"Cuồng" đến ám ảnh mình là người yêu của thần tượng

Mashi, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 15/06/2012

“Cuồng” thần tượng đến mức hoang tưởng thì liệu có còn đơn giản chỉ là hâm mộ?

Tự hoang tưởng và “khoe” mình là người yêu của thần tượng

Vài ngày gần đây, cộng đồng Kpop fan truyền tai nhau câu chuyện về một cô bạn tự nghĩ mình là... người yêu của thần tượng. Chuyện bắt đầu từ một Facebooker tên S – vốn là một fan của nhóm nhạc Kpop, đặc biệt là anh chàng leader nhóm. Việc yêu quý rồi tự nhận là người yêu của một ngôi sao cho vui là chuyện bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp này, mọi chuyện đã được cô bạn S “ba hoa” đi quá xa với những status quá "fake" hay những bức ảnh giả mạo công phu.

Vì quá bức xúc trước những lần “nổ” quá lố của S, đã có một số bạn quyết tâm đi tìm sự thật, vạch trần căn bệnh hoang tưởng của cô bạn này. Từ những lời tự “vẽ” cho bản thân như “Có người ba nuôi đưa sang Hàn du học và mua cho một căn nhà rộng lớn ở Seoul", “Đang làm stylist cho công ty quản lý nhóm nhạc”, “Rất thân với các thành viên trong công ty này”... đến những bức ảnh chụp những cảnh đẹp nổi tiếng của Hàn Quốc hay cả câu chuyện tình yêu có phần “lâm li bi đát” giữa S và chàng leader đẹp trai mà S thường khoe khoang... đều được mang ra “mổ xẻ”. 

Và điều gì đến cũng phải đến, thực tế chẳng hề có cô sinh viên du học Hàn nào cả, còn những bức ảnh S đăng tải đều dễ dàng tìm thấy bằng Google, và đương nhiên càng không hề có tình yêu như chuyện cổ tích giữa fan và thần tượng như S kể... Tất cả chỉ là do cô bạn quá “cuồng” thần tượng dẫn đến suy nghĩ hoang tưởng này tự bày ra mà thôi.


Điên cuồng vì thần tượng – liệu có còn đơn giản là chuyện “hâm mộ”?

Điên cuồng vì thần tượng – liệu có còn đơn giản là chuyện “hâm mộ”?

Có lẽ cộng đồng fan Kpop nói riêng và những người trẻ yêu âm nhạc nói chung đều biết đến câu chuyện “vì Suju chửi bố mẹ” cũng như vụ lùm xùm với clip "Câu chuyện văn hóa" những ngày gần đây, phơi bày mặt tiêu cực của việc quá hâm mộ và tôn thờ thần tượng. Người thì phê phán một bộ phận giới trẻ vì những “thần tượng” ở tận đâu đâu mà "phát cuồng", còn các fan trung thành cũng lên tiếng phản bác rằng những chuyện này chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, là những hành động của một số rất nhỏ những fan không chân chính, hâm mộ thái quá mà thôi. 

Nói về nguyên nhân của những hành động hâm mộ đến điên cuồng, thậm chí hoang tưởng này, Thùy Anh (18t) – vốn là một fan Kpop chính hiệu chia sẻ: “Ai đã từng hâm mộ hay coi một người nào đó là thần tượng chắc hẳn đều hiểu cảm giác vui sướng và hạnh phúc mỗi khi được nhìn thấy “người trong mộng” của mình, cả trên TV lẫn ở bên ngoài. Tuy nhiên, việc hâm mộ thần tượng với những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày đều được tớ cân bằng một cách hợp lý nhất. Tớ sẽ không bao giờ có chuyện vì thần tượng mà bỏ quên những mối quan hệ xung quanh được đâu.”

Vậy thì nguyên nhân của hiện tượng “điên cuồng, hoang tưởng vì thần tượng” là do đâu? Thứ nhất, do ở chính bản thân bạn. Quá đam mê thần tượng, mải mê suốt ngày để rồi dần dần xa rời cuộc sống thực tế bên ngoài. Khi bạn muốn quay trở lại thì chẳng còn bạn bè ở bên cạnh nữa, và thế là lại càng lún sâu vào “hâm mộ”, coi thần tượng là trên hết.

Thứ hai là do hoàn cảnh khách quan, ví dụ như chẳng còn ai làm bạn ngoài những thần tượng trên YouTube. Hoặc là vì bạn bè, người thân không hiểu, không lắng nghe những tâm tư của bạn, vì thế bạn muốn đi tìm những niềm an ủi tinh thần khác, và trong đó có hâm mộ thần tượng. Dần dần nếu không có sự giúp đỡ, việc dẫn đến trầm cảm hay hoang tưởng vì thần tượng cũng là điều dễ hiểu.

Trong con mắt của mỗi lứa tuổi, mỗi thế hệ đều có những suy nghĩ khác nhau về việc hâm mộ thần tượng, nhưng một điều chắc chắn là ở bất kì thời đại nào, việc thần tượng, ngưỡng mộ một ai đó là đều có, chỉ khác nhau ở cách thể hiện mà thôi. Thế nên, có thể hiện tại bạn đang nghĩ rằng người lớn đã quá khắt khe với tình yêu và sự hâm mộ của mình, nhưng rõ ràng không thể chối cãi những trường hợp xấu xí khi quá “cuồng” sinh ra hoang tưởng, “hy sinh hết mình” vì thần tượng như ở trên.

Hâm mộ ai đó không bao giờ là việc sai trái, nhưng hâm mộ như thế nào, ra sao để qua đó mọi người hiểu và yêu quý hơn thần tượng của mình thì mới là hành động của một fan chân chính, teen ạ!