Hãy giúp tớ truy tìm tên "biến thái"

Mực Tím, Theo 14:31 18/03/2011

"Cứu mình với, đến nước này thì mình không dám ra đường, không dám đi học thêm mất thôi"...<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

"Biến thái" xuất hiện cạnh trụ sở công an

"Cứu mình với, đến nước này thì mình không dám ra đường, không dám đi học thêm mất thôi" - N.T. Dung, lớp 10, THPT Phước Long "cầu cứu". Cách đây đúng ba ngày, trên đường đi học thêm, trên quãng đường từ công viên về nhà, Dung bất ngờ bị một kẻ lạ mặt, bịt khẩu trang đi từ phía sau lưng bóp mạnh vòng một. Bạn cho biết, đây là lần thứ hai bạn bị giở trò trên quãng đường nguy hiểm này..

Trước Dung không lâu là bạn N. Hằng, lớp 9, THCS Thác Mơ, TX. Phước Long. Trên đường đi học thêm Lý về đến gần sân vận động thị xã, Hằng bị hai người bám theo một đoạn đường dài trước khi giở trò. Hằng đứng lại, cả hai kẻ lạ mặt đi quá một đoạn thì vòng lại buông lời cợt nhả và xoa tay vào vòng một của Hằng. Không kịp tránh và quá sợ hãi, Hằng ngã soài giữa đường, chỉ biết ôm mặt ngồi khóc.

Nguy hiểm hơn là trường hợp N.T. Linh, THPT Phước Long, bị kẻ xấu ép sát vào góc tối công viên ngay gần nhà để giở trò để lột quần áo. Rất may, bác bán cà phê khuya cách đó gần 30m nghe được tiếng khóc của bạn, vừa hô hoán, vừa chạy lại...



Khi đặt câu hỏi sao không báo với bố mẹ, nhà trường, công an... những "nữ nạn nhân" này cho biết, phản ứng của bố mẹ luôn là "tránh là xong!", "họ đùa đấy"... Thấy bố mẹ không coi trọng việc này nên teen không dám báo với thầy cô, công an mặc dù chặng đường thường bị quấy rối lại nằm cạnh bên đường có trụ sở công an thị xã.

Truy tìm kẻ quấy rối

Theo mô tả của các bạn nữ, những kẻ quấy rồi thường đi theo nhóm, trong đó có một tên có khuôn mặt tròn, dáng người mập, mắt ti hí một mí, chạy xe Dream. Chiêu thức mà nhóm người này sử dụng là đi gần tới mục tiêu thì trả xe về số 0 để không nghe tiếng máy xe. Sau khi sàm sỡ sẽ tăng số, rồ ga bỏ đi. Nhiều khi họ còn nhìn lại buông lời bỡn cợt. Nhóm học sinh còn cung cấp số xe máy của bọn quấy rối, có 2 chiếc xe mang biển số 93F2 40...và 93F9 85.... Chúng tớ đã cung cấp những số xe này cho bộ phận công an 113 - TX Phước Long. Anh Phan Anh Tuấn, trực ban 113, công an TX. Phước Long cho biết, chưa từng nghe về vụ việc này. Công an TX. Phước Long sẽ ngay lập tức tăng cường theo dõi đoạn đường có mặt những kẻ quấy rối, đặc biệt là theo dõi người đi số xe đã được các bạn nữ cung cấp....

"Tốt nhất, ngay sau khi bị quấy rối, các em hãy ghi lại biển số xe và gọi báo ngay cho cảnh sát 113. Các em không nên im lặng. Tôi tin một thời gian ngắn làm triệt để, những con đường đi học của các em sẽ an toàn hơn. " - Anh Tuấn nhắn nhủ các bạn nữ.