Niềm vui của các em nhỏ xã vùng cao được xem phim 3D
Từ tháng 9 đến tháng 11/2014, trong suốt gần 3 tháng, “Rạp phim yêu thương” đã không ngừng nghỉ vượt qua chặng đường dài hơn 6000km, tổ chức những buổi chiếu phim 3D cho hơn 12.000 em nhỏ tại các xã nghèo vùng sâu, vùng xa hay các trung tâm nuôi dưỡng,bảo trợ trẻ em khuyết tật.
Món quà dành cho các em giản đơn nhưng lại ý nghĩa đến lạ kỳ. Đó chỉ là những gói kẹo, hộp sữa để thưởng thức trong lúc xem phim 3D, những bức ảnh lấy liền được in bằng máy in di động LG Pocket Photo, nhưng nhận lại là những nụ cười bé xinh, hay những tiếng hò reo thích thú và những cử chỉ dễ thương khi lần đầu tiên được thưởng thức phim 3D của các em nhỏ.
Hành trình của Rạp phim yêu thương xuyên suốt 25 tỉnh thành, từ đồng bằng, trung du tới những vùng núi cao và hải đảo cũng có. Đến đâu, các thành viên cũng được đón nhận bằng những tình cảm đơn sơ và mộc mạc. Mỗi khi nhìn thấy đoàn chiếu phim tới, các em học sinh đều chạy ùa ra và đón đoàn bằng những nụ cười thật tươi, bằng những tiếng trầm trồ trước những thiết bị mà các cô chú đã mang đến.
Để chuẩn bị cho chuyến hành trình hàng ngàn cây số, LG đã trang bị cho Rạp phim yêu thương 2 chiếc TV 4K 84-inch,. Mặc dù phải vượt qua nhiều cung đường đèo dốc, nhưng tất cả các thiết bị mang theo đều luôn ở trong trạng thái sẵn sàng mỗi khi đoàn tới điểm chiếu.
Có những địa điểm Rạp phim yêu thương phải chiếu đến tận khuya, bởi không chỉ các em thiếu nhi, mà các anh chị thanh niên và các cô chú đã lớn tuổi cũng rất muốn được thưởng thức phim 3D. Khi chia tay với các thành viên trong đoàn, cô hiệu phó trường tiểu học Ninh Thuận, Bon Phặng, Lào cao xúc động chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mà cô trò trường Ninh Thuận được xem phim 3D trên những chiếc TV lớn. Món quà tinh thần đầy ý nghĩa mà Rạp phim yêu thương mang đến là không gì sánh nổi.”
Trong suốt chuyến hành trình của Rạp phim yêu thương, mỗi điểm chiếu đều có những cảnh đời khác nhau. Có những nơi mà để đến với rạp phim, các em phải đi bộ hàng nửa ngày đường như Nam Trà My (Quảng Nam), Hợp Thành (Lào Cai) hay Mù Cang Chải (Yên Bái). Có những nơi khán giả nhí là các em bị khuyến khuyết về thể chất như trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương, hay trung tâm nuôi dưỡng trẻ em tàn tật Thụy An…
Dù ở bất kỳ đâu, phim 3D vẫn được các em đón nhận hào hứng. Những cánh tay vươn lên bắt lấy các vật thể 3D, những tiếng cười và tiếng hò reo luôn luôn lấp đầy không khí trong rạp. Hành trình chiếu phim 3D đã trở thành một hành trình kết nối yêu thương, mang đến thật nhiều niềm vui cho trẻ em khắp mọi miền tổ quốc.