Khi con gái cũng "mê" trái bóng tròn

Lê Thu Hà, Theo Trí Thức Trẻ 10:37 07/06/2012

Mùa Euro đang đến gần, đối với con trai đó là một trong những sự kiện đáng quan tâm nhất, còn đối với con gái thì sao nhỉ?

Khi con gái mê bóng đá chẳng kém gì con trai

Khác với con trai không có nhiều lí do để yêu thích môn thể thao vua này thì con gái có hàng tá lí do để có thể ngồi hàng giờ dõi theo những trận bóng đá và trở thành một “tín đồ” của môn thể thao vua. Lan Hương (17t) chia sẻ: “Mình thích bóng đá vì đó là một môn thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe sự dẻo dai mà còn giúp người ta có đầu óc tư duy chiến thuật nhanh nhẹn và sắc bén hơn.

Minh Hà (16 tuổi) chia sẻ: “Bóng đá là một môn thể thao có thể giải tỏa stress, được hòa reo cổ, vũ được là chính mình trước đông người. Quan trọng hơn hết, bóng đá khiến người ta xích lại gần nhau hơn.” Còn với Trang (17 tuổi) thì “Xem bóng đá vì có nhiều cầu thủ đẹp trai, mình thích nhìn vẻ manly đầy sức mạnh của các chàng cầu thủ mỗi khi ra sân. Bỏ lại vẻ hào nhoáng ở ngoài sân, khi trên sân cỏ họ trở thành một con người thật khác. Ở họ có cái gì đó rất cuốn hút khiến các cô gái vô cùng thích thú”.

Thường thì nếu thấy một bạn gái chăm chú hay cuồng nhiệt hơn con trai trước mỗi trận bóng thì mọi người thường đánh giá chủ quan: “Con gái mà cũng ham mê bóng đá”. Nhưng điều đó vẫn không hề ngăn cản được tình yêu bóng đá của con gái đâu đấy nhé!

Con gái cũng thích bóng đá không kém đâu nhé (Ảnh minh họa).

Và đôi khi vì con trai…

Euro 4 năm mới có một lần, còn đi chơi thì lúc nào đi chẳng được” - đó là câu nói thường trực của các chàng khi mùa Euro đến. Và mặc cho con gái giận dỗi làm mặt lạnh, con trai vẫn vô cùng hứng khởi với trái bóng tròn. Nhung (19t) chia sẻ: “Bạn trai mình là một tín đồ của bóng đá, Euro 4 năm mới có một lần, một trong những lí do to đùng để chàng “bỏ rơi” mình. Mùa Euro là mùa để người ấy tụ tập cùng với các chiến hữu ở một quán café bóng đá nào đó chứ những ngày như thế này cứ bắt chàng chọn 1 trong 2 cũng đau đầu lắm”.

Đó chính là một lí do vô cùng “chính đáng” để con gái tập yêu “trái bóng tròn” nếu muốn được ở bên cạnh người yêu đấy ạ! Nếu các nàng cứ tỏ ra giận dỗi hay khó chịu thì trong những ngày này các chàng chỉ có mặc kệ thôi. Vì thế mà thay vì "mặt lạnh", các nàng chọn việc ngồi cùng người ta thưởng thức những pha bóng đẹp mắt, cùng vui buồn với kết quả trận đấu đôi khi là một điểm tựa cho “nửa kia” khi đội bóng của người ta thua cuộc nữa, và lúc ấy con trai mới biết tầm quan trọng của con gái như thế nào đấy!

Bóng đá là nơi kết nối trái tim của tất cả mọi người trong cùng một thế giới. Vậy nên thay vì hậm hực khó chịu khi con trai “bỏ rơi” hay không được xem một bộ phim mình yêu thích. con gái hãy bên những người thân yêu, bên gia đình, bên bố, bên một nửa của mình để cùng dõi theo những pha bóng đẹp mắt trong mùa Euro này, con gái nhé?