Gặp cô em gái đáng yêu của "người mẹ nhí" Phương Trinh

Nami, Ảnh: Vivian, Theo 00:01 11/06/2011

Mặc dù mới 15 tuổi nhưng Phương Trang tỏ ra chẳng kém cạnh cô chị gái nổi tiếng của mình. Trang đã tham gia tới 11 bộ phim lớn nhỏ rồi đấy.

Profile:

Lê Ngọc Phương Trang

D.O.B: 23/08/1996

Học trường: Lớp 10 trường Việt Mỹ

Sở thích: Xem phim, shopping cùng chị, bơi lội.

Thành tích: 

Đã tham gia được tổng cộng 11 bộ phim lớn nhỏ

- Mùi ngò gai

- Hồn trương ba da hàng thịt

- Cậu bé ngoài hành tinh

- Kính vạn hoa...



Chúng tớ đã có 1 cái hẹn cùng với cả hai chị em Phương Trinh cùng với em gái Phương Trang tại quán coffee vào buổi sáng. Đây là lần đầu tiên chúng tớ được trò chuyện cùng hai chị em nhà "Phương" này nên khá bất ngờ về mức độ thân thiết của hai chị em. Như hình với bóng luôn, cực kì hợp cạ nhau nữa chứ.



Chào Trang và Trinh! Mới sáng sớm đã "bắt" hai chị em ra đây rồi thế không biết có vướng lịch gì của cả hai không?

Trinh: Àh hôm nay Trinh có một cái lịch chụp ảnh với một bên trang báo, nhưng chiều mới đi nên bây giờ cũng không gấp gáp lắm đâu.

Thế còn Trang thì sao?! Thấy Trang có vẻ hơi rụt rè thì phải.

Trang: Hôm nay mình cũng đi chụp ảnh cùng chị, rồi đang tính chiều tối hai chị em đi vòng vòng shopping. (cười)

Hai chị em có hay đi cùng nhau như thế này không?

Đang vào mùa hè, em Trang được nghỉ học cho nên Trinh dắt bé đi chơi cùng, vừa là để Trinh xả "xì-trét" (cười). Thỉnh thoảng Trinh cũng hay dắt Trang đến phim trường để bé tự học hỏi rồi rút kinh nghiệm cho mình.

Ngồi ở phim trường của chị, Trang đã học được những điều gì?

Nhiều lắm áh! Chị đã có kinh nghiệm diễn xuất hơn 10 năm nay rồi nên khi ngồi ở hậu trường mình cũng học tập được cách nhập vai hay lấy cảm xúc từ chị.

Ở nhà chị Trinh có "mở lớp đào tạo" đặc biệt cho Trang không nhỉ?

Có đó chứ, ở nhà chị Trinh dạy mình nhiều thứ lắm, nhất là có vài bộ phim hai chị em đóng chung chị lại càng nhiệt tình hơn. Chị Trinh hay dạy mình về phần lời thoại phải diễn sao cho thật tự nhiên và thuận miệng, không nhất thiết phải làm theo khuôn mẫu mà đôi lúc những thứ tự phát cũng góp phần làm cách diễn xuất của mình trông thật hơn.



Hai chị em đã tham gia chung ở các bộ phim nào? Đóng cùng phim như thế Trang có bị áp lực không?

Tính đến nay Trang và chị Trinh đóng cùng nhau được hai phim Kính vạn hoa và Hồn trương ba da hàng thịt. Trang thấy cũng bình thường àh! Bởi mỗi vai diễn đều rất khác nhau, chẳng liên quan gì nên chị cũng chẳng thể "bắt bẻ" hay làm gì với Trang, chị chỉ có hướng dẫn mình làm thế nào để tốt hơn thôi. Dù sao bình thường chị Trinh cũng hiền queo và tính cách của hai chị em cũng "hợp cạ" vô cùng. Thành ra chẳng bao giờ Trang và chị bất hòa hay cãi vã.

Thế ở nhà Trang cùng chị hay làm gì?

Đọc truyện, chơi games trên máy vi tính, không thì ngồi trực chiến với chiếc điện thoại (điện thoại chị nhiều games lắm) hihi... Không thì mấy ngày rảnh rỗi còn kéo nhau đi bơi, shopping,... nói chung đã nhiều thứ lắm. Với cả Trang cách chị có 1 tuổi nên tính cách, sở thích đều tương tự nhau, Trang rất thoải mái khi ở cùng chị.

Trang có bao giờ ganh tị vì chị chỉ hơn mình 1 tuổi mà nổi tiếng hơn mình không?

Mình hoàn toàn thích chị vì tính cách hai chị em dường như chẳng có gì để bàn cãi rồi. Nhưng thú thật Trang cũng có hơi ganh tị với chị Trinh một tẹo. Hồi nhỏ Trang luôn thấy chị xuất hiện trên tivi, tham gia các vai diễn, còn biết ca hát nên lúc còn nhỏ cứ luôn tị nạnh,... tính trẻ con mà! Bây giờ thì Trang hết rồi, từ ghen tị chuyển sang mến, hâm mộ và thương chị hơn! (cười)

Ngoài chị ra Trang có thần tượng hay ngưỡng mộ ai nữa không?

Là bố đó! Từ lúc chị còn nhỏ đến giờ dù là đi đóng phim, đi chơi này nọ bố lúc nào cũng đưa chị đi rồi rước về vô cùng mẫu mực! Đến khi mình tham gia nghệ thuật hay có đi học bố cũng luôn lo lắng cho cả hai chị em đều như nhau. Những hôm Trang cùng chị shopping là bố chở đến nơi rồi lặng lẽ ngồi ở ngoài đợi hoặc tấp vô quán coffee nào gần đó một mình đến giờ rước về. Cũng vì thế mà cả Trang lẫn chị Trinh cứ như bị "ghiền" bố vậy, không có bố là lại nhớ vô cùng.



Thế hai chị em không thấy... mất tự do àh?

Trinh: Không đâu! Trinh đã quen rồi, dù bố quan tâm thế nào cũng luôn để dành sự riêng tư cho hai chị em mình mà. Thế nên bố mới tình nguyện ngồi ngoài tiệm coffee mỗi khi Trinh đóng phim hay gặp bạn bè đó. 
Trang: Trang cũng vậy, thích bố lắm luôn. (cười) 





























Fashion: IF