Khi teen đồng loạt treo mặt nạ cô đơn

2us, Theo Trí Thức Trẻ 14:27 14/12/2012

Chỉ cần dành một buổi cập nhật FB hay dạo quanh các forum, rất dễ dàng bắt gặp những status chán đời, than thở, mệt mỏi, với rất nhiều nick name "Cô nàng cô độc", "Người cô đơn" dễ khiến tâm trạng của chính người xem chùng xuống.

Cô đơn cũng thành trào lưu

"Mình cũng có một thời gian thay đổi từ avatar cho tới theme, từ entry tới ảnh đều mang một mầu nâu xám, trầm buồn không dứt. Đúng là đôi khi cảm thấy cô độc thật, nhưng nhiều lúc chỉ muốn trao 1 cái status kiểu chán chường như thế để...chờ có người hỏi thăm, cảm giác mình cũng gây được chút ít sự chú ý gì đó"- M. Hiền, SV năm 1 ĐH TN, chia sẻ.

Tử đó, Hiền thường xuyên lục lọi các trang web ảnh để sưu tập các bộ hình cô đơn, vài cái ghế đá công viên trơ trọi, cô gái gục đầu bên hiên đầy mưa, hay cận cảnh một bàn tay báu víu không gian với tone màu trắng đen nhanh chóng tràn ngập trang FB của cô nàng.

Khi teen đồng loạt treo mặt nạ cô đơn 1

Mà không chỉ các cô gái mới thích cảm giác yếu đuối cô đơn đó, mà ngay cả các chàng trai cũng bị ám ảnh với xu hướng lạ lùng này. H. Tùng, 19 tuổi, SV CĐ Bách Khoa - cũng bị quyến rũ  bởi cảm giác cô đơn đó:" Với mình, một phong cách cô đơn luôn khiến mình có cảm giác độc lập, cá tính và nhất là trông rất lạnh lùng quyến rũ. Cuộc sống thực của mình khá ổn, nhưng đúng là nếu theo dõi trên FB cá nhân thì mọi người dễ bị lầm tưởng lắm."

Và cô đơn vì những điều rất vặt...

Chỉ bắt đầu bằng vài dòng status tình cảm mang màu sắc kiểu phim Hàn " Không có anh em sẽ về đâu...", " Tiếc nuối một bàn tay, tiếc nuối một vài kỉ niệm hay đang tiếc nuối một con người...", cho đến những dòng viết bâng quơ không đâu vào đâu kiểu như " Cô đơn và mệt mỏi vô cùng khi gặp phải những điều như thế"... thu hút được kha khá like, comment an ủi chia sẻ từ bạn bè.

Khi teen đồng loạt treo mặt nạ cô đơn 2

Nhưng đằng sau những dòng tâm trạng đấy, đôi khi là những tâm sự hết sức...lãng xẹt. Bắt nguồn từ việc cô đơn do bị mẹ la khi đi chơi về trễ, cô đơn vì nhắn tin mà đứa bạn thân vẫn chưa trả lời, cô đơn khi người yêu quên chúc ngủ ngon, thậm chí cô đơn quá vì loanh quanh cả ngày chẳng biết làm gì. 
 
Hậu quả 

Việc than thở liên tục, tự kỉ bản thân bằng những nỗi buồn chẳng đâu vào đâu dễ khiến teen rơi vào trạng thái mất cân bằng, dễ dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực kiểu như không ai hiểu mình, cảm thấy mình cô độc thật sự, dần dần khiến teen, vốn nên là những người trẻ lạc quan sôi nổi, dần dần chui vào chính vỏ ốc của mình và sống tách biệt với xung quanh.
 
Chưa kể, bạn bè thời gian đầu nghe than thở lượt thượt cũng vào ra an ủi, lâu dần cảm thấy chán nản khi liên tục nghe kêu ca, không còn gì để nói nên cũng tránh gặp nhau. Từ đó, việc cô đơn ảo nhanh chóng bước sang cô độc thật sự, khiến tâm trạng teen càng chùng xuống thê thảm hơn.

Nỗi buồn ai cũng có, hoàn cảnh ai cũng gặp, khó khăn thất bại ai cũng phải va vào. Nên đôi khi có thể bạn ngạc nhiên sao người này người kia hạnh phúc thế, lạc quan thế, người kia lại liên tục xui xẻo, buồn chán? Có khác chăng chính là cách chúng ta đối xử với những tâm trạng xấu đó và không để mình bị lấp vùi, và bạn chắc chắn làm được mà, phải không?

Khi teen đồng loạt treo mặt nạ cô đơn 3

"Những người lạc quan thường gặp may mắn nhiều hơn 30% trong cuộc sống". Ai cũng có thể khóc, dù cho bạn có là đàn ông con trai hay các cô nàng yếu đuối, nhưng đừng để mình ngập chìm trong những nỗi buồn u ám như thế. Mở ra cánh cửa bước trở về thế giới thật của mình, nơi có thể có buồn, có đau, nhưng chắc chắn niềm vui thì nhiều nhiều lắm, teen nhé!