Cô gái của những lời đồn thổi
Meo Meo tên thật là Lê Như Thùy, sinh năm 1987. Cô vẫn được gọi bằng những nickname như "Meo Meo", "bé Mèo"... Bạn bè thân chỉ gọi đơn giản là Meo.
Meo Meo thường xuất hiện trong câu chuyện của nhiều cô gái sành điệu ở Sài Gòn – đơn giản vì họ coi Meo là một “idol” về thời trang. Bộ quần áo Meo mặc, kiểu tóc Meo làm hay cách make up của Meo… dễ dàng trở thành trào lưu sau đó cho rất nhiều cô gái. Một ví dụ đơn giản nhất là kiểu đánh son nửa môi rất thịnh hành của con gái Sài Gòn bây giờ được coi là bắt nguồn từ Meo… Mở một cái shop thời trang, ngay lập tức nó cũng thu hút được một lượng lớn các cô gái tới đó. Họ có thể mua hay chỉ đơn giản là đến đó để xem shop của một cô nàng sành điệu về thời trang thì sẽ bán cái gì?
Meo cũng đặc biệt
nổi
tiếng
trên cộng
đồng
mạng.
Thứ
nhất
là vì sự
xinh đẹp
– một
kiểu
xinh rất
“lạ”
và rất
hút. Thứ
hai vì chuyện tình kiểu kiều nữ
đại
gia. Thứ
ba vì sở
hữu
số
lượng
quần
áo, túi tắm
đồ
hiệu
rất
đồ
sộ.
Dường
như,
cuộc
sống của Meo tập hợp tất cả chủ đề “hấp dẫn” nhất để người ta tò mò, bàn tán và
đồn đại.
Thế nhưng Meo lại rất ít xuất hiện. Nhiều
nhất là chụp một vài cái bìa báo. Vậy nên, cuộc sống của cô – vốn chỉ được biết
đến qua những tấm ảnh trên FB hay những câu chuyện đồn đại, lại càng khiến nhiều
người tò mò hơn.
Nhưng ai đã gặp, nói chuyện và chơi với
Meo, đều nhận thấy một điều rằng – “hot girl số 1 Sài Gòn” ấy thực ra lại là một
cô gái rất đơn giản, sống thẳng và thật, cũng không thích phô trương hay nói
nhiều về mình.
“Con gái xinh hay có nhiều đồ hiệu như
Meo thì Sài Gòn không hiếm, nhưng Meo là người luôn biết mình đang đứng ở đâu,
không tỏ ra kiêu chảnh để thể hiện mình, chỉ đơn giản nhất là từ việc gặp ai
cũng chào hỏi tươi tắn, thân thiện” – nhận xét từ một cô bạn gái của Meo có thể
khiến hình dung về Meo rõ ràng hơn.
Không phải
có đồ hiệu
là đắp hết
lên người
Người
ta vẫn luôn có ấn tượng
về những
cô gái xinh đẹp và sành điệu thì thường rất
chảnh, để
thể hiện
đẳng cấp
của mình, với Meo thì sao?
Với
Meo thì không phải cứ xinh đẹp và xài đồ
hiệu
là phải
chảnh
để
thể
hiện
đẳng
cấp
của
mình. Đẳng
cấp
là phải
thông qua lời ăn tiếng nói và cách sống,
cách cư
xử
với
mọi
người
xung quanh để người khác tôn trọng
và đề
cao mình.
Meo xinh đẹp,
nổi tiếng
và được biêt, đã từng đi học
thanh nhạc, cũng chụp bìa cho các tạp chí, điều đầu
tiên mọi người
nghĩ đến là sao Meo không tham gia vào
làng giải trí?
Chữ
xinh đẹp
đó Meo chỉ
nghĩ đó là món quà do mọi người tặng cho Meo,
thật
sự
Meo thấy
mình bình thường, không đẹp như mọi
người
vẫn
hay nói (cười).
Lúc nhỏ
mẹ
của
Meo cũng đã từng cho đi học thanh nhạc
lớp
"Ước
mơ
trong tầm
tay " của anh Lê Hải nhưng học
vô sâu rồi
Meo cảm
thấy
không có đam mê nên bỏ nửa chừng.
Còn việc chụp
cho tạp
chí là Meo cũng cảm thấy thích, nhưng
chỉ
gọi
đó là đi chụp chơi thôi. Nói chung những gì trong ngành giải
trí Meo đều
không thích cả.
Nhiều
cô gái xài đồ hiệu nhưng
vẫn không được đánh giá cao vì không hiểu gì về
món đồ mình đang dùng. Với Meo thì sao?
Đồ đẹp hợp với mình không phải bắt buộc là đồ hiệu, ngoài ra mình phải biết cách ăn mặc, biết mix quần áo sao cho hợp với mình, đó mới là điều quan trọng.
Còn Meo không phủ
nhận
Meo có dùng đồ hiệu, nhưng Meo không
mặc
theo kiểu
có cái gì là đồ hiệu cũng đắp hết
lên người.
Meo được
coi là một hot girl có
gu ăn mặc, makeup ảnh hưởng
mạnh đến
giới trẻ
Sài Gòn – đặc biệt là những
cô gái sành điệu (ví dụ như
mốt đánh son nửa môi…). Bạn nghĩ sao về nhận
xét đó?
Thật
sự
nhận
xét này Meo nghĩ đã khiến nhiều bạn gái rất
phiền
lòng vì bị
mang tiếng
là bắt
chước
phong cách của Meo. Nhưng Meo nghĩ, cái đẹp
ai cũng thích, ai cũng sẽ rất vui khi đã chọn
được
style makeup hay gout ăn mặc hợp với
mình và khiến mình đẹp hơn.
Vì Meo cũng bắt chước
đấy thôi. Kiểu đánh son nửa môi là Meo lấy ý tưởng make up truyền thống của người Nhật, rồi từ đó Meo tạo
cho mình 1 style make up riêng.
Nhưng sẵn đây Meo dành lời khuyên cho các bạn
gái là có 1 số người makeup theo kiểu Meo nhưng không hợp, làm quá đậm không được tự
nhiên. Và Meo nghĩ, tại
sao họ
không chọn
cho mình kiểu make up khác hợp với khuôn mặt
mình mà lại
cứ
vẽ
kiểu
đó thế
nhỉ
?
Meo update về
các xu hướng thời trang bằng những
cách nào để ứng dụng
cho mình?
Meo update các xu hướng thời trang bằng
cách xem trên các web online, các báo thời trang nước
ngoài, coi FTV. Meo cũng chọn trang phục
cho mình khá đơn giản, không bao giờ
cầu
kì hay rườm
rà.
Đang có một
shop thời trang khá hot trong sài gòn,
tại sao Meo Meo lại không làm nữa?
Meo rất thích thời
trang và quyết định cùng 1 người bạn mở shop, shop cũng bán rất tốt. Nhưng thích thôi thì có lẽ chưa đủ,
phải có niềm đam mê để theo đuổi ngành nghề đó. Đam mê của Meo lại chưa đủ lớn, lại có một số lí do riêng
nên đành phải quýet định đóng cửa shop thôi. Meo cũng rất tiếc vì điều đó...
Meo Meo từng
nói sợ sự
nổi tiếng
trên mạng, sợ
những điều
người ta cóp nhặt về
mình rồi phóng đại lên. Bạn đã từng
gặp phải
những phiền
phức gì từ
điều đó?
Hay phải nghe những tin đồn thất thiệt về mình mà Meo không biết ở đâu ra nữa, mất công nghe lại phải mất công nghĩ ngợi, rồi người này người kia hiểu lầm. Nói chung Meo luôn có cảm giác mình bị đem ra là chủ đề soi mói cười cợt thì đúng hơn là nổi tiếng.
Vì thế, nói thật
Meo thấy
sợ
sự nổi tiếng kiểu đó lắm.
Cảm ơn Meo về cuộc nói chuyện này.
Giờ thì cùng ngắm Meo Meo thật xinh đẹp trên phố nhé!
Location: Highlands Coffee Opera House