Chà, có phải bạn vẫn luôn dán mắt vào cái màn hình tivi rồi đến máy tính, gào thét ầm trời khen lấy khen để nếu như có chàng diễn viên nào đẹp trai. Rồi đi học thì chỉ mong đến giờ về để vội vội vàng vàng xem những tập phim nhất. Ở lớp chán ngắt, học hành đã mệt, đã thế còn phải thi cử lẫn kiểm tra, chẳng có tí tẹo động lực nào để hào hứng và phấn chấn cả.
Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi lớp bạn không có ai đẹp trai và quyến rũ để... níu lấy ánh mắt bạn thôi. Cứ thử có những giáo viên cuốn hút như dưới đây xem, có khi tốt nghiệp rồi bạn còn muốn được về đi học lại ấy chứ! Chuẩn bị tinh thần đi nào...
1. “Ngồi ngay đầu hàng, lấy vở ra, rồi gặm bút đi”.
2. “Có ai có ý kiến gì không?”
3. “Ước gì mình được gọi tên”.
4. “Rớt bút chì”.
5. “Học đi”.
6. “Hẹn gặp lại cả lớp sau giờ học”.
7. “Học CHĂM vào mới mong giàu được”
8. “Phải chi được học với thầy miết”
9. “Các em làm ơn chú ý giùm được không”
10. “Xong, vấn đề đã được giải quyết”
11. “Phù, dạy xong rồi”
12. “Tập trung nào các em”
13. “Ôi! Sao khó quá! Cố lên”.
14. “Chắc phải chuyển trường quá”.
15. “Vâng lời ngay”
16. “Bắt quả tang gian lận nhé”
17. “Chú ý! Chú ý”
18. “Chủ yếu đi học chỉ để ngó Thầy một cái”
19. “Hãy nghe cho kỹ nhé”
20. “Đẹp trai vậy là không đúng chút nào!”
21. “Thi rớt có chủ đích”
22. “Không muốn tốt nghiệp đâu”