Khi con trai không thể cắt đứt với người cũ

Mực Tím, Theo 14:26 31/10/2011

Có rất nhiều chàng trai dù đã có người yêu mới nhưng lòng vẫn nặng tình nghĩa với người xưa.

Do bản tính ga-lăng, các chàng không thể từ chối những lời đề nghị giúp đỡ của ex và bị cuốn vào một vòng xoáy không điểm dừng.

Ảo tưởng, mụ mị

Bảo Dương (18t) chia tay người yêu cũ cách đây đã hơn một năm, bây giờ chàng ta đang yêu một người khác mà theo bạn bè nhận xét: “Người yêu hiện tại của Dương hơn ex anh chàng về mọi mặt.” Ấy vậy mà Dương luôn mệt mỏi trong tình cảm, không phải vì người yêu hiện tại, mà vì... cô nàng ex.

Khi chia tay, ex bảo dù trong bất kì hoàn cảnh nào mình cũng không được bỏ rơi cô ấy và phải giúp đỡ, mình đồng ý. Hễ cô ấy buồn hay gặp chuyện, mình đều đứng ra giúp đỡ, cô ấy cần, mình luôn có mặt. Thậm chí mình đã từng lỡ hẹn với Trang (người yêu hiện tại) để chở ex đi bệnh viện khi cô ấy bất ngờ bị tụt huyết áp trong lớp. Đôi lúc mình thấy Trang chịu quá nhiều thiệt thòi. Mình không còn tình cảm với ex, nhưng cô ấy luôn khiến mình cảm thấy cô ấy còn yêu mình nhiều. Mà con trai thì không nỡ đối xử tệ với người có tình cảm với mình. Thế là “hết tình còn nghĩa”, mình vẫn không thể dứt bỏ hẳn ex, mình không biết làm sao nữa. Khi quyết định “cắt liên lạc” thì ex luôn có chuyện và mình lại quan tâm”, Bảo Dương kể.

Còn Lê Minh (17t) dù có người yêu nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin, đi chơi với ex. Minh nói: “Mình thích đi chơi với người yêu cũ khi người yêu hiện tại có việc bận, đơn giản vì mình còn một chút gì đó vương vấn, không cắt đứt hết được. Mình gọi đó là tình nghĩa, nhưng không hiểu tại sao đi chơi cùng, nhìn nhau một lúc, mình lại muốn nắm tay ex, rồi muốn ôm thật chặt. Nghĩ lại thấy có lỗi với người yêu hiện tại quá, nhưng trái tim của mình bị tổn thương và cuộc sống này vốn phức tạp, biết sao giờ?

Không yêu được ai khác vì người xưa” làm xao lòng

Quý Thiên (18t) đã bị Q.Như (bạn cùng học phổ thông) gây đau khổ về tinh thần suốt một thời gian dài. “Mình có tình cảm với cô ấy, tỏ tình, cô ấy đồng ý, một thời gian sau, cô ấy đòi chia tay. Sự việc này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Khi mình từ bỏ thật sự, cô ấy lại nói rằng còn tình cảm với mình, quan tâm đến mình. Thế là tình cảm của mình dành cho Như đong đầy trở lại, nhưng rồi khi mình yêu cô ấy thì cô ấy lại hời hợt. 3 năm kể từ khi quen Như, mình quyết tâm từ bỏ. Thời gian đó, mình có tình cảm với người khác, người ta cũng thích mình, cả hai sắp đến được với nhau thì Như lại bảo rằng muốn quay lại với mình. Thế là mình lại… yếu lòng và đồng ý, dù biết rằng sẽ bị tổn thương lần nữa”, Thiên kể.

Bạn bè Thiên cho biết, rất nhiều lần, anh chàng sắp quen một cô gái tốt bụng và hiền lành, thì bị Như khiến cho lung lay. Thiên không rõ mình có thật sự còn tình cảm với Như sau biết bao lần bị tổn thương như thế không. Có lần, Thiên biết được sự thật rằng, trong thời gian yêu Thiên, Như còn quen với một anh chàng khác và đó mới là người Như thật sự yêu. Nhưng sau đó họ có xích mích, Như không chịu nổi sự cô độc và biết rằng Thiên vẫn chung thủy với nàng nên cứ bắt Thiên phải dành tình cảm cho mình, khi thì đòi Thiên dẫn đi chơi, lúc lại bảo mua quà tặng... Tất cả chỉ là sự lợi dụng vì tình cảm dành cho Thiên đã tắt từ rất lâu, Như đến với Thiên chỉ vì cảm thấy tiếc nếu đánh mất Thiên, thế thôi. Và Thiên thì mãi chìm trong vòng luẩn quẩn với đầy ắp niềm tin và hi vọng, luôn mong rằng Như sẽ thay đổi, luôn tin vào tình yêu đích thực và sẵn sàng chờ nàng. “Lý trí không kiểm soát được con tim của mình. Dù rằng Như làm mình tổn thương nghiêm trọng, nhiều lúc còn xúc phạm mình nữa, nhưng mình vẫn không thể rời xa cô ấy, trong khi cũng có thích người khác”, Thiên cho biết.



"Giải mã" con trai

Nhiều chàng trai thường bị ex cho ăn “dưa bở” nhiều khi luôn cho rằng người yêu cũ còn tình cảm với mình và mình phải có trách nhiệm với điều đó. Hơn nữa, quãng thời gian yêu nhau thường khiến các chàng chần chừ và không nỡ chia tay, bởi gắn bó cùng nhau quá lâu. Nhưng thực sự, họ đang bị ex “lợi dụng tình cảm” mà không biết.

Thời gian đã chứng minh cho họ thấy, ex chẳng yêu thương gì họ. Vậy mà chỉ cần một lời nói ngọt ngào, một câu bóng gió vu vơ từ người xưa, họ cứ ngỡ "nàng" đang nói về họ, còn yêu họ và cần bờ vai của họ. Do bản chất ga-lăng, họ lại bắt đầu mềm lòng trước người họ từng yêu quá nhiều, để rồi họ bỏ quên luôn người yêu hiện tại, bỏ quên những cơ hội và khước từ mọi điều tốt đẹp quanh mình. Vòng luẩn quẩn cứ lặp lại và con trai dần dà không thể hiểu nổi họ không dứt khỏi người xưa vì yêu hay vì nghĩa. Nhưng dù thế nào đi nữa, con trai vẫn là người đáng thương thứ hai. Người đáng thương nhiều nhất, chính là người yêu hiện tại của các chàng.

Tỉnh lại nào các chàng trai

Dù cho bạn bị ex “lợi dụng tình cảm” lâu thế nào đi nữa, thì thời gian cùng với nỗi đau và sự thật sẽ cho bạn biết bạn nên làm gì, nhưng chỉ sợ đến lúc đó thì hạnh phúc đích thực của bạn cũng rời bỏ bạn mà đi. Khi người yêu hiện tại của bạn rất tốt và hết lòng với bạn, hoặc những người khác giới đang cho bạn rất nhiều cơ hội rộng mở, thì bạn lại đắm chìm vào những sai lầm nối tiếp nhau không có điểm dừng để được gì?

Nếu bạn hạnh phúc vì bị làm cho tổn thương thì cứ việc “hạnh phúc trong đau khổ” như thế. Sao bạn không nghĩ rằng người yêu hiện tại mới chính là người bạn cần yêu thương nhiều hơn cả, sao bạn không nghĩ rằng những cô gái khác tốt bụng hơn rất nhiều đang cần ở bạn một vòng tay? Những chiếc ly vỡ có ghép lại đến mấy cũng không thể lành, không thể làm tròn chức năng vốn có là chứa nước. Nước chính là tình yêu, còn chiếc ly là sự xây dựng tình cảm của hai người. Bạn đang bỏ mặc một chiếc ly vô cùng đẹp và lành lặn để đến với chiếc ly cũ kĩ, để rồi bạn đau khổ khi mảnh vỡ của chiếc ly cũ cứa vào tay, đồng thời chiếc ly mới cũng vỡ tiếp theo. Lúc ấy mới hối hận thì quá muộn rồi con trai ạ!