Trong lúc giới trẻ đang rầm rộ với bộ phim She was pretty và đếm từng ngày để theo dõi diễn biến mới nhất thì một trào lưu xuất phát từ bộ phim này cũng đang được hưởng ứng rất rất nhiều, đó chính là trồng hành tây.
Chỉ cần một củ hành tây, một chiếc cốc hoặc lọ sạch bằng thủy tinh là bạn đã có thể hưởng ứng ngay trào lưu này. Điều đặc biệt và cũng thu hút nhất của "trồng hành tây" nằm ở việc bạn có thể thoải mái... vẽ lên củ hành tất tần tật những biểu cảm mà bạn muốn. Khóc, mếu, cười, nhăn nhó, xấu hổ... - chẳng cần quá khéo tay mà bạn vẫn có thể "biến hình" cho củ hành của mình sao cho dễ thương nhất. Rồi đặt nó ở trên bàn học, bàn làm việc như một món đồ trang trí rất xinh.
Còn bạn, bạn đã trồng cho mình một "bé hành" chưa? Hãy cùng up ảnh khoe "bé hành" của mình nhé!
FB: Nguyễn Thu.
FB: Jandi Song.
Dạo quanh Facebook, Instagram với những hashtag như #tronghanhtay #hanhtay #shewaspretty, bạn sẽ thấy hàng loạt những củ hành tây xinh xắn được "trồng" bởi các bạn trẻ Việt Nam. Mỗi củ hành là một biểu cảm rất riêng, cộng thêm chiếc lọ xinh xắn cùng với tay nghề chụp hình của mọi người đã khiến cho những bức ảnh trở nên siêu đáng yêu.
FB: Ho Thuong.
(FB: Như Quỳnh).
Đây là những củ hành cười hiền lành.
Củ hành này đang tắm nắng.
Chắc chắn đây là một "cô hành" rồi, vì cô ấy có nơ hoa cơ mà!
"Bé hành trị cảm".
Củ hành này thậm chí còn chả cần bóc vỏ.
Ly hành tây hẳn hoi.
Một bé hành e lệ.