tiền ra “cứu trợ”. Bạn bè thì cứ tưởng Tuấn hoành tráng lắm, ít ai biết Hà đang định “té khẩn cấp” bởi không muốn đóng vai chính trong những vở kịch thể hiện của người yêu.

Trường hợp của Hà baby nghe đã khiếp, nhưng nếu “sánh” với T.Nhi (sn1992) thì vẫn chưa là gì. Lúc mới quen, Nhi thấy Tùng chẳng có điểm gì đáng chê trách. Nhiệt tình, đông bạn bè, ai cũng quý mến cậu ta, nên cô bạn nhận lời yêu và quả thực thời gian đầu mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng, chỉ tới tháng thứ 2 thì mọi thứ lại đảo lộn hoàn toàn.

Nhi phát hiện ra người yêu mình sĩ diện kinh khủng, đã thế lại rất hay lôi bạn gái vào “chịu trận” chung. Cậu này mắc bệnh “to còi”, cứ đi với bạn bè là phải thể hiện lên xuống về đẳng cấp hào phóng và hoành tráng của mình. Khổ nỗi, chỉ có người khác thấy cậu hào phóng, còn với Nhi, bạn gái Tùng thì chỉ nhận được quả đắng, không hơn không kém. Có lần đi tụ tập bạn bè, Tùng oang oang “Gọi 1 két Ken ra đây, hôm nay anh em mình liên hoan”. Đáng lẽ thanh toán thì share ra, nhưng cậu lại gạt đi “Thôi đưa bill đây tao trả, đáng bao nhiêu” trước con mắt ngưỡng mộ của chục thằng bạn. Buổi ăn uống ngốn hết 1 triệu, nhưng móc sạch ví Tùng chỉ còn 700. Thấy cậu lóng ngóng, Nhi đành rút thêm 300 bù vào.

Yêu nhau, chia sẻ tiền nong những lúc khó khăn là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng với Tùng thì khác hẳn, cậu luôn đẩy Nhi vào tình huống phải “cứu” mà chẳng thèm nói trước, mà lại toàn để sĩ với bạn bè. Lần đi xem phim, cậu ta tình cờ gặp 4 đứa bạn dưới chân Vincom, xong thế nào mà Tùng tuyên bố “Để tao mua vé tặng chúng mày, phim này hay lắm!”. Nhi chết đứng khi biết Tùng làm gì còn tiền mà mua, ngay cả vé xem cũng là Nhi bỏ tiền ra. Cô bạn càng tức hơn khi trong thang máy, Tùng thẽ thọt trình bày:“Em ứng tiền cho anh mua hộ chúng nó nhé. Thể hiện tí cho chúng nó nể em ạ!” (!?).

Thế rồi chẳng hiểu có ai nể không, hay tình cảm của Nhi dành cho cậu ta ngày càng nhạt. Lại một lần đi ăn, Tùng cao hứng bảo đi hát thì lũ bạn thành thật “Thôi, hôm nay hết tiền, để cuối tuần”. Nhi suýt sặc khi Tùng phẩy tay“Sao phải xoắn, tối nay đi hát, vợ chồng tao bao!”. Trong túi Nhi chỉ còn đúng 50k vì vừa đóng tiền học xong, còn Tùng thì vẫn như thường lệ làm gì có đủ tiền bao tất. Quá sức chịu đựng, Nhi tức tối đứng dậy đi về bỏ mặc Tùng tự xoay sở.

Với bạn gái mình mà còn như thế, thử hỏi ai chịu nổi tính thể hiện kiểu “trên mây” của những teen boy này đây!!