Gặp cô em gái cao "ngất ngưởng" của Hà Lade

Hồng Ngọc ; Ảnh: Vincent Hà - NVCC, Theo 00:01 30/11/2011

Mới 13 tuổi mà Hoàng Anh đã cao tới 1m72, gần bằng chiều cao của chị gái đấy. (Hà Lade cao 1m73,5).

Họ tên: Bùi Hoàng Anh

Ngày sinh: 19/9/1998. Mới 13 tuổi nhưng Hoàng Anh đã cao 1m72, gần bằng chị gái rồi đấy! 

Học sinh lớp 8A16 trường THCS Giảng Võ.

Sở thích: Đọc truyện (đặc biệt là manga Nhật), cosplay, ăn vặt, đi chơi, vẽ, nghe nhạc.

Thành tích: 7 năm liền đạt học sinh giỏi. 



Hai chị em Hoàng Anh - Thanh Hà (Hà Lade). Khác với cô chị nhí nhảnh, xì tin, Hoàng Anh lại hiền lành và khá ít nói đấy.

Xin chào Hoàng Anh. Có một cô chị gái "hot girl" như Hà Lade, Hoàng Anh cảm thấy thế nào? Có bao giờ bạn cảm thấy tủi thân hay ghen tị vì chị của mình "nổi tiếng" hơn mình không?

Sao lại phải ghen tị trong khi tự hào còn chưa hết nhỉ? (Cười). Mấy đứa bạn trong lớp cứ khen là mình có "bà chị" xinh thế, lại còn là teen model, mình cũng thấy vui vui, cứ như thể các bạn khen mình vậy! Hai chị em mình mỗi người một sở trường và khả năng riêng và mình rất mừng cho chị Hà vì chị ấy đã thành công trong con đường mà chị ấy đam mê.





Chúng tớ được biết là Hoàng Anh rất thích manga và cosplay. Bạn thích từ khi nào và tại sao lại đam mê copslay vậy?

Mình thích manga, anime và cosplay khoảng một năm trở lại đây, sau khi ham đọc truyện tranh Nhật Bản. Mình có nhiều truyện tranh lắm, cả một giá sách toàn truyện tranh luôn, còn đồ cosplay thì cũng chưa có nhiều. Bởi vì ở Hà Nội kiếm đồ cosplay không dễ, phải ship hàng và đặt may khá xa, về tài chính cũng không cho phép nên mình chỉ tham gia những festival nhỏ được tổ chức tại Hà Nội thôi. Khi cosplay, mình được hóa thân vào nhân vật mà mình yêu thích, nên mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc.


Hoàng Anh sở hữu rất nhiều truyện tranh và một số đồ để cosplay.












Hoàng Anh trong trang phục Yukata của Nhật Bản.










Hoàng Anh trong trang phục Wa Lolita.

Hoàng Anh có ý định sau này sẽ làm người mẫu giống chị Hà Lade không?

Hiện tại thì mình cũng chưa xác định con đường đi sau này, vì mình còn ít tuổi mà. Nhưng có lẽ công việc người mẫu không hợp với mình đâu, tự mình cũng thấy bản thân khá nhút nhát, để cười và "diễn" trước ống kính máy ảnh thì lại càng không thể. Tuy nhiên, mình cũng đang ấp ủ giấc mơ trở thành một nhà văn trong tương lai đấy (cười).



Phỏng vấn Hà Lade một chút nhé, bình thường ở nhà hai chị em có hay trò chuyện, chia sẻ với nhau không?

Hai chị em mình khá là thân nhau. Nhưng tính Hoàng Anh khá là trầm, ít nói nên sự thân thiết của chị em không bao giờ thể hiện bằng lời nói mà thể hiện bằng hành động và suy nghĩ. Hoàng Anh sống rất tình cảm và luôn giấu kín mọi thứ trong lòng. Tính cách hai chị em trái ngược nhau hoàn toàn luôn ý! Mình thì khá là sôi nổi, còn Hoàng Anh lại nhút nhát. 

Tính cách khác nhau như vậy, làm sao hai chị em có thể thân nhau như thế?

Để "trung hoà" được thì hai chị em phải biết thông cảm cho nhau. Thú thực, mình là người hiểu Hoàng Anh hơn bố mẹ. Nhiều lúc Hoàng Anh có chuyện gì thì em ấy luôn nhắn tin cho mình để chia sẻ. Mình cũng luôn tạo điều kiện để em mình mạnh dạn hơn, tự tin hơn.

Bố mẹ bọn mình vẫn hay nói tính mình thì "tồ", còn Hoàng Anh thì khá là sâu sắc. Có rất nhiều thứ trong cuộc sống mà mình không biết, mình đều hỏi Hoàng Anh, em ý biết nhiều lắm (cười). Hoàng Anh là "quyển từ điển sống" của nhà mình đấy!

Trên Facebook của mình, Hà Lade từng viết về em gái như thế này: 

"Em gái của chị. Em càng lớn em càng ít nói, không nói chuyện với chị nhiều như trước nữa. Nhưng chị biết, từ sâu trong con người em, em là một người con gái vô cùng sâu sắc. Em có biết không, em là niềm vui cho gia đình đấy, quyển từ điển sống, nhà triết lý nhỏ tuổi. Em thích cái gì em cũng không nói ra, mọi người mắng em cũng ngồi lì ra đấy. Nhiều lúc chị bực mình nói những lời khó nghe, chị xin lỗi. Có lẽ em khác xa chị nhiều quá. Em sống quá kín đáo và thầm lặng, chị thì bộp chộp và nhanh chóng. Em sống khép mình với cái máy tính, còn chị thì thích được nhảy múa, phiêu lưu. Chị luôn tạo rất nhiều điều kiện để em được tận hưởng những gì em thấy vui nhất, nhưng em chẳng bao giờ đồng ý cả. Có lẽ chị và em rất khác nhau... Nhưng chị biết, em rất yêu chị. Phải không?"

Rất tình cảm đúng không nào? Chúc hai chị em đáng yêu này sẽ luôn xinh xắn, học giỏi và thực hiện được những ước mơ của mình nhé!