Để tình yêu luôn được mới mẻ

Lê Thủy, Theo 13:57 23/11/2011

Teen mình không ai muốn tình yêu trở nên nhàm chán đúng không nào. Thi thoảng cũng nên "đổi gió" một chút, hãy thử những cách sau xem sao nhé!

Thời gian đầu mới yêu nhau, teen thường có cảm giác háo hức, bởi cả hai còn nhiều điều chưa biết về nhau và còn đang trong giai đoạn “khám phá” nửa kia của mình. Nhưng trải qua một thời gian thì sẽ có nhiều lý do cả khách quan và chủ quan làm cho tình cảm của cả hai nhiều khi ngột ngạt và teen thấy nhàm chán. Vậy khi đó, teen nên làm gì để tình yêu không cũ? Hãy thêm một chút gia vị cho tình yêu thêm đậm đà nhé!

Tạm thời xa nhau vài ngày

Nghĩa là cả hai không gặp nhau, cũng như không nhắn tin hay chat chit. Hãy cho nhau một chút không gian riêng, không có người ấy ở bên, để rồi tìm lại cho mình cảm giác nhớ nhung và  chờ đợi những tin nhắn đầy yêu thương, hay chỉ đơn giản là một tin nhắn ngắn tủn với lời nhắc nhở nhớ đi ngủ sớm từ người ấy. Bạn sẽ thấy nhớ vô cùng giọng nói, hình dáng, nụ cười… của “đối phương”. 

Hiển nhiên là hai bạn sẽ không còn thấy tình cảm của hai đứa đang gặp nguy hiểm cả, bởi trong teen giờ chỉ là nỗi nhớ mà thôi. Và cho đến khi nhớ “không chịu nổi”, nhớ “quá” rồi thì nào hãy hẹn hò cùng nhau tìm lại cảm giác xưa, như những ngày ban đầu, cảm giác thẹn thùng, muốn nhìn vào mắt người ấy mà không dám, muốn cần tay người ấy mà ngượng ngùng... Cách này hiệu quả lắm đấy!

Tạo bất ngờ cho người yêu

Trong tình yêu, sự bất ngờ là một điều không thể thiếu, nó khiến cho tình cảm của cả hai có nhiều kỉ niệm hơn và gắn bó nhau hơn. Và đây cũng là một lợi thế khiến cả con trai và con gái ghi điểm trong mắt người ấy.

Vào ngày cuối tuần, cả hai có thể cùng nhau đi chơi dã ngoại vừa để thay đổi không khí  vừa là dịp để con gái trổ tài nấu nướng cho con trai thấy bằng những hộp cơm đầy màu sắc, đẹp “lung linh” mà chất lượng thì miễn chê. Con trai dù không nói ra nhưng hẳn là trong bụng sẽ thầm nghĩ: “Không ngờ nàng không chỉ giỏi mấy môn Toán, Lý khô khan mà còn rất đảm và khéo tay nữa.

Trung (19t) kể lại: “Biết mình được nghỉ thứ bảy, có lần bạn ấy đã gọi điện và nói có việc gấp và bảo mình ra quán ăn "ruột" của hai đứa. Mình tưởng có việc gì quan trọng, chạy ào ra thì bạn ấy nói: “Tớ đói quá! Mình ăn kimbap nhá! Cậu sẽ vui lòng mời tớ chứ? Nếu không thì tớ sẽ cho cậu mượn “money”, hôm sau trả tớ bằng một chầu kem.” Thỉnh thoảng cô ấy lại tạo ra một cuộc "hẹn hò nhanh" bất ngờ như vậy, tớ thấy thật thú vị.

Hay đơn giản chỉ là tự tay làm một món quà mà chẳng cần dịp gì cả, bất ngờ tặng cho đối phương, kèm theo nụ cười thật xinh. Các teen girl cũng có thể áp dụng "chiêu" này xem: trang điểm thật xinh đẹp trong buổi hẹn hò cùng nhau và nói rằng: “Hôm nay tớ có một món quà đặc biệt cho cậu đấy!”. Và khi chàng hỏi là gì thì “tèn ten”, bạn sẽ cười tươi trả lời: “Là tớ đấy! Tặng cậu một cô bạn gái xinh xắn thế này còn gì nữa!” Đảm bảo cả hai đều sẽ phải bật cười trước "mánh" nhỏ nhỏ mà cực vui và đáng yêu này.


Thỉnh thoảng hãy tạo bất ngờ để tình yêu được mới mẻ. (Ảnh minh họa)

Gửi cho người đó một bức thư tình yêu 

Để nói ra những lời yêu thương trước mặt người đó quả là một thách thức không hề nhỏ với teen, đối với cả con trai và con gái. Thậm chí nhiều khi con trai tỏ tình và thì thầm những lời ngọt ngào thì lại bị cho rằng là nói dối và không thật lòng. Thế nên biện pháp tuyệt vời cho trường hợp này là teen hãy viết một bức thư với tất cả tình cảm của mình dành cho người đó. Có thể là một bức thư gửi qua email hay một bức thư tay qua đường bưu điện, trong hộc bàn, trong giỏ xe, đính kèm những hình vẽ ngộ nghĩnh và dễ thương. Chắc chắn bạn ấy sẽ thấy rất cảm động và nhiều khi tác dụng còn vượt khỏi mong đợi của chính người gửi nữa cơ.

Ôn lại kỉ niệm xưa, tạo ra những kỉ niệm mới

Nếu bạn thấy tình cảm của mình đang tẻ nhạt và đi vào tình trạng khủng hoảng, hãy tìm ngay cách giải quyết. Bạn không biết rằng mình có còn yêu người đó hay không? Hãy tự mình hoặc cả hai cùng ôn lại những kỉ niệm cũ với người đó, bạn sẽ thấy hình bóng của cả hai ở mọi nơi. Tự nhiên bạn sẽ thấy nhớ nhung và muốn gặp người ấy đến da diết. Rồi hãy cùng nhau tạo ra những kỉ niệm mới ở các quán cóc ven đường, trên những con phố đầy lá vàng rơi, hay những chiều đạp xe lòng vòng Bờ Hồ, những bộ phim Hàn lãng mạn, hay những phim hài cười ra nước mắt… Tất cả sẽ làm nên những kỉ niệm đầy ắp cho teen.

Có gì là khó đâu để tạo ra cho người ấy một sự “kinh ngạc” và niềm vui nho nhỏ nhỉ? Tình yêu cũng như nồi súp vậy, có đủ vị, đủ cung bậc cảm xúc, vì thế hãy cho vào nồi súp một chút "gia vị" tươi mới cho tình yêu thêm đẹp, teen nhé!