"Đột nhập" căn phòng nhỏ thú vị của hot boy Huỳnh Anh

Nami; Ảnh & clip: Vivian, Theo 00:01 25/08/2011

Chuyên đề "Zoom in my Room" mới toanh của chúng tớ là cơ hội tuyệt vời để các bạn có thể tận mắt khám phá phòng riêng của các bạn hot teen. Nhân vật đầu tiên "bị" chúng tớ... lục phòng chính là hot boy Huỳnh Anh đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Huỳnh Anh là một trong số rất ít các hot boy gốc Hà Nội nhưng lại sinh sống ở Sài Gòn. Anh ấy lại còn thường xuyên phải chuyển nhà do chưa tìm được nơi ở cố định. Vì thế, cách sống cũng như mọi sinh hoạt của anh ấy có thể nói là khá đặc biệt. Chắc chắn có không ít bạn gái luôn tò mò về căn phòng của cậu hot boy này đúng không nào? Hôm nay các bạn hãy cùng chúng tớ thử "dạo" một vòng, khám phá căn phòng của chàng hot boy điển trai này nhé.

Do lịch làm việc quá bận rộn nên Huỳnh Anh phải dời lịch gặp chúng tớ chuyển sang một buổi tối... mưa gió bão bùng. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có chút may mắn, vì phải như thế thì mới được tận mắt nhìn thấy căn phòng thật sự như mọi ngày của anh ấy! Đến thăm nhà của anh ấy tại đường Lý Thái Tổ (Q10), liếc qua một vòng, chúng tớ nghĩ thầm: "Đúng chất con trai thật! Tuy có "chút xíu xiu"... không ngăn nắp, nhưng bù lại là rất sạch sẽ nhé!" 


Đây là toàn bộ căn phòng nhỏ mà Huỳnh Anh dùng để nghỉ ngơi, thư giãn và...


... thỉnh thoảng ôm đàn ngồi luyện "bí kíp" cũ để lấy lại tinh thần mỗi khi quay phim về! 


Căn phòng nhỏ này là nhà của chị Huỳnh Anh, do mới chuyển về được nửa tháng nên đồ đạc không có gì nhiều. "Là con trai, mình không thích trang trí nhiều, chủ yếu bày biện đồ dùng hằng ngày, mấy món công nghệ ưa thích, để không phải sắp xếp nhiều." - Huỳnh Anh cười.

"Đừng cười tớ nhá! Vì đây là phòng con trai mà!"

Huỳnh Anh bật mí anh ấy thích nhất là chiếc giường của mình! Đấy cũng là thứ mà thỉnh thoảng ngồi ở trường quay, Huỳnnh Anh ước ao được về với nó (cười to).

Số sách truyện này chưa phải là tất cả "tài sản" thật sự của anh ấy đâu nhé. Huỳnh Anh còn tận... 3 chiếc tủ sách cực  to ở Hà Nội nữa cơ! Lật đật chuyển nhà nên tạm thời chủ nhân chỉ mới mang theo cuốn "Đắc nhân tâm", "Chạng vạng", bộ truyện tranh "Đông du ký", "Chú Thoòng" cùng mấy quyển "Thanh kiếm biến hình" để đọc thư giãn. 


Huỳnh Anh có đến 2 chiếc laptop, một chiếc dùng để luyện games, chiếc kia thì dùng làm việc. Ngoài ra còn một cái iPad để tranh thủ đọc tin tức, chơi game trong những giờ giải lao... 


Còn đây là bộ nước hoa của Huỳnh Anh!


Hello Kitty nè! Thật ra đây là cái đồng hồ của em gái Huỳnh Anh. Nhưng thấy nó còn sử dụng được nên Huỳnh Anh giữ nó... xài luôn cho tiện!

Nếu hỏi Huỳnh Anh món đồ nào giá trị nhất và được cậu ấy chăm chút nhất thì đó chính là dàn âm thanh, đầu ghi hình cùng chiếc tivi do chính cậu ấy sắm cách đây không lâu. Còn món đồ Huỳnh Anh yêu thích và sử dụng mỗi ngày thì không gì khác ngoài chiếc đồng hồ báo thức màu đen cực "xì-tin" giá 100 nghìn đồng do Huỳnh Anh mua được mấy tháng nay ở cửa hàng quen! Huỳnh Anh nói là cực quý và thích chiếc đồng hồ này, nhờ có nó mà ít khi nào lịch quay hay hẹn làm việc của cậu ấy bị trễ, nếu có thì cũng do bản thân nằm "nướng bánh mì" một chút thôi:


Đích thị cậu đồng hồ trợ thủ đắc lực của Huỳnh Anh là đây! 100 nghìn nhưng xài cực tốt và tiếng chuông thì ngày nào anh ấy cũng muốn điếc tai với nó.

Dàn âm thanh và tivi được Huỳnh Anh đầu tư một phần để giải trí và cũng giúp ích cho công việc của mình khi cần phải "check" lại chất lượng quay của bộ phim. Bốn chiếc loa này được bật mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ được mở to vì nó có thể làm sập căn phòng bé nhỏ mất!

Style của Huỳnh Anh khá đơn giản, thường là sơ mi lúc đi làm, không thì sẽ xỏ đại chiếc áo phông ra đường cho nhanh. 

Bởi vậy tủ áo của cậu ấy không có nhiều đồ cho lắm nhỉ? 

Cây đàn ghita này được chủ nhân rinh về hơn 3 năm rồi! Ấy vậy chứ chuyển nhà tới lui, lúc nào Huỳnh Anh cũng mang nó theo.
 
Bây giờ đích thân Huỳnh Anh dắt mọi người tham quan căn phòng nhỏ nhắn này.
 
Giữ đúng lời hứa của mình, Huỳnh Anh sẽ trình diễn một màn ảo thuật nho nhỏ. "Chỉ là một trò nghịch của Huỳnh Anh để tặng các bạn cho vui thôi đó nha." 

Sau khi "khám phá" phòng của Huỳnh Anh xong, chúng tớ có nhận xét: đây đúng là một căn phòng điển hình của hội con trai "độc thân" đó! "Mục đích sử dụng" của nó chỉ là nơi ngủ nghỉ, giải trí sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. Căn phòng không có nhiều đồ, khá sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhân của nó là người giản dị và cẩn thận. Còn bạn, sau khi cùng chúng tớ "đột nhập" vào phòng của Huỳnh Anh, bạn có rút ra những nhận xét gì của riêng mình về cậu hot boy này không?