Khó tin chuyện chân dài bị "phụ tình"

Vietnamnet, Theo 16:00 04/08/2011

Không phải cứ được trời phú cho đôi chân dài và vẻ xinh xắn là những cô nàng này đã thực sự hạnh phúc, trái lại, chuyện tình cảm của họ cũng lắm những gian nan.

Tìm tình yêu khó

Yến Nhi, sinh viên trường Học viện Tài chính, là một cô gái giỏi giang, cá tính và sở hữu đôi chân dài mơ ước. Những dịp như 20/10, 8/3, Valentine hay sinh nhật, cô bạn đều nhận được rất nhiều hoa và quà từ những “vệ tinh” lạ có, quen cũng có. Có lần cô bạn ngại "cháy mặt" vì lời tỏ tình quá lộ liễu của một anh bạn trên khóa, khiến Nhi không biết phải giấu mặt đi đâu. Nhưng lọt vào mắt xanh của Nhi lại là cậu bạn cùng lớp với chiều cao cực kì khiêm tốn. Yến Nhi càng tìm cách lại gần cậu bạn bao nhiêu thì cậu bạn này càng lùi xa Yến Nhi bấy nhiêu.

Rất nhiều những anh chàng vì nghĩ rằng những bạn gái chân dài và xinh đẹp sẽ phải có những tiêu chuẩn chọn bạn trai khắt khe nhưng thực chất dù họ là ai thì khi có tình cảm những tiêu chuẩn về ngoại hình cũng sẽ không thể là tiêu chí hàng đầu.

Vào buổi tối ngày sinh nhật, mình chỉ muốn có bố mẹ và các em trong nhà tổ chức sinh nhật, nhưng lúc ấy lại phải tiếp đón những vị khách từ trên trời rơi xuống – cháu của bác hàng xóm, bạn của bạn của bạn… thực sự cảm thấy rất phiền. Dù chưa có bạn trai nhưng những đối tượng ấy cũng khó là mục tiêu của mình, xa lạ, không quen biết rồi cách cư xử kiểu ấy thì mình cũng biết họ không phải gu của mình.” - Phương Linh (Học viện Ngân hàng) chia sẻ.


"Chân dài" tìm tình yêu đã khó, giữ tình yêu còn khó hơn. (Ảnh minh họa)

“Chân dài phải cặp với đại gia” là cái mác mà vô tình rất nhiều người đã mặc cho họ, dù muốn hay không những cô gái đôi lúc cũng phải thừa nhận rằng đấy là hệ lụy tồi tệ nhất mà “chân dài” mang lại. “Không cần phải đẹp trai, không cần phải nhà giàu, không cần phải giỏng giang lắm, chỉ cần yêu mình là được", Bích Thủy - một teen girl xinh đẹp - vui vẻ khi tuyên bố về quy tắc "3 không 1 có" của mình trong tình yêu.

Giữ được còn khó hơn

Thu Vân (19t) khi đã có người yêu rồi vẫn bị làm phiền bởi nhiều tin nhắn làm quen hoặc những lời tán tỉnh bông đùa vô thưởng vô phạt, rồi cô bạn có thể phải hứng chịu sự giận dỗi, ghen tuông của người yêu đến cả tháng.

Cũng bởi vì ngoại hình ưa nhìn và khả năng giao tiếp tốt, quan hệ rộng mà Thu Vân trở thành người phụ trách nhóm đối ngoại của một câu lạc bộ tình nguyện. “Có lần đi xin tài trợ để làm chương trình, vì người mình muốn gặp bên nhà tài trợ chỉ sắp xếp được lịch hẹn vào buổi trưa tại quán cà phê và các bạn trong nhóm ai cũng bận nên chỉ mình mình đến được. Hôm ấy mình có gặp một cô bạn của người yêu đang ngồi trong quán, mình cũng không nghĩ ngợi gì, chào hỏi xã giao rồi làm việc của mình. Không hiểu thêm mắm thêm muối kiểu gì mà bỗng nhiên sau vụ ấy mình trở thành kẻ… bắt cá hai tay trong mắt bạn bè của người yêu." - Thu Vân kể.

Sau vụ ấy, chương trình của nhóm Thu Vân đã được tài trợ với số tiền rất lớn và mối quan hệ với người yêu không những không bị rạn nứt mà còn trở nên gắn bó, chặt chẽ hơn. Người yêu Vân từ chỗ thờ ơ với các hoạt động tình nguyện lại trở thành người “đồng hành” đắc lực trong những chương trình Vân vạch ra cho cả đội tình nguyện để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan, tổ chức.

Còn Minh Anh thì suýt chia tay với người yêu trong chính ngày sinh nhật chỉ vì sự hồn nhiên thái quá và vô tình của lũ bạn cùng lớp. Minh Anh học kinh tế còn cậu bạn trai là dân kĩ thuật, một anh chàng dễ mến, hiền lành, học giỏi và thực sự quan tâm đến Minh Anh. Lần sinh nhật thứ 19, cô ra mắt bạn trai với lũ bạn nhưng cả lũ cười ồ trước sự “khập khiễng” của cặp đôi này. Cũng không phải là lần đầu tiên cậu bạn cảm thấy chạnh lòng và Minh Anh cũng có thể biết được những suy nghĩ của bạn trai nên cả hai cùng cho qua mọi chuyện. Bởi vì họ hiểu nhau và những điều ấy đối với cả hai bạn đều không quan trọng.

Dù họ là những cô nàng “chân dài” nhưng cũng giống như nhiều người con gái khác, họ đều mong muốn có thể tìm được người yêu thương họ một cách chân thành. Và tình yêu luôn bắt đầu từ cả hai phía, ngoại hình không bao giờ là vật cản để những anh chàng có ý định lại gần hơn với người mà mình có cảm tình, ngoại hình cũng không thể khiến cho những cô nàng phải đánh mất cả tình yêu của mình.