Đo phản ứng của một tên con trai, khi hắn được... tỏ tình

Mực tím, Theo 16:00 05/09/2010

Con gái đã vận hết sự dũng cảm của mình để tỏ tình với con trai trước. Nhưng hắn phản ứng như thế là đồng ý hay không thích??? Làm thế nào để biết?

Các nàng thường rất hiếm tỏ tình bằng cách đối mặt trực tiếp. Thường thì ai bạo dạn lắm mới nói sự thật qua tin nhắn hoặc trên mạng, cũng có thể qua điện thoại. Khi một cô gái chủ động tỏ tình với một anh chàng, hẳn cô ấy rất cá tính và táo bạo. Tất nhiên, điều đó cũng có sức hấp dẫn riêng nhưng chưa chắc chàng trai nào cũng thích điều đó. Do vậy, họ thường có những phản ứng khác nhau.


(Ảnh minh họa)

Im lặng hồi lâu

Biểu hiện: Nhắn tin nhưng không thấy trả lời, gọi điện nhưng không bắt máy, nick sáng mà mãi vẫn không trả lời.

Kết luận: Anh chàng đang rất bất ngờ, thậm chí có hơi hồi hộp. Sự im lặng lúc này không nói lên được anh ta có đồng ý hay không. Bởi đơn giản, anh ta đang suy nghĩ xem nên đáp lại bạn bằng cách nào, khi mà mọi thứ xảy ra đột ngột như thế.

Sự cân nhắc lúc này là cần thiết. Hãy cho anh ta khoảng lặng để đáp lời bạn. Đừng làm anh ta rối trí bằng cách “BUZZ”, nhá máy, “khủng bố” tin nhắn… Việc này càng làm anh ta lúng túng. Biết đâu anh ta cũng có tình cảm với bạn và đang sắp xếp lại từ ngữ để trả lời thì sao?

Mỉm cười và nói: “Ngốc!”

Kết luận: Anh ta cảm thấy vui khi nhận được tình cảm của bạn đấy! Anh ta cũng có chút ít tình cảm với bạn nhưng chưa đủ sâu đậm để tiến tới với bạn. Cũng có thể anh ta chẳng biết phải nói gì ngoài từ này. Anh ta đang che giấu sự lúng túng hoặc đợi bạn mở lời tiếp để tìm cách “đối phó” đấy!

Không hẳn bạn đã hết hi vọng, vì rất có thể vài ngày sau bạn và anh ta sẽ lại nói chuyện bình thường, và một lúc nào đó, anh ta sẽ chủ động tỏ tình với bạn khi đã cân nhắc. Dù gì thì bạn cũng đã nói thật lòng mình rồi đúng không?

Nói rất nhiều, diễn giải rất nhiều...

Biểu hiện: Nói dài, nói dai, nói vòng vo, đại loại như: “Còn nhiều điều đáng quan tâm hơn là chuyện này!”, “Có thể “đằng kia” chưa được mở mang tầm mắt…”, “À, ấy biết không, mình đang có một đam mê rất cuồng nhiệt đó là toán học, và mình không có thời gian để…”, “Thật sự là mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp mà”…, vân vân…

Kết luận: Anh ta không muốn mất tình bạn và anh ta chỉ xem bạn như một người bạn đơn thuần và không có ý định tiến xa hơn vào lúc này. Anh ta đang cố để làm bạn không khó xử đấy.

Bạn cũng nên cư xử với anh chàng như một người bạn. Nếu tình bạn cả hai vẫn tốt thì bạn có quyền nuôi hi vọng, nhưng đừng quá đặt niềm tin rồi lại thất vọng bạn nhé!

Lảng sang chuyện khác

Biểu hiện: Giả vờ như không nghe thấy bạn nói gì, ghi gì. Trò chuyện với bạn về những chủ đề “chẳng liên quan”,

Kết luận: Anh ta không muốn bị ràng buộc, không muốn có trách nhiệm trong mối quan hệ giữa hai bạn. Nhưng đồng thời, anh ta vẫn muốn được bạn thích. Anh chàng này rất mâu thuẫn và có nỗi niềm riêng nào đó.

Anh chàng “dở dở ương ương” này không xứng để bạn trao gửi tình cảm. Cẩn thận không khéo suy sụp tinh thần nha bạn!

“Hãy để thời gian chứng minh tất cả!”

Kết luận: Bạn yên tâm rồi đấy. Ắt hẳn anh ta cũng có tình cảm với bạn nhưng không nói thẳng, mà bắt đầu bằng một câu như thế.

Rồi thời gian sẽ cho bạn ấy, anh ta thể hiện tình cảm dành cho bạn thế nào.

Mất liên lạc với bạn một thời gian

Biểu hiện: Bỗng dưng “bặt vô âm tín”, né mặt bạn, xem như người xa lạ…

Kết luận: Anh ta đang trốn chạy. Anh ta sợ khi bạn tỏ tình. Bạn có bày tỏ tình cảm quá mức không?

Dù sao thì hắn ta cũng còn là con nít. Vì nếu đã chững chạc rồi thì không biểu lộ như vậy. Hãy tạm ngưng liên lạc một thời gian, chờ khi nào “mọi chuyện lắng xuống” thì hai bạn liên lạc lại.