Khi teen muốn trốn tránh hiện thực

T.Hà, Theo 10:00 22/06/2011

Trước những khó khăn đang ngày càng nhiều trong cuộc sống, nhiều teen đã không giải quyết nó bằng cách đối diện trực tiếp mà thay vào đó là sự trốn tránh, ẩn nấp.

Tự thu mình lại và xa lánh cuộc sống 

Chỉ cần mình ẩn náu, im hơi lặng tiếng đi một thời gian thì mọi chuyện sẽ sớm êm xuôi thôi.” – Đó không phải là suy nghĩ của rất nhiều các bạn khi gặp khó khăn. Nào ngờ cách suy nghĩ nông cạn đó đã khiến teen phải đối diện với nhiều thứ còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Liên (sn92) vốn là một học sinh giỏi nhưng “học tài thi phận”, bài thi đại học của Liên thấp một cách thậm tệ. Cả nhà Liên kì vọng vào cô bạn, nên khi nhận được kết quả như vậy nhiều người không khỏi thất vọng. Liên vốn đa cảm, trước những lời trách móc của mọi người, vốn đã rụt rè thì giờ đây Liên lại càng rụt rè hơn. Mọi người trong nhà vẫn mong cô bạn ôn tập tiếp để năm sau thi nhưng Liên không dám, không phải vì không thể mà sợ lại làm mọi người thất vọng một lần nữa. Kể từ ngày đó, Liên chỉ ôm lấy bốn bức tường và chiếc laptop, sống một cuộc sống chỉ có một mình mình trong đó, không dám đối diện với sự kì vọng của mọi người nữa, cũng chẳng dám làm lại từ đầu. 

Không giống như Liên, Huyền (sn93) chỉ vì một ham muốn vớ vẩn của bản thân mà đã khiến cho người bạn thân nhất ra đi mãi mãi. Trong ngày sinh nhật của mình, Huyền bắt Tùng phải leo lên cây me đầu đường bằng được để hái cho mình mấy quả me xuống. Vốn thích ăn me nên dù Tùng có nói từ chối và kêu nguy hiểm đến mấy nhưng Huyền vẫn cứ đòi cho bằng được. Cuối cùng, Tùng đã chấp nhận yên cầu của Huyền, nhưng thật không may, Tùng đã bị trượt chân và ngã xuống đường đúng lúc một chiếc xe lao qua, vậy là thần chết đã kéo cậu đi chỉ trong một tích khắc. Chứng kiến cảnh tượng đó, Huyền sốc nặng, kể từ đó Huyền không còn dám kết bạn với ai nữa, cứ tự lủi thủi một mình, mọi người cứ cố gần gũi thì Huyền lại cố tách ra và nỗi ánh ảnh về cái chết của Tùng khiến Huyền không sao quên được.

 

Còn Ngân (sn93), không xinh lắm, học hành thì cũng bình thường nhưng được cái ăn nói, miệng cứ phải gọi là dẻo như kẹo kéo. Thấy bạn thân của mình có người yêu trong khi mình lại chưa có, Ngân nổi ý muốn... phá vỡ tình cảm của bạn để cô ấy cũng độc thân giống mình! Kế hoạch của Ngân được vạch ra một cách tỉ mỉ và chi tiết. Đúng theo như dự đoán của mình, Ngân đã thành công trong việc phá vỡ một đôi uyên ương. Lúc đầu cô bạn của Ngân không hề biết gì đến sự phá hoại của Ngân, nhưng sau đó ít lâu, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra đã khiến Ngân vô cùng khốn đốn khi cô bạn quyết định nghỉ chơi với Ngân một thời gian. Trốn tránh sự thực đó, Ngân vẫn không hề ngỏ lời xin lỗi và làm lành với cô bạn kia, khiến tình bạn của hai người ngày càng trở nên sứt mẻ.

Hậu quả của việc trốn tránh hiện thực

Cuộc sống như dần khép lại không lối thoát với Liên khi cô bạn cứ ẩn mình, trốn tránh mọi thứ. Nếu cứ như vậy mãi thì Liên sẽ không bao giờ vượt qua được thử thách đó, không những thế còn bị mọi người nghi ngờ là "tự kỉ, trầm cảm". Huyền thì cứ dần héo mòn đi trong mặc cảm tội lỗi, người thân và bạn bè cũng chẳng thể khiến Huyền vui vẻ lên được. Từ một cô bạn 9X tinh nghịch và dễ thương, sau cái chết của người bạn thân, Huyền đã trở thành một người trầm tính, lúc nào cũng ủ rũ. Còn với Ngân, bằng sự ích kỉ quá đáng của mình cộng với thái độ không biết hối lỗi, cứ im lặng chờ đợi bạn mình tha lỗi cho mà không làm gì, cô bạn đã tự đánh mất đi người bạn gái thân nhất, thậm chí còn bị bạn bè xa lánh vì thái độ và cách sống không đẹp.

Đó chỉ là những ví dụ điển hình cho sự trốn tránh, không dám đối diện với sự thực của teen. Thiết nghĩ, nếu biết đối diện với thực tế và can đảm đối mặt với nó thì có lẽ những cô bạn ở trên đã sớm vượt qua được những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Bởi lẽ có vượt qua được những thử thách và chông gai, con người ta mới lớn lên và trưởng thành được. Vì thế, khi gặp phải rắc rối, khó khăn trong cuộc sống, teen hãy đối diện với nó để tìm ra cách giải quyết tốt nhất, bạn nhé!