Cô nữ sinh nhớ lại giây phút bị xe tải cán nát cánh tay

Bít Tất; Ảnh: Giày Bata, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 05/12/2012

<a href="http://kenh14.vn/doi-song/canh-tay-nu-sinh-va-su-vo-cam-cua-canh-tai-xe-20121203123923948.chn" target="_blank">Người tài xế sau khi gây tai nạn cán nát cánh tay cô nữ sinh mới chỉ 16 tuổi đã bỏ chạy thục mạng</a>. Một tài xế khác đi qua từ chối lái chiếc xe lùi lại để cứu cô bé ra...

Nguyễn Tăng Thanh Ngân (1997), học sinh lớp 10 trường THPT Phạm Văn Sáng, Hóc Môn là người may mắn sống sót sau vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào hôm 2/12 vừa rồi tại ngã tư Phan Văn Hớn, Hóc Môn. Vụ tai nạn này đã khiến nữ sinh tên Lê Thị Nhật Phương -  bạn cùng lớp của Ngân tử vong ngay tại chỗ. Tuy nhiên, nỗi đau mà Ngân phải chịu đựng để bù cho mạng sống của mình là quá khủng khiếp.

Sáng ngày 2/12/2012, sau khi đến trường, Ngân cùng với Phương mượn xe máy của thầy giáo thể dục để về nhà lấy tập vở. Đang trên đường đi, thì một sự cố nhỏ xảy ra khiến Phương văng xuống đường và bị chiếc xe tải mang biển số 70C – 001.47 cán ngang người. Còn Ngân thì bị bánh trước của chiếc xe tải nặng 38 tấn đè lên. Khủng khiếp và đau đớn hơn là vị tài xế của chiếc xe tải trên đã bỏ mặc Ngân nằm ở đấy với cái bánh xe nặng hàng tấn chèn ngang tay. "Lúc đó mình đau đến mức không còn biết cảm giác gì, chỉ thấy trong người rất mệt và khó chịu. Mình nằm đó cố gọi người đến giúp, nhưng đợi một lát vẫn không thấy ai thì mình ngất đi" - Ngân thều thào kể. 


Ngân tiếp tục nhớ lại phút giây kinh hoàng giữa sự sống và cái chết: "Mình nằm đó độ hơn 5 phút thì có một người đến khởi động chiếc xe để cứu cánh tay mình ra. Sau đó mình hoàn toàn không nhớ gì cả, chỉ biết tỉnh dậy đã nằm ở bệnh viện. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến anh ấy và những người đã đưa mình vào bệnh viện cấp cứu ngay lúc đó". 

Cô nữ sinh nhớ lại giây phút bị xe tải cán nát cánh tay 2
Ngân hiện đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện

Cô nữ sinh nhớ lại giây phút bị xe tải cán nát cánh tay 3
Mẹ của Ngân từ hôm đó đến nay túc trực ngày đêm bên con.

Theo thông tin do mẹ của Ngân cung cấp thì sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện 115, TP.HCM, Ngân đã được các bác sĩ tại đây phẫu thuật cấy ghép da. Cánh tay bị dập nát cũng được chỉnh sơ và đang được cố định bằng nhiều thanh sắt để đợi ngày phẫu thuật chỉnh xương tiếp.

Sau khi ngủ được một giấc, Ngân tỉnh táo hơn và muốn trò chuyện với chúng tôi. Ngân cố hé miệng từ từ để tránh chạm các vết thương trên mặt, Ngân nói: "Mình không giận hay trách gì chú tài xế đó, vì mình biết dẫu sao bản thân cũng có phần lỗi. Với ai mà chẳng mắc phải sai phạm trong đời". 

Nói đến việc người tài xế xe đã bỏ mặc mình, Ngân ngập ngừng rồi nói "chắc chú ấy cũng bị hoảng lắm, nên mình cũng không trách gì." 

Câu nói của một cô bé mới chỉ 16 tuổi, là nạn nhân bị đâm xe và bị người lái xe bỏ mặc, khiến ai cũng xót xa. Ngân giàu lòng vị tha. Còn người lái xe kia, liệu có cảm thấy day dứt khi gây ra tại nạn?

Cô nữ sinh nhớ lại giây phút bị xe tải cán nát cánh tay 4
Cánh tay của Ngân bị cán nát, may mắn 5 đầu ngón tay vẫn còn nguyên vẹn và chỉ bị sưng phù

Cô nữ sinh nhớ lại giây phút bị xe tải cán nát cánh tay 5

Thời gian này, mọi người trong gia đình hầu như không ai dám nhắc đến cô bạn Phương xấu số trước mặt Ngân, vì sợ cô bạn sẽ buồn và suy sụp. Theo ý nguyện của mẹ Ngân, cô hoàn toàn không muốn kiện tụng hay khiến vụ này thêm rắc rối, mà chỉ muốn "người gây tai nạn có những bồi thường thỏa đáng và giúp bé Ngân hồi phục nhanh hơn". Hiện tại phía bên chủ xe đã cử đại diện đến bệnh viện thăm hỏi Ngân cũng như gia đình cô nữ sinh tên Phương. Họ còn gửi trước 10 triệu để gia đình Ngân có chi trả trong thời gian đầu.

Cô nữ sinh nhớ lại giây phút bị xe tải cán nát cánh tay 6

Nói đến việc học hành đang bị gián đoạn của mình thì cô bạn dường như hoạt bát hơn hẳn. "Mình chỉ muốn được trở về nhà, đến trường, đến lớp. Kì thi cuối học kỳ 1 sắp tới, không biết liệu mình có được tham gia hay không nữa" - Ngân cho biết.

Cô nữ sinh nhớ lại giây phút bị xe tải cán nát cánh tay 7
Dù đang rất đau và mệt, nhưng Ngân vẫn muốn được đến trường để học và tham gia kỳ thi cuối kỳ sắp tới.