"Hot girl PTTM" Vũ Thanh Quỳnh: Nhiều người xinh đẹp tự nhiên chắc gì cái tâm đã đẹp?

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 09:34 04/12/2015

"Khi xưa bị chê bai chế giễu mọi người có ở đó rồi hứng chịu hộ mình không??? Không đúng không." - Vũ Thanh Quỳnh chia sẻ.

Được nhận xét là một trong những nhân vật "lột xác" hoàn hảo nhất khi tham gia chương trình Thay đổi cuộc sống - Change Life, Vũ Thanh Quỳnh đã khiến nhiều người tròn xoe mắt với nhan sắc xinh đẹp không thua kém bất cứ nàng hot girl nào sau khi được phẫu thuật thẩm mỹ. Từ một cô gái sau khi ra trường không xin được việc vì bất lợi ngoại hình, giờ đây, không ít người đã phải trầm trồ trước gương mặt đẹp không tì vết của Quỳnh. Cuộc sống của cô gái sinh năm 1992 này cũng đã bước sang trang mới từ đó.

Sau thời gian khá lâu từ khi Quỳnh được biết đến qua Change Life, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện với Thanh Quỳnh để nghe cô gái Nam Định kể nhiều hơn về hành trình PTTM, về những suy nghĩ và thay đổi của Quỳnh sau khi được mang đến 2 nhan sắc trong đời.


Họ tên : Vũ Thanh Quỳnh

Sinh ngày 24.05.1992

Từng học tại : Trường CĐ - KT kỹ thuật Vinatex

Hiện đang công tác định kỳ tại Hàn và một số công việc liên quan đến thời trang, chụp ảnh cho shop thời trang, học tập và rèn luyện kỹ năng về thiết kế Áo Dài.


Phải nói là không có lý do nào khi tham gia Change Life cả thì đúng hơn. Cơ hội tới thì mình đón lấy nó và mọi việc cứ từ từ xảy ra cho tới tận bây giờ từ lúc nhìn thấy thông báo chương trình, rồi nộp hồ sơ, cứ từng bước một. Quỳnh hoàn toàn không kể việc mình biết đến chương trình và tham gia cho người thân biết. Duy nhất có 1 chị bạn cũng giống như chị gái là mình tâm sự kể hết, lắng nghe mình nói cũng như giúp đỡ mình một số thủ tục giấy tờ. Mình không muốn làm mọi người hoang mang và nghĩ mình là người sống ảo. Cho tới khi nhận được kết quả cuối cùng là tấm vé 50k$, lúc đó Quỳnh mới dám nói với gia đình bạn bè nhiều hơn. Mẹ mình thì luôn nói "con xinh con đẹp rồi, hay thôi con ạ...", cũng vì thương con, dù sao đó cũng là phẫu thuật lớn và nguy hiểm, nhưng quyết định thì vẫn là ở Quỳnh và cơ hội cũng chẳng có lần thứ 2. Những ai xem chương trình thì sẽ thấy cảnh quay đó hoàn toàn là thực tế, mọi người đã ở bên cạnh mình, vui và hạnh phúc cùng mình, rồi động viên và khích lệ để mình chuẩn bị tâm lý thật tốt trước lúc sang Hàn.


Suốt khoảng thời gian ở Hàn mình không được liên lạc với gia đình vì đó là bí mật của chương trình. Trước giờ Quỳnh chưa từng nghĩ sẽ phẫu thuật nên chưa biết mức độ nguy hiểm của nó tới mức nào. Có lo lắng chứ, nhưng khi được đến gặp bác sĩ và được quan tâm chăm sóc trước - sau thẩm mỹ thì mọi thứ lại hoàn toàn yên tâm hơn. Nhìn hình ảnh sưng phù mọi người nghĩ sẽ rất đau, nhưng thực tế chỉ khó chịu trong 5 ngày đầu và sau đó chỉ mệt thôi rồi mọi thứ dần ổn định. Lúc ở bên đấy có 1 chị nhân viên người Việt Nam. Đó là người mà Quỳnh trò chuyện nhiều nhất và cũng giúp đỡ Quỳnh chu đáo trong lúc không có người thân ở bên, không biết tiếng và không có sức khỏe. Quỳnh thấy mình may mắn khi ở đâu cũng gặp được những người tốt với mình như vậy, tốt mà không có điều kiện gì luôn.

Các bác sĩ đã cắt xương hàm và chỉnh hô, đồng thời chỉnh sửa một số nét trên gương mặt của Quỳnh để cân xứng và hài hòa hơn. Từ sau Change Life, cuộc sống đúng như là giấc mơ. Một cô gái thức dậy với gương mặt "xinh đẹp" và có thể cười tươi mỗi lần nhìn vào gương. Mỗi khi thức dậy đôi lúc mình vẫn tự véo một cái xem có phải là đang mơ không nữa. Thay vì những lời chê bai trêu chọc như trước kia là những lời khen thật tâm, mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều lắm. Rồi việc học tập và chạm tay tới ước mơ thiết kế, rồi có cơ duyên với 1 số công việc mới như MC hay model, chụp ảnh và quay quảng cáo, thực sự đó là những thay đổi lớn đặc biệt và thú vị trong cuộc sống của mình. Câu nói "cuộc sống là một bộ phim" có vẻ đúng, mặc dù mình không biết nó sẽ kết thúc thế nào thôi, có hậu hay không còn là 1 quá trình.


Buồn cười lắm, lúc mình về nhà và cất vali, bố còn bảo "đấy là bạn cái Quỳnh", rồi chào cô thì cô tưởng là khách đến ăn hàng, vì chỉ nhìn thoáng qua và đang bận, mãi đến khi ăn xong cô mới ngờ ngợ. Hầu như mọi người chỉ ngạc nhiên vài giây đầu, sau đó thì nhìn vào ánh mắt là nhận ra luôn. Quỳnh hoàn toàn hài lòng với khuôn mặt này, đó là điều mình không bao giờ nghĩ tới và nó nằm ngoài sức tưởng tượng. Quỳnh cũng không phải người nghiện PTTM nên mọi việc nên dừng ở đây thôi, làm quá lên sẽ là thảm họa đó.


Mọi người vui và mừng cho mình, nhiều bác, nhiều bà cũng khen mình nữa, nhận được những ánh mắt thiện cảm cùng những nụ cười đó là điều mình hạnh phúc hơn cả. Còn những ý kiến trái chiều thì đó là việc hoàn toàn bình thường, mỗi người có một suy nghĩ và đó là quyền cá nhân. Thời gian đầu khi chương trình được biết tới Quỳnh cũng đọc được khá nhiều bình luận rất tiêu cực và có chỉ trích, mình chỉ nghĩ là nếu có thể hoán đổi vị trí của nhau một lần họ sẽ hiểu được tất cả. Còn những lời đó mình không để tâm lắm, nhiều người xinh đẹp tự nhiên nhưng chắc gì cái tâm đã đẹp?

Việc của mình là sống tốt, sống bằng bản chất thật con người mình và sống tích cực, sống có ước mơ, sống ý nghĩa vì không ai sống được hộ mình. Ai cũng có quyền tự do ngôn luận mà, kệ họ đi, biết rằng cha mẹ sinh ra, nhưng mỗi người mỗi cảnh, bây giờ mẹ mình vui vẻ hơn, sức khỏe cũng khá hơn, cười nhiều hơn khi nhìn thấy mình, đó chẳng phải là việc ý nghĩa mà PTTM không những mang lại cho mình mà còn cho những người xung quanh mình nữa hay sao?

Có người hỏi liệu đã bao giờ mình hối hận vì chỉnh sửa gương mặt này ư? PTTM mang lại cho mình quá nhiều niềm vui, vậy tại sao Quỳnh lại hối hận? Việc người ta nói như thế nào mình chưa bao giờ quá để tâm. Khi xưa bị chê bai chế giễu mọi người có ở đó rồi hứng chịu hộ mình không??? Không đúng không. Mình đã được nhận may mắn quá lớn rồi còn gì nữa mà sân si với những lời nói đó, lạc quan để sống có phải là tốt hơn không. Nếu chưa biết được những câu chuyện đằng sau, thì đó là lời nhận xét vô tâm và vội vàng quá. Phải chăng chúng ta nên nói và lắng nghe nhiều hơn để tránh những phán xét khiến người khác tổn thương như thế, trước hết là với người thân của mình? Thay đổi gương mặt, nhưng cứ là Quỳnh thôi. Vẫn là Quỳnh của nhiều năm về trước không thay đổi thái quá mà là tích cực nhìn nhận cuộc sống và phải biết chấp nhận, vì cuộc sống luôn có 2 mặt và luôn không dễ dàng.


Với những bạn gái chưa hay sắp có suy nghĩ về việc PTTM, hoặc đã từng làm rồi mà chưa hài lòng, Quỳnh có 1 câu thế này: "kẻ thù của cái đẹp là cái đẹp hơn". Vậy nên đừng biến việc PTTM thành lạm dụng quá đà. Là con gái ai lại muốn mình xấu xí đâu, mình đã từng trải qua nên mình biết, dằn vặt và cũng nhiều thương tổn. Nhưng hãy là những cô gái xinh đẹp và tự tin trước hết từ tinh thần đã, "ai rồi cũng khác mà".