Hoảng hồn những teen girl muốn “yêu” sớm

Vàng 9 con 4, Theo 00:01 24/06/2011

Suýt tí nữa thì Tùng Anh “lĩnh đủ” khi chiều ý cô nàng mới tròn 15 tuổi nhưng lại nói dối là mình đã… 19, vào khách sạn để tiện... “tâm sự”!

Mới đây, vụ một teen boy sinh năm 1991 lĩnh 8 năm tù vì tội “giao cấu với trẻ em” đã khiến cộng đồng teen xôn xao. Bởi “trẻ em” ở đây chính là cô bạn gái mới 14 tuổi nhưng lại tự nhận đã... tròn 18! Chỉ vì suy nghĩ đơn giản như "những đôi yêu nhau khác”, đã đủ tuổi để được phép quan hệ nên bạn trai này... phạm tội một cách rất hồn nhiên. Nhưng điều khiến mọi người “lăn tăn” chính là sự “tự nhận” của bạn gái này dẫn đến việc cả hai đưa nhau vào nhà nghỉ “vượt rào”. Teen boy khẳng định chỉ biết tuổi người yêu theo lời bạn gái nói chứ không hề biết cô nàng mới học lớp 7. Dẫu vậy, lời khẳng định vẫn không thể “cứu” cậu thoát khỏi bản án tám năm tù.

Chuyện “quên tuổi” rồi lỡ “yêu” không phải lần đầu xuất hiện. Nhưng ở đây, với tư cách là “nạn nhân” bị xâm phạm thì việc các teen girl tự tăng cho mình vài con số cho “đủ tuổi pháp luật” thật không nên chút nào. Nhiều cô nàng thích "yêu" sớm, muốn “làm người lớn”, lại có thân hình phổng phao hơn tuổi thật đã sử dụng chiêu “khai gian tuổi” khi gặp đối tượng ưng ý. Một phần để “bảo kê” cho mối tình được thêm phần… an toàn, trấn an “anh yêu” rằng: “Em đủ tuổi yêu rồi, anh đừng lo!”; phần khác là để được thoải mái “trưng” độ ăn chơi như người lớn, cũng bar sàn, uống rượu, đi chơi đêm và sẵn sàng “yêu” tới bến!

Nhìn bề ngoài, không ai tin K.P (sn 1996) mới 15 tuổi. Tóc nối dài uốn xoăn, diện quần áo sexy và guốc cao chót vót, gương mặt lại được trang điểm kỹ cộng thêm điếu 520 lúc nào cũng kè kè trên môi, nhiều chị sinh năm 1987 còn phải e dè mà “gọi chị, xưng em”. Thích chơi bời từ sớm, chẳng bar nào ở Hà Nội thiếu mặt P. Học dân lập, bố mẹ buôn bán ngoài phố cả ngày chẳng bận tâm nên P lại càng được tự do.

Để được thoải mái chơi bời, cô nàng này cũng “khai gian” tuổi thành 20. Các chàng trai thích P tin sái cổ, chẳng ai nghi ngờ gì gương mặt già câng này lại chỉ là học sinh lớp 10. Đối tượng P thích thì ôi thôi, đủ cả: chán công tử lắm tiền, thanh niên đua xe, cô nàng lại chuyển sang các chú đại gia đáng tuổi bố mình. Thời buổi này, “yêu” chẳng lẽ lại chỉ ngồi cầm tay, khi mà tối nào nàng cũng say khướt từ bar về… nhà nghỉ. Có lẽ khi biết mình vừa “lỡ” với cô bé chỉ mới 15 tuổi, các anh (chú) tình nhân của P sẽ không đủ can đảm để gặp lại lần nữa! Còn P thì mặc kệ, miễn sao để tối tối được xúng xính quần áo đẹp đi ăn, đi nhảy, thi thoảng lại được cho tiền đi mua sắm, thế là đủ.
 
Có teen boy cẩn thận hỏi cả chứng minh thư bạn gái mà vẫn... không thoát! (Ảnh minh họa)

Tùng Anh (sn 1991) vừa chia tay cô bạn gái xinh xắn, nhưng chẳng thấy cậu than thở buồn chán mà còn vui vẻ là đằng khác. Bạn bè tò mò hỏi, Tùng Anh mới “thú nhận”. Hóa ra cô bạn ấy năm nay mới bước sang tuổi… 15, nhưng khi làm quen và cả lúc nhận lời yêu thì nàng lại thản nhiên nhận mình đang là... sinh viên năm 2 Đại học Mở. Bề ngoài của bạn ý khá phổng phao, ăn nói cũng chững chạc, hơn nữa Tùng Anh nghĩ đơn giản rằng đã có ý thích nhau, nhất là đã nhận lời yêu thì phải thành thật, không nên giấu giếm nhau điều gì. Chẳng lẽ lại hỏi như hỏi cung về tiểu sử, gia đình bạn bè?

J, cô bạn gái của Tùng Anh khá hiện đại. J thích đi chơi tối, theo yêu cầu của nàng thì cứ cuối tuần là Tùng Anh lại đưa J cùng cả hội bạn lên bar nghe nhạc, đi ăn tới khuya mới về. Rồi trong những lúc hơi "tây tây”, J “đá ý” rằng muốn vào khách sạn nằm nghỉ chứ không muốn về nhà (bố mẹ đi công tác suốt nên cô đơn lắm!). Dù thích J lắm, nhưng không hiểu sao Tùng Anh vẫn thấy hơi… sờ sợ sự bạo dạn quá mức của nàng. Khéo léo “né” vài lần, cậu mới tá hỏa khi phát hiện ra J năm nay mới bước sang tuổi 15, đang là học sinh cấp 3 trường QT. Do ham chơi, thích được sống thoải mái như người lớn nên J thường "bốc phét" mình sinh năm 1992 cho… già dặn. Suýt tí nữa thì Tùng Anh “lĩnh đủ” nếu đồng ý đưa nàng vào khách sạn “tâm sự”.

Thế nhưng, chẳng phải cậu nào cũng “tỉnh đòn” và có chút may mắn như Tùng Anh. Như trường hợp của một teen boy khác sinh năm 1990 lĩnh 12 năm tù vì “quan hệ” với trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Điều vừa đáng trách mà cũng đáng thương cho teen boy là cô người yêu xì tin “trưng” hẳn chứng minh thư sinh năm… 1987 (mượn của chị họ) cho thêm phần đáng tin cậy nên cậu mới “hồn nhiên” hành sự. Giá mà cậu bạn không vội vàng “tập yêu” trước khi điều tra kỹ về bạn gái, thì có lẽ cũng đâu đến nỗi…