Hành trình "vượt sướng" của một cậu quí tử

Mực tím, Theo 00:30 30/05/2010

Ba buôn bán bất động sản, mẹ là chủ cửa hàng điện thoại lớn nhất nhỉ miền trung, ra Hà Nội học đại học, Trương Nhật Hoàng đã có sẵn một căn nhà lớn. Nhưng quyết tâm "vượt sướng", Hoàng tự kiếm tiền và đi thuê nhà trọ...

Khởi động

Là con trai độc nhất trong một gia đình giàu có, ba hoạt động trong lĩnh vực bất động sản còn mẹ là chủ cửa hàng điện thoại lớn nhất nhì miền Trung, nhưng Hoàng vẫn luôn thích sống tự lập từ nhỏ. Kết thúc mùa thi năm ngoái, cầm giấy báo đậu đại học trên tay, anh chàng quí tử biết ngay đây là thời điểm thích hợp nhất để "khởi động" ước mơ tự lập của mình. Tất nhiên, Hoàng đụng phải sự phản đối quyết liệt của ba mẹ. Ba mẹ muốn Hoàng phải được sống trong một căn nhà thật to ba mẹ mua ngay tại thủ đô Hà Nội, có người giúp việc chăm sóc nhưng Hoàng đã thẳng thắn: "Không thể để ba mẹ vạch đường cho Hoàng đi mãi, Hoàng lớn rồi có thể làm được nhiều thứ!". Sau nhiều ngày bị thuyết phục, ba mẹ cũng chịu "buông" Hoàng ra. Thế là anh chàng quí tử vác ba lô lên đường ra Hà Nội, chỉ xin ba mẹ tiền đi tàu và tiền thuê nhà tháng đầu tiên.




Vượt chướng ngại vật

"Gia tài thật sự" của quí tử:

* 3 năm liền là học sinh giỏi THPT
* là bí thư chi đoàn năng nổ của lớp.
* được vinh dự nhận giải Odolvalet cho học sinh xuất sắc THPT, giải thưởng dành cho học sinh xuất sắc suốt 3 năm học, do Pháp tài trợ.
* năm 2008, được cử là một trong hai đại diện của Việt Nam sang Singapore tham dự International Red Cross Youth.

Chướng ngại vật đầu tiên là đi tìm nhà trọ. Không quen đường, lại chưa có kinh nghiệm, cả ngày trời Hoàng phải bắt xe buýt lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm. Cuối cùng, Hoàng cũng tìm được một chỗ khá tốt. Vừa đặt lưng xuống chiếc chiếu dưới sàn thì chàng quí tử mới phát hiện là phòng mình không có ổ khoá! Hix, không biết đường và đã khuya, anh chàng đành phải vừa thức canh ăn trộm vừa tự trách mình đoảng quá!

Để kiếm kế sinh nhai cho những tháng tiếp theo, chưa kịp thăm viếng Thủ Đô, Hoàng đã phải chạy đôn chạy đáo tìm một chỗ dạy kèm. Cũng may, với vốn tiếng Anh cực siêu, anh chàng được nhận làm gia sư cho một em học sinh lớp 7. Chỉ sau màn chào hỏi, cậu nhóc đã láu táu đề nghị: "Anh ngồi đấy đọc truyện hay học bài cũng được, còn em chơi điện tử. Cuối tháng, em sẽ khen anh dạy hay để mẹ em thưởng thêm tiền cho anh!"

Mới nghe qua giọng điệu sặc mùi quí tử, Hoàng biết ngay, ngoài kiến thức Anh văn, mình cần phải trang bị thêm cho học trò một tinh thần "vượt sướng". Và thông qua những câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ không được đến trường, Hoàng đã giúp cậu nhóc cảm nhận được sự may mắn khi được sinh ra trong hoàn cảnh sung sướng. Và thật là thú vị khi cậu nhóc biết anh thầy siêng năng của mình cũng đang là quí tử, và càng thấm hơn khi nghe Hoàng nói: "Của cải là những thứ phù du, chỉ có kiến thức mới là nền tảng vững chắc của tương lai". Mưa dầm thấm lâu, kết quả là điểm Anh Văn của cậu nhóc từ trung bình yếu đã vọt lên... khá.

Từ khi còn học phổ thông, biết gia đình có đủ điều kiện, Hoàng đã xin ba mẹ cho Hoàng học Anh văn, học chơi nhiều nhạc cụ khác nhau. Chính những kiến thức và kĩ năng này đã thực sự hữu ích trong những ngày Hoàng sống tự lập. Hiện nay, ngoài việc dạy kèm cho cậu nhóc, Hoàng còn đi diễn trong các quán bar, nhà hàng ở Hà Nội và kiếm được kha khá tiền, đủ để trang trải cho việc học và để dành làm công tác xã hội.

 Về đích

Hỏi Hoàng sau một năm vượt sướng đã mang về những gì, anh chàng hóm hỉnh: "Tài nấu bếp! Lần trước mình về nhà, trổ tài múa chảo, mẹ ăn xong cứ... tròn mắt ngạc nhiên đấy!"

Nói đùa vậy thôi, chứ vốn liếng mà Hoàng thu lại được nhiều nhất trong hành trình vượt sướng đó là một ý chí tự lập, không sợ hãi trước khó khăn và tính chắt chiu quí trọng những gì mà mình có được.

Hoàng luôn là nhân tố tích cực trong các chuyến công tác xã hội của trường đại học, đến với những mảnh đời kém may mắn. Hoàng còn thuyết phục nhóm nhạc monsoon của mình thường xuyên thực hiện công tác từ thiện mỗi khi có dịp. Gần đây nhất, trong đợt Tết 2010, Hoàng đã tham gia chương trình Vòng tay bạn bè đến hát cho các em nhỏ dân tộc thiểu số ở Ba Đồn (Quảng Bình) và được cổ vũ hết sức nhiệt tình.

Hành trình vượt sướng của Hoàng vẫn còn đang tiếp tục...