Đôi uyên ương làm đám cưới đồng tính rồi "biến mất"

Vietnamnet, Theo 22:10 01/08/2012

Chiều 31/7, Công an phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đang tìm cặp đồng tính tổ chức đám cưới trưa ngày 28/7 trên địa bàn phường.

Dù đã mấy ngày trôi qua, nhưng "sự kiện” đám cưới đồng tính vẫn khiến người dân ở đây xôn xao bàn luận.

Chị Thanh Thủy, nhà ở gần nhà hàng Hương Đồng Quê cho biết: trưa ngày 28/7, nhiều người dân và công nhân tại phường Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) đã kéo nhau đến nhà hàng này để chứng kiến đám cưới của “chú rể” Lê Thị Phương và “cô dâu” Kim Phượng.

doi-uyen-uong-lam-dam-cuoi-dong-tinh-roi-bien-mat

Chị Thủy kể lại: “Tại đây chỉ thấy mỗi bố của “chú rể” và anh trai của “cô dâu”, phần còn lại là khách mời “hai họ” với gần 100 người. “Cô dâu” tên Phượng là con gái thứ 7 trong gia đình có 8 người. Ở quê, Phượng đã có chồng con ở quê nhưng đã chia tay. Sau khi lên Bình Dương làm công nhân và quen được Lê Thị Phương. Họ quen nhau và sống chung được hơn một năm, cuối cùng thì cùng nhau ra nhà hàng công khai “lễ cưới”.

Chị Mai, một công nhân gặp cảnh lạ kì này nhớ lại: “Thường ngày, nơi đây cũng ít người nhưng không hiểu sao hôm đấy nhiều người tụ tập lắm! Mình cứ tưởng có nghệ sĩ ở đâu về tổ chức tiệc. Đến gần thì giật cả mình vì thấy “cô dâu” và “chú rể” là hai cô gái. Đúng là chuyện lạ mà có thật”.

Anh Hoàng, quản lí của nhà hàng Hương Đồng Quê, nơi hai cô gái đặt tiệc cưới cho biết: “Khách đặt 15 bàn với khoảng 150 khách, nhưng đến ngày lễ cưới chỉ khoảng gần 100 khách, vẫn còn dư tới mấy bàn. Ban đầu đặt tiệc, khách bảo đặt cho đám cưới. Nhà hàng cứ ngỡ đây là một đám cưới bình thường như mọi khi, vì người tới đặt là một cặp nam – nữ. Chỉ khi lễ cưới diễn ra, chúng tôi mới biết là của “hai cô gái”, thì “chuyện đã rồi”.

doi-uyen-uong-lam-dam-cuoi-dong-tinh-roi-bien-mat

“Chúng tôi đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tìm hiểu về danh tính của hai cô gái, nhưng do họ không khai địa chỉ, hoặc ghi chung chung là quê ở Cà Mau nên rất khó tìm” – anh Hoàng cho biết.

Đám cưới đồng tính nữ gây xôn xao Bình Dương 

Trưa ngày 28/7, nhiều người dân và công nhân sống tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã kéo nhau đến nhà hàng Hương Đồng Quê (gần UBND phường) để xem đám cưới đình đám giữa hai cô gái.

Ông Lê Văn Nh., quê huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, khẳng định “chú rể” Lê P. là cô con gái thứ 7 trong gia đình 8 người con của ông, tên thật của "chú rể" là Lê Thị P.

doi-uyen-uong-lam-dam-cuoi-dong-tinh-roi-bien-mat

doi-uyen-uong-lam-dam-cuoi-dong-tinh-roi-bien-mat

 Hình ảnh đám cưới đồng tính nữ gây xôn xao 

 Ngoài ra, ông Nh. còn thừa nhận hôn lễ này chưa được đăng ký kết hôn và cô dâu đã có chồng con ở quê nhưng hiện đã chia tay. 

 Bên phía đại diện gia đình cô dâu được ghi trong thiệp mời dự đám cưới là ông bà Nguyễn Văn Nh., Phạm Thu H., quê ở phường 7, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, nhưng đã không có mặt để dự đám cưới của con gái mình.

doi-uyen-uong-lam-dam-cuoi-dong-tinh-roi-bien-mat

 Cả 2 bên gia đình đều có mặt chứng kiến. 

 Anh Giang (anh thứ 2) của cô dâu cho biết vì thương em gái nên anh đã lặn lội từ Cà Mau lên tận Bình Dương dự đám cưới "lạ đời" này của em mình. 

 Hôn lễ có khoảng 150 thực khách đa số là công nhân làm chung với “chú rể" và cô dâu.