Giới trẻ Đà Nẵng rộn ràng xem pháo hoa

Nhi X4; Ảnh: Ben - Hyn Cus, Theo Trí Thức Trẻ 01:34 30/04/2012

Các bạn ấy đã có dịp chiêm ngưỡng vũ hội màu sắc trên bầu trời Đà Nẵng.

Chiều hôm qua (29/04) dòng người lũ lượt kéo về trung tâm thành phố Đà Nẵng từ sớm để chọn cho mình vị trí thuận lợi nhất để xem pháo hoa. Các trục đường chính như Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng và ở trên cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước, xe cộ qua lại như mắc cửi. Những bạn có vé xem pháo hoa thì đã sớm có mặt ở khán đài lúc 16h để theo dõi các chương trình văn nghệ và hoạt động khai mạc. Còn lại, các bạn tập trung về hai bên bờ sông Hàn để tiện theo dõi các màn trình diễn.

Giới trẻ Đà Nẵng đã chào đón cuộc thi pháo hoa năm nay bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa Quốc tế, nhưng giới trẻ luôn háo hức chờ đến "giờ G". Thạnh (21 tuổi) chia sẻ: "Mình đón xe bus từ Hòa Khành lên chợ Hàn từ 3h chiều, chờ đến pháo hoa hơi lâu nhưng mà vui, hiếm khi Đà Nẵng đông nghịt như thế này. Các màn pháo hoa thì quá đẹp, quá hoành tráng."





Những lúc đông người như dịp này bạn cũng nên đề phòng trộm cắp và giật đồ nhé! Đã có trường hợp một bạn nữ bị móc điện thoại trong lúc chen lấn.












































Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế "Sắc màu Đà Nẵng" diễn ra vào 2 ngày 29-30/4. Theo chương trình, 20h35 tối 29/4, đội Canada (vô địch năm 2008) trình diễn đầu tiên, kế đó là đội Đà Nẵng - Việt Nam và kết thúc đêm đầu tiên là đội Trung Quốc (vô địch 2009).

Đêm thứ hai bắt đầu lúc 20h20 với màn trình diễn của đội Pháp (vô địch 2010), kế đó là đội Italia (vô địch 2011). Mỗi đội sẽ trổ tài trong 20 phút. Bên cạnh các đêm pháo hoa là chương trình ẩm thực, âm nhạc đường phố, thời trang...