Đam mê thời trang chỉ đơn giản là... shopping (?!)

Hải Yến, Theo 08:00 10/08/2010

Mê một bộ cánh đẹp, thích khoác lên mình những style hiện đại nhất, như thế đã thực sự là đam mê Thời Trang?

Nói đến thời trang, hẳn giới trẻ chúng mình chẳng thấy xa lạ gì. Mà ngược lại hầu như ai cũng yêu thích thời trang. Được mặc những bộ cánh thật đẹp, thật hợp mốt, ai chẳng thấy tự tin và yêu đời hơn hẳn. Nhưng yêu thích là một chuyện, còn đam mê lại là chuyện khác! Săn lùng thật nhiều đồ đẹp, độc, dành dụm, chắt bóp để rồi “cháy túi” vì trót “phải lòng” một em quần áo, giầy dép, phụ kiện nào đó, liệu thế đã là Đam mê Thời trang?


Đam mê thời trang chỉ đơn giản là
... shopping thật nhiều?

Có lần xem một bộ phim Hollywood, mình thấy một cái váy sao mà đẹp khủng khiếp. Săn lùng khắp nơi, tới các shop đồ độc, các trang bán hàng online, order, đều vô phương, nhờ bạn du học mua thì... “đắt lòi mắt”. Thèm khát có được bộ cánh đó, mình tìm cách lấy cho được hình ảnh trên mạng và đem đến tiệm may.

Mất cả tiếng đồng hồ ngồi giải thích, mô tả với kì kèo để được bà chủ tiệm may cho đẹp, mình hí hửng về nhà chờ đợi. Cứ vài ngày lại gọi điện hỏi han, bà chủ tiệm cũng phát cáu. Hai tuần sau, con bé tí tởn đi lấy váy. Nhưng ôi thôi, sao bộ váy chả lung linh, kiêu sa như nó tưởng tượng. Váy của mình may lên nhìn như thể được “tối giản” hết sức. Thất vọng ê chề, lúc ấy mình đã quyết đi học may.


Quyết tâm biến giấc mơ thành hiện thực!!


Nhưng học may ở Việt Nam thì không thể may được những kiểu phức tạp như thế. Mẫu váy của mình may theo kiểu Châu Âu mà. Lúc tưởng tuyệt vọng, mình phát hiện ra khoá học “Công nghệ thiết kế mẫu” của Học viện thời trang London. Khoá học không đòi hỏi kinh nghiệm thiết kế. Thật may vì mình cũng không có kinh nghiệm này. Ở đây, mình được một chuyên gia người Anh dạy từ những khâu cơ bản nhất. Bọn mình học thiết kế trên mẫu giấy. Đây là bước quan trọng nhất để bộ váy của mình chính xác như mong muốn.


Thiết kế trên mẫu giấy gọi là Pattern cutting


Khoá học kết thúc sau hai tuần học gọn nhẹ. Giờ mình không bị “cháy túi” vì những mốt mới, cũng không phải đi “săn lùng” hàng “độc” như trước nữa, vì mình có thể hoàn toàn tự thực hiện những mẫu mình thích.


Mẫu áo này mình có thể làm ngon lành


Bây giờ mình đã hiểu, Đam Mê là khi bạn vượt mọi khó khăn để biến điều bạn yêu thích thành sự thực, thành một phần trong con người bạn, khả năng của bạn. Mình sẽ không dừng lại đâu. Tháng 9 này, mình nhập học toàn thời gian tại Học viện Thời trang London đấy. Hãy chờ đợi một ngày các bạn mặc trên người thương hiệu thời trang của mình nha!



Bạn nào có cùng mong muốn của tớ khi xưa thì có thể đăng kí khoá học ngắn hạn “Công nghệ thiết kế mẫu” tại Học viện Thời Trang London (LCFS Hanoi). Nghe nói năm nay sẽ là Chuyên gia Tibor Matts dạy đó. Hồi trước mình chỉ cần gọi đến số điện thoại của Học viện là 043.7199.706 là được biết hết mọi thông tin cần thiết, hoặc các bạn vào facebook: Lcfs Hanoi cũng rất thú vị đấy! Chúc các bạn thực hiện được niềm đam mê của mình.