Hot girl Châu Sha xinh lung linh chào năm mới

Nắng ; Ảnh: Lazy Panther, Theo 00:01 02/02/2011

Cùng Châu Sha đi chợ hoa và sắm Tết, chúng tớ đã chộp được những khoảnh khắc xinh xắn rạng ngời của cô bạn diễn viên này đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Chào Châu, bạn chuẩn bị Tết đến đâu rồi?

Mình đã dọn dẹp nhà cửa và cùng mẹ đi mua sắm bao nhiêu là đồ ăn để “tích trữ” cho ba ngày Tết rồi. Mình cũng đã cùng gia đình ra mộ ông bà thắp hương nữa. Còn hôm nay mình định đi mua thêm hoa để bày trong nhà cho đẹp.

Đối với Châu, ngày Tết có ý nghĩa như thế nào?

Với mình, Tết là những ngày được ở bên gia đình và những người thân yêu. Nhiều bạn bè của mình thấy Tết có vẻ bình thường, hay Tết là dịp lượn lờ đi chơi, nhưng mình thì lại rất quý những thời gian được ở bên bố mẹ và mọi người trong nhà. Những ngày Tết thì mọi người trở nên tình cảm và yêu quý nhau hơn mà.

Tết này Châu Sha có kế hoạch đi đâu xa chơi Tết không?

Tết này mình chỉ ở Hà Nội thôi, chủ yếu thời gian là ở nhà với mọi người, chơi với các cháu, các em trong nhà hoặc đến thăm nhà cô dì chú bác. Tầm mùng 4 mùng 5 thì mình định đi chơi với những người bạn cũ lâu không liên lạc. Nói thế thôi chứ chẳng mấy mà hết Tết, Tết năm nào mình cũng thấy trôi qua nhanh lắm í.

Thế còn sau Tết thì sau? Bạn có dự định gì mới cho công việc không?

Sau Tết, mình vẫn sẽ tiếp tục đóng phim “Những phóng viên vui nhộn”, có lẽ là đến giữa năm nay phim mới quay xong toàn bộ. Cho nên điều mình muốn nhất là có thể cân bằng giữa học tập và công việc, mình muốn năm nay kết quả học tập của mình phải thật tốt. Ngoài ra năm nay mình còn muốn đi học nấu ăn nữa, con gái lớn rồi mà (cười). Mình cũng có vài kế hoạch đi làm từ thiện, mình muốn giúp đỡ, chia sẻ với những người còn gặp khó khăn thiệt thòi, để biết cách sống vì mọi người hơn.

Mục tiêu phấn đấu trong năm tới của Châu là gì?

Có ai đó đã nói một câu rất đúng: "Cuộc sống quá ngắn cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch tính, nên hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh". Đó rõ ràng là một cách sống thông minh - nhưng không dễ thực hiện. Trong năm mới, mình hi vọng sẽ làm được điều đó, để có thể sống hết mình và không nuối tiếc điều gì.


"Ôi, đẹp quá đi mất, ước gì có thể mua hết chỗ hoa này về nhà nhỉ?"





Châu Sha đặc biệt thích những chậu địa lan với vẻ đẹp dịu dàng và thanh thoát






Rạng ngời giữa chợ hoa mùa xuân

Bạn í cũng không quên ghé vào một số gian hàng để mua đồ trang trí Tết, như những câu đối chúc Tết hay những chiếc chuông đỏ cầu may mắn nhỏ xinh:











Châu Sha cũng xin gửi lời chúc tới tất cả các bạn một năm Tân Mão tràn đầy niềm vui, tiếng cười, luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn