Hot girl và văn hóa xài hàng hiệu

Pucca Puke, Theo 00:01 07/04/2010

Thiếu hiểu biết nhưng lại thích thể hiện, nhiều hot girl đang tự biến mình thành trò cười trên các phương tiện truyền thông khi xuất hiện với câu chuyện về đồ hiệu.

Hàng hiệu xa xỉ không chỉ là đam mê của ngôi sao, ca sĩ mà còn là mơ ước của không ít hot girl nổi tiếng. Khi xuất hiện trước các sự kiện nổi bật, nhiều hot girl cũng muốn xúng xính cầm túi LV đắt giá, hay khoác khăn Burberry sành điệu để thể hiện mình không hề thua bạn kém bè. Xài đồ hiệu đã trở thành một làn sóng mới và một vài hot teen cũng không nằm ngoài cơn sốt này. Thế nhưng, dù yêu thích và chấp nhận bỏ tiền ra sắm sanh thì nhiều tên tuổi “hot” vẫn mù tịt về cái gọi là văn hóa đồ hiệu.

Với người quen xài hàng hiệu, giá tiền không quan trọng bằng yếu tố cá nhân, nghĩa là có đắt đến mấy mà không phù hợp với mình thì cũng không thể “rước nàng về dinh”. Nhưng đối với những kẻ “mới biết chơi”, đồ hiệu được hiểu là càng đắt thì càng thể hiện được nhiều giá trị. Ở Việt Nam vẫn chưa có cửa hàng phân phối chính thức của nhiều hãng nổi tiếng. Chính vì thế mà nhiều hot girl tự nhiên bị rơi vào cái “bẫy đồ hiệu” của những shop chuyên săn tiền trưng mác “hàng xách tay”, để rồi bỏ ra hàng trăm $ để rước về đồ giả.

Mới đây, một hot girl lên báo kể lại câu chuyện mua phải đồ hiệu giả ở shop tại Hà Nội. Chiếc túi hiệu C mà cô bỏ ra vài trăm USD sau khi đem về mới phát hiện là hàng giả. Mang tới “bắt đền”, hot girl được đền lại chiếc túi xịn. Thật bất ngờ, độc giả bắt đầu thắc mắc, hiệu C chưa từng có sản phẩm túi xách nào dưới 1000USD, thế thì lấy đâu ra chiếc túi có giá vài trăm đô mà cửa hàng “xách tay” đền lại cho hot girl? Người ta vỡ lẽ cô hot girl này ngay từ đầu đã “được” bán túi đểu, và sau khi phát hiện ra vẫn “được” đền túi fake tiếp. Tự nhiên, một chuyện không đâu lại biến hot girl thành trò cười vì đã mua túi đểu còn không biết, vẫn lên báo khoe hàng xịn.
 
Câu chuyện về những hot girl mua hàng fake với giá đồ xịn...

Vụ “tai nạn” về đồ hiệu của hot girl này không phải là lần đầu tiên xảy ra trong giới teen nổi tiếng. Teen mình giờ đây khá sành kiến thức thời trang, đối với họ hàng hiệu không phải là thứ gì đó quá cao xa, mà quan trọng là cách phối đồ ra sao, có hợp với mình hay không. Thế nhưng với không ít hot teen, ám ảnh bởi suy nghĩ “Mình là người nổi tiếng thì ắt hẳn phải xài hàng hiệu” nên nhắm mắt nhắm mũi xách về những chiếc túi tưởng là hiệu (vì đắt mà) nhưng thực ra chỉ là hàng fake. Vấn đề của họ là chưa từng biết đến giá trị thật của hàng authentic và chưa từng tìm hiểu về thương hiệu đó, nên cứ thấy đồ vài trăm đô, bán trong cửa hiệu sang trọng trên phố lớn là bỏ tiền ra mua ngay. Tới những chỗ đông người hay xuất hiện ở các sự kiện, thứ đồ hiệu giả ấy tưởng sẽ khiến chủ nhân nở mày nở mặt, biết đâu lại gây hiệu ứng ngược lại.

N.V (sn1990) cũng là một hot girl nổi tiếng. Cô bạn được nhiều tạp chí teen mời làm người mẫu, rồi giới thiệu phong cách ăn mặc như thế nào, trang điểm ra sao vì N.V hay giới thiệu mình rất sành các nhãn thời trang đắt tiền. Mới đây, V xuất hiện trên tạp chí khoe trang phục, trong đó có chiếc thắt lưng Dolce & Gabbana xinh xắn. Điều đáng ngạc nhiên là trong phần ghi chú không hiểu sao lại định giá chiếc thắt lưng 1 triệu vnđ, trong khi đó V khẳng định mình chỉ dùng đồ hiệu chính hãng. Ai cũng biết rằng, thắt lưng Dolce chính hãng không bao giờ có giá 1 triệu vnđ, vậy vấn đề ở đây là V mua phải hàng đểu nhưng không biết, hay biết mà vẫn tự tin khoe?

Rất nhiều cô nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy túi LV xịn, nhưng sẵn sàng khẳng định chiếc LV fake của mình là xịn, hàng xách tay, bởi vì sao? Chỉ vì nó... đắt! Và đắt thì chắc chắn phải là hàng hiệu (!?).

Giá như trước khi xuất hiện trước ống kính để khoe phong cách xài đồ hiệu của mình, các hot girl chịu khó tìm hiểu chút kiến thức thì đã không có những chuyện thật như đùa kể trên.