Con gái coi chừng... "dưa bở"

Ru Yu, Theo 16:00 27/06/2011

"Dưa bở" do chính bạn tưởng tượng từ những hành động vô tình của đám con trai đấy!

"Quả dưa" mang tên Số 1

Lớp học hôm nay chán ngắt, bạn mày mò vẽ vời gì đó hết sức là "vô tư"... trên bàn, tự nhiên có cảm giác… nhột nhột như có ai đang “dòm” mình, quay ngay lại bắt quả tang hắn đang lén nhìn mình nãy giờ. Khi hai tia mắt gặp nhau, hắn bối rối nhìn chỗ khác, còn mình thì cũng vui vui lạ kì. Là bạn bè thì cứ nhìn thẳng nhau, việc gì phải thế, liệu nó “dòm” mình vậy có ý gì đây ta?

"Đập" dưa: Xem lại xem hôm nay bạn có gì mới không? Hay mới “tỉa quả đầu” hôm qua mà hôm nay quên béng rồi! Đại khái như kiểu đầu quá ngố hay một cặp kính “lạ lùng” cũng đủ lý do hắn dòm bạn như vậy. Tệ hại hơn nữa, lén lấy kiếng ra xem coi mặt mình… có dính gì không? Không à? Vậy đủ điều kiện nghi ngờ hành vi khi nãy rồi! Nếu không thì hãy kiên nhẫn ngồi thêm vài phút nữa bạn sẽ thấy hắn tò te qua mượn tập bạn và “tí ta tí tởn” nói lí do khi nãy hắn dòm bạn quá trời như vậy để xem… ấy chép bài xong chưa? Con trai vốn là chúa gây hiểu lầm mà.



"Quả dưa" mang tên Số 2

Bạn cho hắn mượn cuốn bài tập, hắn “ngâm giấm” luôn của bạn cả tuần. Bạn nóng ruột chạy ngay qua nhà “kẻ trộm” đó lấy lại tập, hắn cười khì rồi vò đầu bạn kêu: “Trả nè nhóc, làm ghê!” Chưa hết giận bạn mở tập ra thì… ôi thôi bị “buông xuôi” toàn tập. Đâu đâu trong cuốn vở của bạn chi chít bút đỏ khoanh tròn, bút dạ nhấn mạnh rồi còn vài mẩu giấy dính kèm theo: “Nhóc à, chỗ này sai rồi nè! Cẩn thận chứ!” hay “Chỗ nào không hiểu thì nói tớ giảng cho”. Hậu quả là má đỏ ửng lên, tim hơi... nhiều nhịp hơn bình thường.

"Đập" dưa: Khó cho bạn nhỉ, lâm vào tình huống vậy ai mà không có chút bối rối phải không? Ừ thì kiểu quan tâm “bỗng dưng kì lạ” cũng dễ gây sóng gió lắm chớ. Nhưng bình tĩnh lại đã, thử nghĩ xem, có thể hắn là một tên bạn tốt và với ai hắn… cũng tốt. Hoặc anh chàng đang tìm cách nịnh nọt bạn để còn có cơ hội... mượn tập những hôm hắn “bùng tiết” nữa. Đôi khi có những sự thật đơn giản lại được bạn suy diễn quá mức lên đấy!

"Quả dưa" mang tên Số 3

Bạn và tên đó “vô tình” học chung một lớp học thêm, rồi “vô tình” tên ấy cười với bạn và lại “vô tình” xáp lại ngồi chung một bàn. Rõ ràng là anh chàng chủ động mỉm cười với bạn, hỏi thăm bạn, và rủ bạn đi tụ tập cùng những người bạn của anh ấy, còn thoải mái dẫn theo mấy nhỏ bà tám bạn của bạn nữa chứ. Vui nổ trời luôn!

"Đập" dưa: Mấy lần “vô tình” đó hậu quả là con gái “ngây thơ” nghĩ phải chăng mình với tên kia có “duyên trời định”? Thực ra anh chàng này là một người khá hoà đồng và vui vẻ. Cậu ta có thể vui vẻ trò chuyện cùng bất cứ ai mà cậu ta cho là bạn. Vì vậy mọi hành động “vô tình” kia chỉ là hắn đang muốn kết bạn cùng với bạn thôi, không phải là “có ý” với bạn đâu nhé! 

"Quả dưa" mang tên Số 4

Ngay hôm sinh nhật bạn, bạn nhận được từ hắn... một bó hoa hồng! Sao kì vậy, trong tỉ tỉ thứ hoa, sao không tặng hoa lan hoa cúc, mà cứ nhất nhất chọn loại hoa chỉ biểu trưng cho tình yêu vậy hả trời?

"Đập" dưa: Tội nghiệp chàng trai, khi suy nghĩ của anh chàng “mới lớn” chỉ dừng ở mức đó thôi. Quà cáp cho phụ nữ chỉ có hoa là dễ tặng dễ mua nhất, và khi không biết bạn thích hoa gì, thì cứ mua hoa hồng cho an toàn và… phổ biến! 


"Quả dưa" mang tên Số 5

Không hề hẹn trước, vậy mà hai đứa cùng mặc hai cái áo đỏ chóe trong buổi tụ tập bạn bè. Vậy là mọi con mắt đều đổ dồn vào cặp đôi áo đỏ vừa nổi, bạn thì mặt đỏ bừng bừng chả kém cái áo, luống cuống giải thích, hắn thì cứ cười cười, trông gian gian. Có lẽ hắn đang... thích thú khi bị "ghép đôi" chăng?

"Đập" dưa: Thật ra khi anh chàng thích ai đó mà chưa “tỏ tình”, có cho vàng hắn cũng không dám mặc áo cùng màu đâu, hoặc trong trường hợp trên thì cũng ra sức thanh minh. Tại sao à, hắn sợ “đánh động” thì mọi người sẽ biết tỏng bụng dạ hắn ngay. Và sự thật hơi… tàn nhẫn chút là hắn cực kết màu đỏ, hay đơn giản là cái áo này là cái sạch sẽ nhất và... duy nhất còn lại trong tủ đồ của hắn, nên hôm ấy hắn phải "đỏ choé" cùng bạn thôi!

Những tên con trai đôi lúc vô tư hơn bạn nghĩ rất nhiều! Bọn hắn luôn "ngây thơ vô số tội" để bạn cứ phải nghĩ ngợi linh tinh. Thế nên lúc nào cũng phải tỉnh táo nhé, kẻo dễ... tưởng bở lắm đấy!