Hà Nội: 11h đêm, phố xá vẫn... đông nghịt

Siêu đội Mặt Trời, Theo Trí Thức Trẻ 03:19 05/05/2012

Dường như mọi hoạt động giải trí của người dân Hà Nội chỉ diễn ra khi trời đã tắt nắng và kết thúc vào lúc tối khuya.

Cái nắng gay gắt đầu hè với nhiệt độ lên tới 39-40 độ đang khiến người dân Hà Nội thực sự "bốc hỏa". Nắng nóng không chỉ khiến mọi người mệt mỏi khi phải đi học, đi làm vào ban ngày, mà còn là lí do người Hà Nội chỉ thực sự được "sống", được la cà, vui chơi, giải trí khi trời đã tắt nắng và nhiệt độ ngoài đường đã "nguội" đi chút ít - đó là vào khoảng 20h đến tối khuya.

Tối hôm qua (4/5), kết thúc một ngày nắng nóng oi ả trong chuỗi ngày "đỉnh điểm nóng", chúng tớ để ý thấy người người đều "đổ" ra đường. Giới trẻ thì tụ tập tại các quán trà chanh vỉa hè, những chỗ gần hồ, gần sông để hóng gió. Người lớn thì tranh thủ lúc tối mát mẻ để tập thể dục, gặp nhau nói chuyện... Hà Nội những ngày này dường như chỉ sôi động về đêm, người dân Hà thành chỉ tận hưởng cuộc sống được vào lúc tối muộn mát mẻ mà thôi. Chẳng thế mà cho đến tận 11h đêm qua, những tuyến phố lớn ở Hà Nội vẫn nhộn nhịp người xe, cực kì đông đúc và tấp nập. Dưới đây là một số ảnh và clip mà chúng tớ đã ghi lại được vào tối hôm qua:

10h30', khu vực trà chanh Nhà Thờ vẫn đông nghịt. Đường Lê Thái Tổ thì tấp nập xe cộ như... giờ tan tầm vậy. (Clip: Kiên Nguyễn)



Gần 11h, đường phố vẫn rất đông.

Khu vực vòi phun nước Bờ Hồ thì đông đúc vô cùng. Mọi người ra đây hóng mát và tụ tập bạn bè.



Tranh thủ đi bộ hóng gió quanh Hồ Gươm.



Đúng là buổi tối mát mẻ nên ai cũng "lao ra đường" hết.

Cửa hàng kem Thủy Tạ rất đông người mua.

Mọi người thường tập trung ở những địa điểm có thể đón gió mát. Một số địa điểm khác rất đông đúc vào mỗi buổi tối là khu vực Hồ Tây (đường Thanh Niên) và khu vực ven sông Hồng (nhất là cầu Long Biên). Khi đi qua những con đường này, chúng ta có thể thấy rất nhiều bạn trẻ đứng hoặc ngồi hóng gió, nói chuyện, tranh thủ tận hưởng cái không khí mát mẻ hiếm hoi của buổi tối:




 
Khu vực ven Hồ Tây.


Những hàng kem bao giờ cũng rất tấp nập.




Các bạn trẻ cũng đứng rất nhiều ở trên cầu Long Biên để hóng gió.

Các quán xá vỉa hè như trà đá, trà chanh... thì luôn đông nghịt trong những buổi tối mùa hè. Ngoài khu vực Nhà Thờ rất nổi tiếng, năm nay có rất nhiều "phố trà chanh" đã trở nên phổ biến và quen thuộc với giới trẻ: Chợ Gạo, Cát Linh, Quang Trung...



Khu vực từ đường Quang Trung đi thẳng lên Nhà Chung.

Khu vực "trà và chè" Chợ Gạo cũng rất tấp nập.

 

Mặc dù đã muộn nhưng xe vẫn xếp hàng dài...

Khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình cũng là nơi nghỉ chân, hóng gió buổi tối của nhiều bạn trẻ. Đặc biệt, ở đây lúc nào cũng có thả diều - một trò chơi rất thú vị, cả người lớn và trẻ em đều có thể chơi được. Một số hoạt động khác trong ngày nắng nóng của giới trẻ tại đây là: chơi chong chóng, boomerang, ngồi uống trà chanh, trà đá trên sân xi măng hoặc trải chiếu ngồi trên thảm cỏ... Chỉ là một nơi để nghỉ ngơi, nói chuyện, xả xì-trét cùng bạn bè, nhưng cái mát mẻ buổi tối nơi đây cộng thêm không khí "đông đông, vui vui" là đã đủ để "giữ chân" các bạn trẻ rồi.




 
Thả diều...



Ngồi tám chuyện...




"Hà Nội về đêm" mát mẻ thật đông vui, phải không các bạn?

Clip thả diều tại Mỹ Đình. (Clip: Dương Winamp)