Hậu MTV Exit: Buồn lắm cảnh rác ngập tràn SVĐ Mỹ Đình

Nhuggie; Clip & Ảnh: Dương Winamp, Chí Dũng & Thành APE, Theo Trí Thức Trẻ 01:57 27/05/2012

Áo mưa, đồ ăn, vỏ chai... vứt la liệt trên ghế ngồi, đây lại là hình ảnh không đẹp mắt sau không ít những đêm diễn lớn tại sân vận động Mỹ Đình...

Sau khi đêm diễn cuồng nhiệt MTV Exit kết thúc, sân vận động Mỹ Đình trở nên "lòe loẹt" với đủ các thể loại rác và áo mưa được dân tình vô tư xả xuống. Có lẽ là chỉ vì ngại khi áo mưa, vỏ chai... đã ướt nhẹp sau cơn mưa nên hầu hết mọi người đã không cầm ra ngoài để vứt, chính vì thế mà đã khiến cho cả sân vận động trở thành "bãi chiến trường" ngổn ngang rác vụn. Các nghệ sĩ quốc tế nếu nhìn được cảnh tượng này thì điều họ nghĩ hẳn ai cũng đoán được. Họ muốn có những "green fan" hơn là "crazy fan" ở những đêm nhạc hội có ý nghĩa như thế này.  

Một cư dân mạng bức xúc comment: "Sau đêm diễn MTV Exit, ý thức của người dân mình dường như cũng "exit" luôn. Thật ngao ngán khi nhìn cảnh rác xả như lũ như thế này ở sân vận động. Ý nghĩa của đêm nhạc dường như cũng bị phai nhạt đi bởi những hình ảnh không nên có như thế này. Nhìn vào mà buồn quá!"




Chuyện về ý thức vứt rác đúng nơi quy định đã được bàn nhiều, và có lẽ đã trở thành chuyện "khổ lắm, nói mãi", thế nhưng ý thức của mọi người vẫn chưa được nâng cao. Rõ ràng chỉ cần cầm và đưa áo mưa, vỏ chai... của mình ra khu vực ngoài sân vận động có thùng rác để vứt thì đã không có cảnh tượng sân vận động Mỹ Đình trông như một "bãi rác" thế này. Và việc làm này cũng chỉ mất 5 - 10 phút mà thôi. 5 - 10 phút ấy thôi cũng là văn minh, là ý thức cư xử rồi. 

Hẳn sau đêm diễn này, ngày mai, các cô chú lao công sẽ phải có một ngày làm việc vất vả,  vật lộn cực nhọc để có thể dọn được "bãi chiến trường" này. 











Mới đây, giới trẻ Đà Nẵng đã ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế khi đã xuống đường tích cực thu dọn rác thải sau đêm chung kết Festival Pháo hoa. Những tưởng ý thức bảo vệ môi trường của giới trẻ đã cao hơn, thế nhưng sau việc chứng kiến rác tràn ngập sân vận động Mỹ Đình như thế này, ai ai cũng cảm thấy thật buồn và đáng ngại. Đến bao giờ những cảnh tượng như thế này mới thôi xuất hiện sau những đêm sự kiện âm nhạc lớn nữa?