Hết hồn với style “thời trang hơn thời tiết” của teen girl

Thu Hà, Theo 00:01 04/02/2011

Trời rét đậm đã cả tháng nay, nhưng với phương châm “đẹp là trên hết”, nhiều teen girl đã khiến bố mẹ, bạn bè mình phát hoảng vì ăn mặc phong phanh của mình.

Thời trang “đánh tan” thời tiết

Đã mấy tuần nay, Hà Nội lạnh tê người nhưng nhiều teen girl vẫn ăn mặc vô cùng thời trang, bất kể cái rét đang cứa buốt da thịt. Hoàng Anh (THPT TQT) “rùng mình” kể: Ôi trời, sao mà rét thế? Tớ mặc không biết bao nhiêu lớp áo. Gần như có bao nhiêu quần áo tớ nhét hết vào người. Thế mà Chi “điệu” lớp tớ vẫn mặc áo hở cổ và quàng lửng lơ cái khăn voan mỏng manh. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà rét muốn chết luôn. Tớ nhìn bạn ấy mà cũng thấy rét lây.

Những cô bạn mặc mỏng manh như Chi lớp Hoàng Anh không thiếu. Trong khi dễ dàng bắt gặp vô số teen quần áo lớp trong lớp ngoài thì cũng không quá khó để tìm thấy những bạn vẫn vô cùng điệu, đẹp và mong manh. Lý do để mặc như thế thì có đến trăm nghìn…

Hương Anh (THPT PHC) chia sẻ: Tớ không thấy lạnh mà. Có lẽ do tớ chịu lạnh tốt hơn mọi người chăng? Mặc một áo len mỏng và một áo khoác là tớ thấy đủ ấm rồi, đùm như mọi người tớ sẽ toát mồ hôi hột cho xem. Không phải “đẹp là trên hết” đâu, nhưng thực tình là tớ thấy đủ ấm rồi. (Dù nhắc đi nhắc lại nhưng lời nói của cô bạn vẫn không đủ sức thuyết phục vì mỗi lần gió thổi qua, chân tay cô bạn cũng lập cập vì rét).

Thủy Mai (THPT BD) thì nói: Tớ đã béo thế này rồi, mà mặc nhiều quần áo nữa thì trông chả khác gì gấu trúc, xấu mà không vận động được, có khi ngã xuống chẳng ngồi dậy được ý chứ. Ngay cả mặc váy, tớ cũng chỉ dám đi tất quần mỏng thôi, nhìn mới thon chân đi. Đi tất dày vào nhìn khiếp lắm.


"Thời trang đánh tan thời tiết"

Phụ huynh đau đầu

Cô K. Bình ở phố Hai Bà Trưng thở dài kể về cô con gái bướng bỉnh của mình là Kim Anh (sn1992). Dù cho cô Bình có nói thế nào, thì Kim Anh cũng kiên quyết không chịu mặc thêm áo cho đỡ lạnh. Kể cả có mặc thì mắt trước mắt sau là cởi bớt áo ra ngay. Thời trang thì chưa thấy đâu, cô Bình chỉ lo Kim Anh bị viêm họng, cúm thì còn gì là tết nữa. Còn chú Tuấn (BD – HN) thì vô cùng tức giận khi cô con gái yêu đem cái rét ra để “bắt” cô chú mua quần áo mới: Nó nằng nặc đòi mua cái áo khoác lông tiền triệu để ở trong chỉ mặc áo mỏng cho thời trang. Biết là nó điệu, thích đẹp nhưng cái áo lông đấy thì có ấm áp gì cho cam. Cô Hương (Đống Đa) thì phân trần: Hàng xóm láng giềng cứ bảo sao cô để nó ăn mặc phong phanh thế? Rét thế này mà vẫn như trời mới se lạnh không bằng, có người còn khó tính bảo cô chú chẳng quan tâm gì đến con cái. Nhưng nó lớn rồi, có phải 2, 3 tuổi nữa đâu mà ép mặc xong mới cho ra đường? Nó nhất định không mặc, nó sợ xấu dáng, nói sao cũng không nghe. Khổ thế đấy cháu ạ…

Hãy vì sức khỏe của chính mình!

Teen thân mến! Không gì quan trọng bằng sức khỏe của chính mình. Đẹp đúng là cần thiết, nhưng nếu ốm thì không những thiệt thân, khổ bố mẹ mà còn bị bạn bè chê cười nữa. Rất nhiều teen boy đã chia sẻ rằng: mùa đông này, nhìn các bạn nữ “tròn vo” trong áo ấm, khăn ấm thấy thật đáng yêu. Chẳng phải là con gái Hà Nội được “ưu ái” hơn nhờ tha hồ diện áo ấm vào mùa đông, điều mà teen miền Nam dù muốn cũng không thể có được. Thế thì đâu phải cứ hở và ôm sát mới là đẹp, phải không nhỉ?