Con trai nghĩ gì khi nhiều nữ sinh tự tử vì tình?

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/04/2014

Có lẽ chưa bao giờ người ta lại chứng kiến nhiều vụ tự tử mà mọi thứ đều có chung một nguyên nhân như lúc này - Tự tử vì tình. Cùng nghe các nam sinh nói gì trước nhiều sự việc các cô gái tự tử vì tình trong những ngày vừa qua.

Những hành xử tiêu cực khi gặp rắc rối trong chuyện tình cảm của giới trẻ bây giờ đã không còn là đề tài mới. Tuy nhiên, có một điều đau lòng là thời gian gần đây đã và đang có rất nhiều cô gái tuổi đời còn trẻ tìm đến cái chết vì những mâu thuẫn trong tình yêu và gia đình. Liệu khi chứng kiến những sự việc thương tâm đó thì con trai nghĩ gì?

Liên tiếp những vụ tự tử vì tình

Chỉ trong vài ngày cuối tháng tư, dư luận đã hết sức bàng hoàng khi liên tiếp xảy ra các vụ tự tử mà nạn nhân đều là những cô gái rất trẻ với ngoại hình xinh đẹp. Sau khi điều tra, điểm chung của những vụ quyên sinh này đều bắt nguồn từ những khúc mắc trong chuyện tình cảm hay mâu thuẫn với gia đình, nạn nhân cảm thấy bế tắc và muốn kết liễu cuộc đời để giải thoát.

Trước đó một ngày, khi sự việc cô gái 18 tuổi cãi nhau với cha trên cầu rồi lao xuống sông tự tử khiến mọi người vô cùng đau xót thì ngày 25/4, tại Cần Thơ, gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm xác một sinh viên Đại học Cần Thơ nhảy xuống sông Hậu tự vẫn vì người yêu của cô gái này chuẩn bị lập gia đình với người khác.

Cũng trong ngày 25/4, vì xảy ra mâu thuẫn với người yêu, cô gái trẻ tên V đã nhảy cầu Tân Thuận (Quận 7) tìm đến cái chết khiến người thân vô cùng sửng sốt. Khi dư luận chưa hết sững sờ vì những vụ tự tử xảy ra liên tiếp, thì ngày hôm qua, báo chí lại đưa tin một nữ sinh tại Thanh Hóa đã tự sát do cãi nhau với người yêu và bức xúc với gia đình.

Những cái chết đầy thương tâm xảy ra một cách dồn dập đã thực sự khiến dư luận hoang mang. Có lẽ chưa bao giờ người ta lại chứng kiến nhiều vụ tự tử mà mọi thứ đều có chung một nguyên nhân như lúc này.

Không phải cứ chết là hết

Trước những sự việc đau lòng trên, chúng tôi đã hỏi ý kiến của một vài nam sinh cũng đang ở cùng độ tuổi với nạn nhân về sự việc đã và đang có nhiều bạn gái “cố sống cố chết”, hành xử tiêu cực vì tình yêu.

Bạn Bùi Quý Tài (sinh viên năm 3 – ĐH Kinh tế quốc dân) chia sẻ: “Là con trai, mình đã từng yêu, đã từng chia tay, mình cũng hiểu tâm trạng của người thất tình. Tuy nhiên, cá nhân mình nghĩ rằng, con người đừng bao nghĩ đến việc kết thúc sự sống, nhất là vì tình cảm yêu đương lại càng không nên".


Bạn Bùi Quý Tài

"Thứ nhất, khi người yêu mình đã làm mình đau đớn tới mức tột độ như vậy, họ không đáng để mình hi sinh nữa. Tìm tới cái chết là một quyết định quá thiển cận và thiếu sáng suốt. Thứ hai, không phải chỉ có tình yêu mới là nguồn động lực duy nhất khiến con người ta muốn sống, muốn cống hiến. Còn rất nhiều những điều ta có thể làm để cuộc sống này có ý nghĩa hơn như làm từ thiện, đi du ngoạn đó đây, hay đi phượt cùng bạn bè...”

Cũng đồng tình với ý kiến trên, bạn Nguyễn Đức Tâm (sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao) nói rằng: “Đa số họ đều là những người có tri thức và tuổi đời còn rất trẻ, chủ yếu là các cô cậu học sinh sinh viên, có lẽ cũng chỉ xấp xỉ tuổi của mình. Những câu chuyện như thế này đã để lại không ít sự hoang mang, sự ám ảnh, lo lắng thậm chí là phẫn nộ cho người đọc nói chung và cho chính các bậc phụ huynh nói riêng về vấn đề " Thực sự giới trẻ ngày nay thiếu suy nghĩ và dễ bị kích động đến thế sao?".

Bạn Nguyễn Đức Tâm.

Những hành vi tiêu cực này chỉ thể hiện được sự bồng bột, thiếu suy nghĩ và thậm chí là ích kỉ của chính các bạn mà thôi. Câu chuyện về tương lai, cuộc sống của chính mình, của những người ở lại bị họ coi "nhẹ tựa lông hồng" trước những suy nghĩ xốc nổi của bản thân. Và khi được nghe những câu chuyện như thế này thì 90% là dấy lên trong lòng người sự bàng hoàng phẫn nộ, 10% là sự thương tâm, xót xa. Tại sao? Vì các bạn đâu biết, sau khi chết đi nỗi đau lớn nhất mà bạn muốn dành để trả thù người yêu, hành động quyên sinh để bảo vệ tình yêu đôi lứa đến cùng lại chính là đòn độc đánh vào cha mẹ, người thân của mình.”

Bạn Hoàng Trung (23 tuổi) cho biết: "Quả thật mấy ngày hôm nay, khi đọc những dòng tin về các bạn nữ sinh tự tử vì tình, bản thân mình thấy tiếc cho cuộc đời ngắn ngủi của các bạn ấy, đồng thời cũng... rất sợ. Mình nghĩ là nhiều người sẽ có cùng suy nghĩ với mình. Mạng sống của các bạn ấy quý giá thế nào các bạn ấy còn không biết, vậy thì làm sao bắt người khác (ở đây là người yêu) xem trọng?

Mình có quen một cậu bạn, có một cô người yêu hơi tí là đòi tự tử. Quả thật, sự dọa dẫm đó khiến bạn mình cảm thấy rất áp lực. Đến khi tình cảm hết nhưng cũng không dám chia tay vì sợ cô ấy nghĩ quẩn. Nhưng như thế liệu có hạnh phúc không?

Nói gì với những người ở lại?

Trên thực tế, trong chúng ta, chắc chắn ai cũng đã có những lúc yếu lòng, muốn vứt bỏ tất cả vì quá mệt mỏi. Hiện tại có lẽ vẫn còn rất nhiều người đang luẩn quẩn, bế tắc và cảm thấy tiêu cực về những chuyện không hay xảy ra trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng nhất là ai đủ dũng khí để vượt qua, còn ai bỏ mặc buông xuôi mọi thứ?

Dương Ngọc Nam (21 tuổi, du học sinh Pháp) nói: “Thực sự mình nghĩ con người không thể chỉ sống cho bản thân là đủ, còn gia đình, người thân, bạn bè xung quanh – chẳng lẽ họ không có ý nghĩa gì trong cuộc sống chúng ta? Có những người đang giành giật sự sống hàng ngày, thì cũng lại có những người khờ dại tìm đến thần chết quá sớm. Bạn nghĩ cuộc sống bất công với bạn, nhưng liệu bạn đã công bằng với những người đang đau xót đến tận cùng trước sự ra đi của bạn hay chưa?”

Tình yêu đôi lứa suy cho cùng chỉ là một phần của cuộc sống, nhưng rất nhiều người lại lầm tưởng rằng đó là tất cả những gì mình có, thành ra chỉ một khúc mắc nhỏ cũng có thể khiến họ quên đi những thứ tốt đẹp khác đang hiện hữu mà tự vẫn. Tìm đến cái chết thì dễ lắm, nhưng người tìm được sức mạnh để sống tiếp dù có bị đốn ngã mới thực sự là người sống có trách nhiệm, trước hết là với chính bản thân.

Xin mượn lời của bạn Nguyễn Đức Tâm để thay cho lời kết: "Dẫu sao đi nữa, khi những sự việc thương tâm như thế xảy ra rồi, dù là thương hay trách cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ mong rằng, qua đó, các bạn trẻ sẽ có sự nhận thức chín chắn, tỉnh táo hơn trước cuộc sống của chính mình, của chính những người thân. Đừng để một phút lầm lỡ mà đánh mất đi tất cả những gì cuộc sống, tạo hóa, gia đình đã ban cho".