Đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai mạc

Nami; Ảnh: Andy Trần, Theo 14:51 20/01/2012

Các bạn sẽ phải ngỡ ngàng vì đường hoa năm nay cực kì đặc sắc và được tái hiện rất nhiều tiểu cảnh từ làng quê cho đến vùng biển đấy.

Đường hoa Nguyễn Huệ đã là một nét văn hóa đặc sắc của người Sài Gòn suốt mấy năm qua và ắt hẳn các bạn teen cũng không mấy xa lạ nữa. Mỗi năm, cứ gần Tết âm lịch là lại nghe mọi người rục rịch chuẩn bị, hồi hộp rồi nôn nao đến ngày được ngắm đường hoa. Nhưng năm nay có vẻ đường hoa Nguyễn Huệ được nhiều người trông đợi hơn. Bởi trước đó đã có rất nhiều thông tin về kế hoạch, cũng như các công trình sẽ thực hiện khá quy mô, đặc biệt là chú rồng dài 26 m cực kì tinh xảo làm bằng dây lục bình. Với chủ đề "Việt Nam quê hương tôi", hình ảnh từ biển, đảo cũng được tái hiện lại một cách sinh động nhất, các chú rồng phun hoa, tiểu cảnh cát trắng, đồng lúa, hàng dừa...

Nhưng trước khi chúng ta được cho vào tham quan thì hãy cùng xem thử một vài hình ảnh tuyệt đẹp của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay nhé!

3 chú lân ở ngay cổng trước 

Đây là chú rồng biết phun hoa nhá



Con đường hoa dài như bất tận đã được dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị đón du khách vào thôi

Giàn hoa cúc mâm xôi vàng rực dưới nắng

Đồng tiền cổ này

Một chiếc đàn Nguyệt cầm cực to








Chú rồng vàng đại diện cho Thổ

Đây là chú rồng đại diện cho Thủy


Chú rồng đại diện cho Hỏa

Chú rồng màu bạch kim kia chính là Kim và chú màu xanh là Mộc









Một khung cảnh làng quê với cây trúc, cây tre ở đầu làng

Câu chúc, câu đối vẫn thường thấy ở miền quê

Giàn bầu, bí xanh mát



Có cả mướp, bầu, dưa leo và bắp nữa này các bạn.





Con công này cũng được làm từ lá lục bình.

Một chú lân đang nằm phơi nắng.

Chiếc bánh chưng cực đại luôn!

Đồng lúa xanh bát ngát và chú người rơm dễ thương.



Làng biển cát trắng xóa được tái hiện ngay giữa lòng Sài Gòn.







Lưới chài, khô mực, cá khô xếp dài giữa cái nắng chói chang, hệt như bạn đang ở vùng biển vậy.