Gặp anh chàng Cascadeur chuyên góp mặt trong siêu phẩm của điện ảnh Việt

K.T; Ảnh: Benz, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/03/2015

Hoàng Thanh Bình từng làm diễn viên đóng thế cho Ngô Kiến Huy, Thái Hòa, Trấn Thành và nhiều diễn viên khác.

Ở Việt Nam, những người theo nghiệp diễn viên đóng thế chuyên nghiệp không nhiều. Tại Sài Gòn chỉ có khoảng 4 đến 5 hội nhóm Cascadeur tự lập ra với số thành viên trụ lại và thật sự đam mê với nghề là vô cùng ít ỏi. Bởi nghề này không chỉ đòi hỏi về thể lực, tính nhanh nhạy cao mà còn phải rất gan dạ để có thể vượt qua mọi nguy hiểm trong quá trình làm việc. 

Trong số những người còn trụ lại với nghề diễn viên đóng thế, có một chàng trai rất trẻ, mặc dù chỉ mới 25 tuổi, nhưng tuổi nghề của cậu đã ngót nghét được hơn 10 năm. Đó là Hoàng Thanh Bình - diễn viên đóng thế chuyên nghiệp và trẻ nhất của nhóm Cascadeur TeamX tại TP.HCM.

Hoàng Thanh Bình từng tham gia đóng thế trong hầu hết các bộ phim điện ảnh nổi tiếng như: Khát Vọng Thăng Long, Thiên Mệnh Anh Hùng, Tèo Em, Để Hội Tính, Lạc Giới,... và gần đây nhất là thế toàn vai siêu nhân trong phim Siêu nhân X do Ngô Kiến Huy đảm nhận. 


Thanh Bình cùng diễn viên Ngô Kiến Huy trong bộ phim điện ảnh Siêu nhân X.

Một đoạn chạy xe vượt qua đống lửa trong phim Lạc Giới do Thanh Bình đảm nhận.

Đây chỉ là một phần trong bảng thành tích đáng nể của Hoàng Thanh Bình, và để có được chỗ đứng trong nghề như ngày hôm nay, Thanh Bình đã vô cùng cố gắng, phấn đấu trong suốt nhiều năm. Đối với Bình, đau đớn và cả những lần suýt chết, chẳng có gì mà cậu chưa từng nếm trải.

Profile

Họ và tên: Hoàng Thanh Bình

D.O.B: 1990

Cựu học sinh: ĐH Kinh Tế, ĐH Thể dục Thể thao

Nghề nghiệp: Diễn viên Cascadeur chuyên nghiệp

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm

Vận động viên: Võ Taekwondo và Cổ truyền 12 năm.

Các phim từng tham gia:

Truyền hình

- Vật chứng mong manh
- Vườn đời
- Khi tình yêu lên tiếng
- Ngũ quái Sài Gòn
- MV Trọn Đời Bên Em của ca sĩ Lỹ Hải - Vol 7, 8, 9...

Điện ảnh:
- Khát vọng Thăng Long
- Nàng men chàng bóng
- Thiên mệnh anh hùng
- Tèo em (thế vai Johnny Trí Nguyễn phân cảnh nhảy xuống cầu cá sấu)
- Để Hội tính (thế toàn vai Thái Hòa)
- Siêu nhân X (thế toàn vai siêu nhân Ngô Kiến Huy)
- Hai lúa (thế vai Trấn Thành)
- Lạc giới...
Từng tham gia trong nhiều phim điện ảnh của Nga và Thái Lan.


Từ bỏ hai trường Đại học để theo nghề

Trước khi làm diễn viên Cascadeur, Thanh Bình từng là vận động viên môn võ Taekwondo và võ Cổ truyền dưới sự dẫn dắt của ông ngoại - một võ sư Taekwondo có tiếng. "Mình còn nhớ rõ hồi đó, ngoại thường chở mình trên chiếc xe đạp đi khắp các nhà thiếu nhi trong thành phố để xem qua hết các môn võ của các môn phái khác nhau. Nhưng không hiểu do ảnh hưởng từ ngoại, hay do vốn dĩ bản thân thật sự đam mê, mà sau đó mình đã chọn theo Taekwondo trong suốt 12 năm" - Bình kể.

Miệt mài học và được ngoại rèn giũa một cách đầy nhiệt huyết, không bao lâu, Bình đã có thể tham gia thi đấu và mang về rất nhiều giải thưởng, huy chương về cho Thành phố lẫn Quốc gia.

Đến năm học lớp 9, Bình được cô Thu Vân, một người bạn của ông ngoại giới thiệu tham gia trong vài bộ phim nhỏ vì thấy cậu có khiếu diễn xuất lẫn võ thuật rất tốt. Nhận thấy đây là cơ hội và còn là cách tốt để Bình có thể áp dụng nghề võ, nên ông lại là người dò dẫm, ngày đêm chở Bình đến trường quay và chăm sóc cho Bình để cậu có thể an tâm tham gia phim. Đấy cũng là ngã rẽ đầu tiên để Bình tiếp cận gần hơn với con đường làm diễn viên Cascadeur của mình.

Dù đam mê và dành rất nhiều tâm huyết với nghề Cascadeur lẫn võ thuật, nhưng Bình vẫn chưa bao giờ lơ đãng việc học. Bình đã tốt nghiệp cấp 3, sau đó còn đậu một lúc 2 trường đại học Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh và đại học Thể dục Thể thao thành phố, thậm chí Bình còn dư đến 4 điểm đầu vào.

Nhưng chỉ học đến năm thứ 2, lúc này Bình bắt đầu có thêm nhiều cơ hội mới trong nghề Cascadeur khiến Bình chợt nhận thấy một điều: "Trước đây mình cũng từng nghĩ sẽ chọn một công việc kinh doanh, hoặc làm việc ở một công ty nào đó. Nhưng vì từ nhỏ đến lớn, mình đã quen với công việc này, dù thời gian không được cố định, có khi phải đi quay thâu đêm suốt sáng, tai nạn, chấn thương liên tục, vậy mà vẫn không tài nào từ bỏ nó được. Mình nghĩ đã quá muộn để có thể chọn lại từ đầu".

Thêm một lý do nữa để Bình có thêm ý chí đó chính là nhờ vào sự cổ vũ, động viên của ông ngoại. Bởi đối với ông, khi Bình đi theo nghề Cascadeur, sẽ có thể giúp ông duy trì được nghề võ và phát triển nó ngày một tốt hơn. "Đến ngày ông mất mình đã không hổ thẹn với lòng, vì ít ra lúc đó mình đã có thể tự đi trên con đường đã chọn" - Bình chia sẻ.

Suýt mất mạng vì "khát vọng Thăng Long"

Chứng kiến một buổi luyện tập đầu năm của Bình cùng các anh em trong nhóm TeamX (nơi Bình đang tham gia luyện tập), mới thấy sự khổ luyện của một diễn viên Cascadeur là vô cùng kinh khủng.

Chỉ là khởi động, mà các thành viên phải nhảy dây liên tục trong vòng gần 10 phút, căng giãn cơ, xoạc chân,... sau đó là đến nhào lộn, bật người, xoay vòng, đấu đối kháng,... Và 10 phút luyện thể lực nặng bằng những động tác khó như: đu dây, quăng vỏ xe, cử tạ, vác xích, đu người,... Theo Bình: "Tất cả những thứ này chưa bằng 1 nửa mà bình thường mình và các anh em tập luyện."

Clip buổi luyện tập của Bình cùng nhóm TeamX.










Đây chỉ là một buổi khởi động cho nóng người của các diễn viên Cascadeur chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, với Cascadeur thì luyện tập nhiều cách mấy vẫn không cực và áp lực bằng những buổi đi quay thực tế. "Bởi trong phòng tập, mình sẽ mang một tâm lý khác, chưa kể mọi thứ đều được bảo hộ. Còn khi mình đứng trên một tòa nhà cao tầng nào đó nhìn xuống mà có dám nhảy hay không, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác".

Nhiều người vẫn lầm tưởng những diễn viên Cascadeur chỉ cần có sức chịu đau tốt, dám nhảy, té hay liều mình xông vào đám lửa với những dụng cụ bảo hộ tốt nhất là có thể hoàn thành vai trò của mình, nhưng sự thật là mọi thứ đều có sự sắp đặt, chuẩn bị kỹ lưỡng và hầu hết đều là những động tác giả. "Tuy nhiên "giả mà phải như thật", không chỉ là về động tác mà còn trong cảm xúc, biểu diễn gương mặt và sự phản xạ, ứng biến của một diễn viên Cascadeur chuyên nghiệp cần phải có" - Bình cho biết.

"Đó cũng chính là lý do vì sao mà trước khi vào nghề, mình và các Cascadeur khác đều phải học qua một lớp biểu cảm. Để cho thật, các học viên có khi dùng thùng hoa hay dép để ném và đánh vào mặt nhau. Lúc này là đánh thẳng tay, thật mạnh để mọi người thấm được cơn đau, mà biết cách biểu lộ cảm xúc của mình, hay biết cách xoay đầu, phản xạ mỗi khi đi diễn trong phim. Đau thật đấy!" - Bình hào hứng chia sẻ thêm.



Là một Cascadeur chuyên nghiệp không chỉ chịu được đau, biết té, mà còn phải biết té thế nào cho đẹp.

Đang kể, Bình chợt nhớ lại kỷ niệm nhớ đời trong bộ phim "Khát vọng Thăng Long" nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. 

Trong bộ phim đó, Bình lần đầu tiên phải học cưỡi ngựa trong suốt 2 tháng liền. Đến khi thuần thục để có thể bước vào cảnh quay đầu tiên, Bình đã bị ngựa quật xuống đất và không may một điều nữa là lúc đó do mang đôi boot cao, nên chân của Bình mắc kẹt lại ở chân gác. Với tư thế một chân bị treo bên hông ngựa, còn đầu thì ngã xuống đất, Bình đã bị con ngựa kéo đi hàng chục mét. "Ngay lúc đó không ai dám ra can cả, vì tính con ngựa càng cản nó thì nó càng chạy đi nhanh hơn. Thế là mọi người trong đoàn vừa sốc, vừa sợ hãi mà chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn. May mắn sao như được tổ phù hộ, tự nhiên chân mình bị tuột ra và ngã nhào qua một góc. Bình còn nhớ rõ cảm giác nó đau đớn cỡ nào. Sau cảnh đấy, các má (cách gọi thân mật của Bình với các nhân viên hóa trang trong đoàn) bật khóc vì ngỡ đâu mình chết luôn rồi".

Đó chỉ là một trong số ít cảnh quay khó của Bình ở quá khứ. Cho đến thời gian gần đây khi được chọn làm người thế vai cho Ngô Kiến Huy trong bộ phim Siêu Nhân X, Thanh Bình cũng phải đối mặt với một cảnh quay khó khác mà Bình cho là "căng nhất phim".

Thanh Bình thế vai cho diễn viên Thái Hòa trong bộ phim Để Hội Tính.

Hai chàng siêu nhân ở phía sau hậu trường.

Thanh Bình đã thế vai cho Ngô Kiến Huy.



Nếu bạn nào đã xem phim, hoặc chỉ cần xem Trailer sẽ thấy một phân cảnh, Siêu nhân X ôm chị Thanh Hằng rơi từ trên cao xuống. Bình kể: "Đó là cảnh quay được thực hiện tại chung cư 727 trên đường Trần Hưng Đạo từ tầng thứ 13 rơi xuống. 

Để thực hiện cảnh quay này, mình phải luyện tập rất nhiều, nhưng không thể nào hết sợ hãi. Một phần vì nó ở độ cao rất nguy hiểm và nguyên do lớn nữa là khi thực hiện cảnh quay ấy, các anh em trong nhóm kéo dây hoàn toàn không nhìn thấy mình ở bên ngoài. Để biết khi nào kéo dây để giữ mình lại, đều chỉ thông qua tiếng gọi trong lúc luyện tập. Điều đó khiến mình bị áp lực rất lớn nhưng vì yêu nghề và có trách nghiệm, nên mình vẫn quyết định thực hiện và phải hoàn thành thật tốt cảnh quay ấy".

Cảnh đu dây vô cùng khó lẫn nguy hiểm của Thanh Bình và ekip được quay lại trong một chương trình hậu trường phim Siêu nhân X.

Thanh Bình đang thử dây cho cảnh rơi từ tầng thứ 13.




Thanh Bình trong bộ phim Nàng men chàng bóng cũng được cộng tác cùng diễn viên Ngô Kiến Huy.

Thiệt thòi, nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp vì yêu nghề

Làm một diễn viên Cascadeur không chỉ là người âm thầm xuất hiện sau ống kính, người đầu tiên xông vào những pha mạo hiểm mà phía sau hậu trường, Cascadeur còn phải là người nén chặt nỗi đau mỗi khi luyện tập cùng các diễn viên khác. 

Bình kể trong một lần tập luyện cùng diễn viên Kim Hiền đã bị cô vô tình chém trúng và bị dập ngón tay. Lúc đó Bình đã cố nuốt cái đau vào trong và gắng cười với chị Kim Hiền rằng "em không sao đâu chị, chị đừng lo". Nhưng sau đó Bình vẫn bị trưởng nhóm mắng rất nhiều vì biểu hiện của mình không được chuyên nghiệp. Bởi với một diễn viên đóng thế, người luôn luôn phải chịu đau, chịu cực thì không thể nào để diễn viên họ nhìn thấy. Như thế sẽ khiến diễn viên lo sợ và không còn mạnh dạn thực hiện những phân cảnh tiếp theo. Sau lần đấy, Bình nhớ mãi và học được cách kiềm chế cơn đau của mình.

Dẫu biết công việc cực khổ, tổn hao sức lực, vậy mà tiền cát xê cho diễn viên đóng thế cũng chỉ dao động từ 500k - 1 triệu đồng/ngày/người, bất kể quay ở đâu hay thời tiết mưa gió, bão bùng thế nào. 



Thanh Bình cùng các thành viên trong nhóm TeamX.

Hiện nay trong nhóm TeamX với gần 30 thành viên thì Bình là Cascadeur chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất tại đây. Bình cũng là một trong số ít người theo đuổi con đường này lâu nhất. Bình chia sẻ: "Danh vọng, nổi tiếng, nhiều tiền, nghề nhàn hạ,... với những người diễn viên Cascadeur như mình là điều không dám nghĩ. Tất cả chỉ đơn giản mong mỗi ngày đi quay về là được bình an bên cạnh những người mình yêu thương, được tổ nghề phù hộ và được các anh em giúp đỡ, đoàn kết lẫn nhau.

Và đã là một người có tình yêu và lòng đam mê với nghề thì thường sẽ để ngoài tai, ngoài mắt những chuyện khó khăn, gian khổ. Vì thế mình muốn khuyên với tất cả những bạn từng yêu thích và đang có ý định muốn đi theo con đường này thì hãy suy nghĩ thật kỹ càng. Bạn phải biết nhìn "cái khó trong cái khó". Nếu bạn nghĩ rằng mình chịu đựng được thì hãy theo nghề và xin nhớ kỹ một điều rằng, đừng bao giờ từ bỏ dù gặp bất cứ khó khăn nào".