Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen"

Mộc Nhĩ; Ảnh: Bil, Theo Pháp luật xã hội 00:00 31/12/2013

Chỉ trong năm 2013, Diễm Trang đã đi đến gần 10 quốc gia khác nhau, đại diện cho giới trẻ Việt Nam tham gia giao lưu với bạn bè quốc tế. Cô nàng đang phấn đấu theo một con đường hoàn toàn khác so với các hot girl hiện nay.

Đăng quang cuộc thi Miss Teen từ năm 2010 đến nay, Diễm Trang lại có con đường hoạt động khác hẳn với các "đàn chị", "đàn em" của mình. Thay vì dùng danh hiệu này để hoạt động rầm rộ trong giới showbiz, cô nàng lại chọn đi theo con đường hoạt động xã hội, thường xuyên đại diện cho giới trẻ Việt Nam tham gia các chuyến giao lưu quốc tế tại nhiều quốc gia khác nhau. Điển hình là hai chuyến đi lớn nhất của Diễm Trang vào đầu và cuối năm nay trên con tàu Thanh niên Đông Nam Á, kéo dài gần 2 tháng tại Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. 

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 1

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 2
Diễm Trang đã đi đến gần 10 quốc gia khác nhau, đại diện cho giới trẻ Việt Nam tham gia giao lưu với bạn bè quốc tế trong năm nay.

Mới đây, Diễm Trang cũng vừa trở về sau hành trình dài gần nửa tháng tại Ecuador với vai trò đại diện giới trẻ Việt Nam, tham dự Lễ hội Thanh niên thế giới 2013. Mặc dù bản thân biết chắc những hoạt động này chẳng thể giúp mình lấy tên tuổi, hay thậm chí là khiến cái tên "Diễm Trang" sẽ bị trôi vào quên lãng, nhưng cô nàng vẫn quyết định theo đuổi vì cái niềm đam mê được ngoại giao và mong muốn được học hỏi của bản thân quá lớn.

Diễm Trang thẳng thắn chia sẻ rằng: "Mình rất muốn được làm cái gì đó có ích hơn, khác biệt hơn với mọi người. Quan trọng là mình muốn mọi người quên đi hình ảnh của một Miss teen Diễm Trang ngây ngô ngày nào, mà hãy thấy và công nhận rằng mình đã lớn và chín chắn hơn thông qua các hoạt động xã hội".

Sau khi từ Ecuador trở về Việt Nam, chúng tôi đã hẹn gặp được cô nàng vào một buổi chiều cuối tuần nhộn nhịp giữa lòng Sài Gòn và nghe Trang kể về cuộc hành trình của mình. 

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 3

Chào Diễm Trang, chuyến đi đến Ecuador vừa rồi của bạn như thế nào? 

Trang không biết dùng từ nào để diễn tả luôn, vì hành trình kéo dài đến hơn nửa tháng nên có rất nhiều chuyện và cảm xúc để nói, để diễn tả, nhưng nói chung là: vui có, buồn có, mệt mỏi lẫn phấn khích cũng có nữa! 

Đây là sự kiện Festival Thanh niên Thế giới 2013, một trong những chương trình mang tính chất đối ngoại quan trọng nhất trong các chương trình đối ngoại thanh niên. Lần này Diễm Trang đại diện cho giới trẻ, sinh viên của Việt Nam, cùng với 6 bạn khác thuộc các trường đại học trong thành phố đến Ecuador. Ngoài ra còn có các vị lãnh đạo, quan chức cấp cao khác cũng đại diện Việt Nam tham gia. 

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 4

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 5
Gian hàng Việt Nam tại Ecuador do Trang và các bạn phụ trách.

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 6

Hơn 2 tuần ở đây, mình học được nhiều thứ lắm, được mở rộng tầm mắt, được thấy và trải nghiệm nhiều cái "lần đầu tiên". Điển hình là lần đầu tiên Trang phải bay đường dài mà thời gian quá cảnh mất hơn 2 ngày như thế này. Lần đầu tiên Trang được chọn làm người dẫn đoàn, cầm bảng tên nước mình diễu hành với chục quốc gia khác. Lần đầu tiên Trang được đến một đất nước có thời tiết "đỏng đảnh", lúc lạnh buốt óc, lúc thì nóng như bưng, khiến các thành viên trong đoàn có người chảy cả máu cam và khô mũi! Đặc biệt là lần đầu tiên Trang chứng kiến cuộc họp song phương giữa hai quốc gia, cũng như giữa các tổ chức...

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 7

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 8
Trang được làm người cầm bảng quốc gia và dẫn đoàn.

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 9
Rất nhiều người đã đến và chào đón đoàn Việt Nam tại Ecuador.

Vậy điều gì khiến Trang nhớ nhất trong chuyến đi lần này?

Có lẽ là lần mà Trang được làm lễ tân trong cuộc họp song phương giữa Việt Nam và Triều Tiên. Trước nay Trang cứ luôn nghĩ những buổi họp mang tính quốc gia thế này là cực kỳ nghiêm túc và căng thẳng, nên hôm đấy Trang run lắm. Trang được làm lễ tân phục vụ trà cho hai vị lãnh đạo mà tay cứ run bần bật, suýt chút nữa là làm đổ trà ra ngoài. May mắn sao Trang đã kịp thời lấy lại bình tĩnh, nếu không chắc cũng không có cơ hội nào để sửa sai luôn (Cười).

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 10
Diễm Trang làm lễ tân trong một cuộc họp song phương giữa Việt Nam và Triều Tiên.

Nhưng sau khi chứng kiến hết cuộc họp, Trang mới nhận ra rằng không phải cuộc họp song phương nào cũng căng thẳng, mà đôi lúc là dịp để các nước ngồi lại thảo luận, dựa trên tình hữu nghị của hai quốc gia và cực kỳ thân tình. Nó làm Trang thay đổi suy nghĩ rất nhiều về cách đối ngoại trước đây. 

Một kỷ niệm vô cùng khó quên nữa là trong buổi tối ngày khai mạc diễn ra tại sân bay cũ của Ecuador, trong lúc tổng thống Ecuador đang phát biểu thì trời mưa to lắm, người thì đông mà trời lại tối mịt nên Trang và một người anh thất lạc với đoàn. Lúc đó Trang cứ tưởng mình chết cóng tại nơi đó vì cứ chạy dưới mưa suốt. May mắn sao trời lại cho Trang tìm được một nhóm các anh chị trong đoàn và về được tới khách sạn. Nhớ lại đêm đó Trang còn thấy sợ và hoảng loạn vô cùng.

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 11

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 12

Nghe Trang kể thì thấy những chuyến đi thế này dù rất hay và bổ ích, nhưng cũng nhiều áp lực. Vậy tại sao Trang vẫn quyết định tham gia, thậm chí còn một cách thường xuyên đến thế?

Ngay từ khi mới làm sinh viên năm nhất Trang đã thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể. Trang thích được đi đây đi đó, được đóng góp, có được tiếng nói cho các bạn trẻ Việt Nam. Thông qua những gì Trang vừa kể, thì mọi người cũng đủ thấy áp lực trong 1 chuyến đi, nhưng đã mang đến cho Trang biết bao nhiêu kinh nghiệm, kỷ niệm quý báu. Nếu không tham gia thì mãi mãi Trang không thể nào có được.

Làm thế nào để bạn có thể làm người đại diện, góp mặt trong các chuyến đi lớn, mang tính quốc gia thế này?

Nghe quốc gia thì có hơi to tát, nhưng cũng không thể phủ nhận để được chọn làm người đại diện cho một tập thể nào đó là rất khó và phải xét chọn cực kỳ gắt gao. Điển hình như chuyến tàu Thanh niên Đông Nam Á vừa rồi, Trang phải đăng ký thi tuyển, phải trải qua nhiều vòng như lượt hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp mà tất cả đều phải bằng tiếng Anh 100%. Bởi khi ra nước ngoài, giao lưu với các nước bạn thì tất cả đều sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. 

Hơn nữa các thí sinh còn được hỏi các câu liên quan đến chính trị, kiến thức xã hội sâu rộng một chút. Khi đáp ứng được các yêu cầu trên thì mới được chọn lên tàu. May mắn lần đấy Trang vừa thi một lần đã đậu. Vì trước đó Trang nghe mọi người bảo chọn khó lắm, nên cứ "cày ngày, cày đêm", lên mạng tìm thông tin để học thuộc, bổ sung kiến thức. Thời điểm đó cũng là lúc Trang đang quay phim Tết, nên cứ 4h sáng Trang vừa thức dậy sớm để quay, vừa cầm điện thoại bấm bấm, học tài liệu giống như đang chuẩn bị "vượt vũ môn" hồi lớp 12 vậy.

Bù lại khi được thông báo trúng tuyển, được lên tàu tham gia hành trình là Trang cực kỳ mãn nguyện luôn (cười).

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 13

Vậy với kinh nghiệm đi nhiều chuyến giao lưu như vậy, điều Trang đã học được là gì?

Thú thật đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người khác nhau, Trang bắt đầu học được cách đối nhân xử thế. Làm sao để bạn bè quốc tế nhìn vào mình mà có thể ngưỡng mộ, yêu mến và có thiện cảm với người con gái Việt Nam. Bởi thế hầu hết mọi thứ mà Trang cũng như các thành viên khác làm đều phải suy tính kỹ càng, hạn chế mọi sai sót một cách tối đa.

Với lại ra nước ngoài gặp các bạn trẻ quốc tế, Trang mới có dịp nghiệm ra nhiều nét đẹp, đặc tính của người phụ nữ Việt Nam mình, mà có thể ngày thường Trang đã được nghe, được kể. Nhưng chỉ có đi thực tế, có sự so sánh thì Trang mới hiểu nhiều hơn, cảm nhận sâu hơn. Ví dụ Trang thấy các bạn gái người Thái Lan rất năng động, tiệc tùng, party suốt, hay các bạn người Nhật lại vô cùng nghiêm túc. Nhưng con gái Việt Nam lại rất dịu dàng, có khi trong một buổi tiệc, mọi người vẫn vui chơi, nhiệt tình thế, nhưng con gái Việt Nam mình vẫn có một sự e dè nào đó mà chỉ ta mới có mà thôi.

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 14

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 15

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 16
Diễm Trang trên chuyến tàu Thanh niên Đông Nam Á đầu năm nay.

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 17
Diễm Trang đã có dịp biết được cảm giác lạnh buốt ở Tokyo.

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 18

Vậy đây có phải là lý do năm nay Trang mất hút trong các hoạt động nghệ thuật?

Thật ra năm nay Trang vừa kịp hoàn thành hai bộ phim truyền hình. Nhưng cũng do quá mê hoạt động xã hội nên Trang không tập trung tham gia nhiều hoạt động khác. Có thể trong năm sau Trang sẽ tập trung nhiều hơn cho nghệ thuật.

Thấy Trang đam mê và bỏ công sức ra nhiều đến vậy, có khi nào sau này sẽ được thấy một nhà ngoại giao mang tên "Diễm Trang" này không?

(Cười) Trang không dám nói trước. Nhưng hiện tại Trang vẫn chỉ muốn phát triển con đường nghệ thuật của mình. Còn ngoại giao, tham gia các hoạt động xã hội Trang vẫn xem đó là sở thích của mình mà thôi. Còn để được trở thành nhà ngoại giao thật sự, Trang còn phải học hỏi thêm rất nhiều.

Cám ơn Trang, chúc bạn sẽ thật thành công trên con đường mình chọn nhé.

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 19

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 20

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 21

Diễm Trang: "Muốn mọi người quên đi danh hiệu Miss teen" 22