Để "dễ thương hóa" cuộc sống hàng ngày

Quỳnh Mai, Theo Trí Thức Trẻ 10:17 20/07/2012

Cùng trả lời một số câu hỏi sau đây, xem cuộc sống của bạn có "dễ thương" hơn không nhé!

Bạn được những ai yêu thương?

Họ là những người vô cùng quan trọng đối với bạn. Hãy list ra những cái tên và lập một kế hoạch cho riêng họ. Người thì nhắn tin dễ thương, người thì rủ đi ăn, người thì vinh hạnh nhận một món quà hand – made… Bạn sẽ bận rộn đến nỗi không kịp thấy những thứ nhạt nhẽo trong cuộc sống cho mà xem. 

Điều gì khiến bạn vui?

Hãy thực hiện ngay điều đó! Bất cứ lúc nào, sở thích luôn làm ta vui lên. Nhấc máy gọi cho “cạ cứng” để cùng nhau đi lang thang khắp phố, lượn lờ vài quán đồ ngắm nghía, lê la mấy quán ăn vặt, “chém gió” tưng bừng… Chúng sẽ giữ được nụ cười trên môi bạn.



Thay đổi là một lựa chọn tốt?

Không khó hiểu khi rất nhiều người lúc buồn là đi cắt tóc, hay nhuộm tóc, đi shopping… Đơn giản là chúng mình cảm thấy được “làm mới”, mà “làm mới” nghĩa là thoát khỏi những cái cũ chán ngắt. Xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, cá tính hơn… những thay đổi theo chiều hướng tích cực sẽ đem lại một tâm trạng tuyệt vời để bắt tay vào làm những công việc mới. Bỗng dưng bạn sẽ thấy mình thật là thú vị, y như “tắc kè” ấy!

Điểm gì khiến bạn trở nên đặc biệt?

Không ai biết rõ điều này hơn lũ bạn nhí nhố của bạn phải không nào? Hãy “dụ khị” chúng làm sao để bạn biết được mình được yêu quý bởi lý do gì. Bạn hòa đồng? Bạn đáng yêu hệt “ỉn con”? Bạn đánh đàn thật hay? Biết được rồi thì việc tiếp theo phải làm đương nhiên là “tằng tằng” phát huy những điểm “sáng chói” này rồi.

Ước mơ của bạn là gì?

Đừng cứng nhắc hay quá thực tế với ước mơ nhé! Một công việc tốt ư, kiếm thật nhiều tiền ư… có ai đánh thuế ước mơ đâu nhỉ? Cuộc sống sẽ “khô như rang” nếu bạn cứ nghĩ thế đấy. Hãy nghĩ kiểu: 3 năm nữa mình sẽ sang Hàn Quốc để đóng phim với Kim Soo Hyun hay đến năm 40 tuổi mình sẽ phải đi hết các nước trên thế giới… Hãy ghi điều ấy ra sổ tay và nhìn vào đó hằng ngày, bạn sẽ có động lực thực hiện nó.

Chúc bạn có một cuộc sống thật dễ thương nhé!