Gặp cô bạn cực giống Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee

Bài: Nathaniel, Ảnh: Đạt Bùi, Theo 00:01 28/03/2010

Đó là nhận xét của bạn bè dành cho Vân Anh - cô nữ sinh lớp 11 vừa giành danh hiệu Miss Phan Đình Phùng.

Được đánh giá cao ngay từ vòng loại, chiến thắng của Vân Anh tại cuộc thi Miss Phan Đình Phùng 2010 vừa diễn ra cách đây vài tuần không nằm ngoài dự đoán. Tinh tế ngay từ cách lựa chọn trang phục, duyên dáng và đầy tự tin trong phần biểu diễn năng khiếu với màn múa belly dance uyển chuyển, Vân Anh đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo của Miss Phan Đình Phùng cũng như bạn bè trong ngôi trường nổi tiếng có rất nhiều hoa hậu này.

Ấn tượng đầu tiên khi trò chuyện với cô nàng Miss 17 tuổi này là sự nữ tính, giản dị có phần hơi cổ điển mà không phải bất cứ teengirl hiện đại nào cũng có được. Một điểm đặc biệt khiến Vân Anh thu hút sự chú ý của người đối diện đó là cô bé sở hữu một đôi mắt ướt long lanh mà theo nhiều bạn bè nhận xét là giống với Honey Lee - Hoa hậu Hàn Quốc 2006 và cũng là Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2007. Miss Phan Đình Phùng 2010 tâm sự rằng đam mê lớn nhất hiện tại là nhảy belly dance, nhưng trong tương lai cô bé 17 tuổi lại mong muốn làm việc trong ngành Ngân Hàng - Tài Chính vì yêu những con số. 



- Tên: Lê Vân Anh

- Sinh nhật: 24.03.1993

- Biệt danh: Honey

- Cao: 1m67, nặng: 50kg

- Sở thích: belly dance, shopping, nghe nhạc

- Các hoạt động và những thành tích đạt được:

+, Giải 3 và giải trang phục đẹp nhất cuộc thi Học Sinh Thanh Lịch trường PTTH Phan Đình Phùng (2009)

+, Giải tài năng nhất và đạt danh hiệu Miss Phan Đình Phùng (2010)


Xin chào Vân Anh, sau khi đạt danh hiệu Miss Phan Đình Phùng thì một ngày bình thường của bạn có gì thay đổi không?

Sau cuộc thi thì mình vẫn là mình từ trước cuộc thi thôi, vẫn đi xe đạp, đeo khẩu trang và mặc đúng đồng phục đi học hàng ngày (Cười). Nhưng thầy cô và bạn bè trong trường cũng chú ý tới mình hơn rất nhiều. Mình cảm thấy rất vui bởi sau khi chiến thắng, đi trong trường được bao bạn bè mỉm cười và vẫy tay chúc mừng. Mình cũng quen được thêm rất nhiều người bạn mới ở cả trong trường lẫn ngoài trường. Bố mẹ mình lo sợ rằng sau cuộc thi mình sẽ chểnh mảng học tập và chỉ thích tham gia các hoạt động "ngoài lề" nhưng mình đã chứng tỏ được rằng danh hiệu này khiến mình phải phấn đấu học tốt hơn nữa để xứng đáng với nó. Thế nên bố mẹ mình rất tự hào và đã coi mình như một "cô bé lớn biết suy nghĩ".

Trước khi diễn ra chung kết, bạn có tự tin vào chiến thắng của mình?

Mình có thể nói là mình hoàn toàn tự tin, vì mình cố gắng thể hiện tốt nhất những gì có thể, nhưng mình không đặt nặng chuyện đạt giải. Chính vì thế trước khi thi, mình thấy rất thoải mái và coi việc thi Miss giống như là tham dự một bữa tiệc sôi động, vui vẻ và khi ra về có quà (Cười lớn). Nhưng dù gì mà nói, lúc công bố kết quả mình cũng run ra phết đấy. 




Hình như bạn rất mê belly dance?

Đúng thế, hiện tại đó là niềm đam mê lớn nhất của mình. Ngày trước, một lần tình cờ xem trên mạng những màn biểu diễn rất ấn tượng của các nghệ sĩ belly dance, mình đã quyết định theo học và tới nay cũng đã được gần 1 năm rồi. Mặc dù khoảng thời gian đó chưa đủ dài nhưng nó cũng cho mình nhận ra được rằng mình rất yêu thích và sẽ theo đuổi lâu dài bộ môn này. Tập belly dance giúp cho mình sự dẻo dai, sức khỏe và cải thiện hình dáng hơn.

Khi được bạn bè nhận xét là có gương mặt giống Honey Lee - Hoa hậu nổi tiếng nhất trong lịch sử sắc đẹp Hàn Quốc tới thời điểm này, bạn cảm thấy thế nào?

Mình thấy sướng đến phát điên ý chứ (Cười lớn). Đùa chứ, nói vậy thì hơi quá. Mình cảm thấy rất vinh dự khi được nhận xét như vậy. Honey cũng là nickname của mình nữa. Chị Honey Lee cũng là một người mà mình rất ngưỡng mộ. Chị ấy đẹp, phúc hậu và đa-zi-năng ở rất nhiều lĩnh vực như MC, ca hát, đóng phim, người mẫu. Mình cũng muốn phấn đấu được như chị ấy. 




Ngoại hình chuẩn, ca hát, nhảy múa đều ổn, bạn có định đi theo con đường nghệ thuật không?

Chắc chắn mình sẽ theo, nhưng sẽ chỉ là công việc tay trái. Có thể mình suy nghĩ hơi "dừ" một chút nhưng trong tương lai, mình vẫn mong muốn theo đuổi một công việc ổn định và ít "ồn ào". Hiện tại thì mình vẫn đam mê belly dance và sẽ cố gắng theo đuổi bộ môn này lâu dài, có thể biểu diễn chuyên nghiệp như Sadie - một vũ công belly dance rất nổi tiếng. Ngoài ra, mình cũng đang có ý định học thêm salsa, hip hop jazz trong thời gian tới. Tuy nhiên sau này nếu phải lựa chọn thì mình vẫn thích một công việc có tính ổn định hơn như là Ngân hàng hay Tài chính. Mình cũng rất yêu những con số. 




Thời gian gần đây, báo chí đưa tin rất nhiều vụ ẩu đả xảy ra trong giới học sinh, đặc biệt là các nữ sinh. Bạn cũng là một teengirl, vậy bạn suy nghĩ thế nào về vấn đề này?

Theo mình thì bạo lực chẳng thể giải quyết được chuyện gì mà chỉ mang thêm nhiều rắc rối. Mà tuổi teen chúng ta thì nên tránh xa những rắc rối. Xích mích rồi dẫn đến ẩu đả sẽ chỉ để lại những hậu quả đáng tiếc. Tuổi teen theo mình là lứa tuổi đẹp nhất và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất. Chính vì vậy hãy biết tận hưởng những khoảnh khắc đó để sau này không phải hối tiếc. Đừng bao giờ để những rắc rối, những hậu quả bạo lực trở thành những ký ức buồn của bạn sau này.

Bạn làm gì khi rảnh rỗi vậy?

Mình thích nghe nhạc R' n B và đọc sách. Mình hay nghe Rihanna, Beyonce và cũng như nhiều teen khác, mình cũng "phát cuồng" vì Twilight. Ngoài ra, mình cũng thích đi shopping vì đó là một cách thư giãn rất tốt đối với con gái.

Hình như bạn khá xa cách với hi-tech, như internet chẳng hạn?

Chính xác. Mình thậm chí còn không có facebook (cười lớn). Bố mẹ mình nghiêm khắc nên có lẽ từ bé mình cũng đã bị rèn và quen với nếp sống có phần hơi cổ điển của thế hệ trước. Mình toàn đi ngủ sớm và dậy sớm chứ ít khi thức khuya. Ngồi internet mình cũng chỉ ngồi có giới hạn vài tiếng trong một tuần nên bạn bè rất ít khi thấy mình online. Rảnh rỗi thì mình thích đọc sách hoặc đi chơi với bạn bè hơn là ngồi một chỗ. Có lúc cả tuần không sờ đến máy tính lần nào mình thấy vẫn bình thường. Có thể bạn thấy thế hơi bị đặc biệt và nhàm chán, nhưng đó là lối sống của mình rồi. Cũng lành mạnh đấy chứ, đâu phải ai cũng như thế nhỉ? 




Trường Phan Đình Phùng có thể nói là "cái nôi" đã "sản sinh" ra rất nhiều hoa hậu, như Mai Phương Thúy - hoa hậu Việt Nam 2006, Đậu Thị Hồng Phúc - hoa hậu thân thiện và Top 5 hoa hậu Việt Nam 2008. Vậy trong tương lai, Vân Anh có ý định tham gia một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ hoa hậu hay không?

Như mình đã nói ở trên, mình rất thích tham gia các cuộc thi. Và sau này nếu có cơ hội, mình cũng muốn thử sức ở những cuộc thi lớn như hoa hậu Việt Nam, đấy là nếu mình đủ khả năng (cười). Nhưng tham gia các cuộc thi đối với mình cũng giống như là những cuộc dạo chơi vui vẻ và là để lưu lại những kỷ niệm đẹp. Thế nên khi cơ hội tới, có thời gian và khả năng thì mình sẵn sàng tham gia.

Cảm ơn Vân Anh và chúc bạn sẽ thực hiện được những gì mình mong muốn.