Có gì ở Thảo Điền - Khu ăn chơi cực có gu dành cho giới trẻ Sài Gòn

Lý Thành Cơ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 11/09/2015

Ai nói khu Thảo Điền, quận 2 (TPHCM) chỉ toàn nhà giàu và những căn biệt thự hoành tráng, sang trọng? Hãy thử ghé một lần và bạn sẽ thấy, nơi này thực sự đáng để bỏ thời gian khám phá, tận hưởng.

Khu vực Thảo Điền, Quận 2 từ lâu vốn được biết đến là một khu “nhà giàu” với đủ thể loại biệt thự lớn bé với những khu vườn, hồ bơi tuyệt đẹp.Vì vậy, nhiều người nghĩ rằng không phải ai cũng đặt chân được vào đây. Tuy vậy, có một Thảo Điền rất khác mà nếu như không chịu khám phá, bạn sẽ không thể có được những trải nghiệm như thế. 

Vậy, điều gì đã khiến Thảo Điền được mệnh danh "Quận Nhất mới" của Sài Gòn?

1. Đi cafe trước cái đã!

Không cần phải hỏi đường làm gì cho mất công. Bạn cứ đánh xe dọc từ đường Xuân Thủy đến đường Nguyễn Ư Dĩ là sẽ thấy vô số cafe vừa đẹp vừa sang, và tất nhiên chất đừng hỏi. 

Le Cafe de La Mer
 
Vừa được mở vào đầu năm nay nhưng La Mer đã quá quen thuộc với các bạn trẻ sành cafe. Mang phong cách như một quán bar bên bãi biển, chỉ cần ngồi đây là bạn dường như có thể cảm nhận được không khí biển xung quanh nhờ vào những mái lá và sàn đá trắng cùng nệm xanh dương. Nhiều người còn có cảm tưởng mình đang ngồi uống cocktail ở ngay Santorini Hy Lạp đấy. 

1-00e1c
Khung cảnh vô cùng tươi mát khi nhìn từ bên ngoài. 

2-00e1c
Vẻ lãng mạn, ngọt ngào của bên trong. 

4-00e1c
Những chi tiết nhỏ đều được chăm chút cẩn thận.

Ngoài ra, nước uống ở đây rất lạ, trà thường được pha thêm cả một chút thảo dược để tạo hương thơm đặc biệt. Như trà đào truyền thống lại cho thảo dược vào, uống không chỉ ngon cực kỳ, mà chắc chắn cũng rất bổ nữa.

6-00e1c


Địa chỉ: 61 Xuân Thuỷ, Thảo Điền, Quận 2

Giá:  Đồ uống: 55,000 – 85,000 VND
Đồ ăn: 95,000 – 250,000 VND

Kokois

Vừa nãy bạn đã ở biển rồi đúng không? Vậy bây giờ hay thử lạc vào không gian của một khu vườn bí mật nhé. Kokois là một địa điểm vô cùng thú vị, vừa có cafe và thức ăn ngon, vừa là nơi bán phụ kiện, quần áo, túi xách vô cùng xinh xắn ở tầng lửng. 

k3-00e1c

k6-00e1c

k7-00e1c
Đây quả là một nơi lý tưởng dành cho những ai yêu nghệ thuật và cái đẹp. 

k4-00e1c
Đến cả đèn trang trí còn chất lừ như thế này cơ mà.

Bạn nên đi quán này vào buổi tối vì lúc ấy, không gian sẽ cực kỳ lãng mạn, đặc biệt ở khu chỗ ngồi ngoài vườn.

k2-00e1c
Không gian buổi tối ở đây vừa thích hợp để trò chuyện cùng bạn bè, nhưng cũng tuyệt vời để hẹn hò đấy. 

Địa chỉ: 24 Thảo Điền, Thảo Điền, Quận 2
Giá: 45,000 – 400,000 VND

Mekong Merchant
         
Đã có mặt hơn 15 năm tuổi, nhưng nhà hàng thuộc tập đoàn The Deck Group này chưa bao giờ làm thực khách thất vọng. Lối trang trí cũng như menu luôn được cập nhật của quán phải khiến bạn hài lòng mỗi lần ghé thăm. Mà đừng có thấy chữ Mekong là nghĩ bán đồ ăn Á nhé. Ở đây chỉ chuyên phục vụ món ăn Âu thôi. 

mekong-00e1c

mekong2-00e1c

mekong3-00e1c
Bạn sẽ có trải nghiệm ngồi dưới túp mái lá cùng tán lá to khổng lồ trên đầu, nên không khí vẫn mát mẻ ngay cả khi trưa nắng. 

Điểm đặc biệt của quán là bất kỳ món gì, từ tương cà, bánh mỳ, đến tương ớt đều được làm ngay tại nhà hàng, đảm bảo chất lượng tuyệt đối và hương vị nguyên bản nhất cho thực khách.

mekong5-00e1c

mekong6-00e1c

mekong8-00e1c

Địa chỉ: 23, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
Giá: 100,000 – 350,000 VND.

MAD House
      
Mới tinh và vô cùng trendy, MAD House là một villa rộng thênh thang, có cả khoảng sân cho trẻ em chạy nhảy. Còn nội thất bên trong? Trời ơi, dòm là ưng ngay.

mad4-00e1c

mad5-00e1c
Không gian vô cùng thoáng đãng, yên tĩnh. 

mad 6-00e1c
Những vật dụng như cái chụp mây được biến hoá thành đèn trần thế này tạo không gian cực kỳ chất cho quán. 

Với mức giá 150,000 – 300,000 / món có hơi đắt, nhưng mà ngồi đây để thư giãn thì tuyệt vời phải biết. Cứ sống vương giả chút đã, thế giới thì để mai tính. Lương cuối tháng lại vào thôi. 

Địa chỉ: 6/1/2 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền, Quận 2 (Được "giấu kín" sau một sân bóng nhé, hơi khó tìm một chút).

2. Giờ thì đi chợ nguyên liệu Tây
  
Là nơi có mật độ người nước ngoài sinh sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh cao, nên Thảo Điền cũng được nhiều nhà đầu tư xây dựng những khu siêu thị/chợ nho nhỏ, hiện đại. Ở đây, bạn có thể mua đủ các loại nguyên liệu từ olive, feta cheese để làm Salad Hy Lạp hay tìm loại sốt cà chua Tây Ban Nha hảo hạng cho món thịt viên cùng spaghetti của mình. 

cho1-00e1c

Có 2 cửa hàng đều nằm trên con đường Thảo Điền mà bạn có thể lựa chọn. 
 
Đó là Naman Market ở 21 Thảo Điền, Thảo Điền, Quận 2. Naman chuyên bán những nhu yếu phẩm thông thường, có nhiều loại ngũ cốc lạ và nguyên liệu nấu ăn khá đa dạng cho bạn nào đam mê nấu nướng, đặc biệt là nấu món Tây. 

cho 3-00e1c
Naman Market. 

2 là An Nam Gourtmet Market ở địa chỉ 41A Thảo Điền, Thảo Điền, Quận 2. Cửa hàng này thì bán đủ thứ trên đời, nhưng tuyệt vời nhất là các món kẹo nhập khẩu. Bạn cũng có thể tìm được nguyên liệu nấu ăn với nhiều chủng loại hơn. Ngoài ra, An Nam Gourmet còn có chi nhánh ở đường Hai Bà Trưng quận 1, và khu Nguyễn Lương Bằng quận 7 nữa nhé.

cho 4-733d7
An Nam Gourtmet. 

3. Mua sắm ở chợ phiên cuối tuần cực chất
 
Chợ phiên cuối tuần (Flea Market) thì có gì lạ đâu nhỉ? Sài Gòn thì có đầy, từ The New District bên quận 4 đến Saigon Flea Market cổ điển ở Quận 7. Nhưng đảm bảo với bạn, Saigon Urban Flea Market ở khu vực Saigon Outcast quận 2 còn chất hơn thế. Tới đây bạn có gì? Ngoài những cửa hiệu bán đồ handmade độc đáo, bạn còn được gặp gỡ rất rất nhiều bạn bè ngoại quốc. Mình bảo rồi, khu Thảo Điền rất nhiều ngoại quốc. Hôm mình đi còn có cả một ban nhạc Tây chơi nhạc dưới 2 container treo lơ lửng đấy. 
 
o1-00e1c

o2-00e1c
Mà nhắc tới container, đó là khu vực cafe của Saigon Outcast, ngầu chưa nào? 

o3-00e1c
Nhiều cô bạn người Anh của tớ cũng bán đồ handmade ở đây đấy.

o4-00e1c

o6-00e1c

o7-00e1c
   
o8-00e1c
Chất đủ để "cạnh tranh" với các hội chợ trong trung tâm Sài Gòn chưa? 

Với vé vào cổng chỉ 20,000 là bạn có thể tận hưởng không khí đi chợ cuối tuần toàn là bạn bè ngoại quốc, tha hồ mà tập tiếng Anh nhé. Nếu thấy 1 anh chàng quyến rũ, 1 cô nàng dễ thương, đừng ngại nói câu “Xin chào” nha. Nhiều người trong số họ có thể nói tiếng Việt đấy.

4. Thiên đường cho tín đồ nội thất

Có thể bạn chưa biết, Thảo Điền còn là một thiên đường đồ nội thất và đồ cổ. Bạn muốn mua đồ nội thất? Hãy đến ngay những cửa tiệm xinh xẻo trên đường Xuân Thuỷ nhé. Tha hồ mà lựa chọn.

deco1-00e1c

deco2-00e1c

deco3-00e1c

deco4-00e1c

Ngoài ra, có 2 cửa tiệm bán đồ nội thất khá nổi tiếng vì còn có trà cafe cho bạn ngồi thưởng thức nữa.

The Warehouse by Thai Cong
 
Tiệm này đang nổi như cồn, nằm trên đường 215A1 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP. HCM nhé, có menu đồ uống đa dạng từ 45,000 – 250,000 

deco5-00e1c

deco6-00e1c

Villa Royale 
      
Và viên ngọc quý tiếp theo nằm ở số 2 Trần Ngọc Điền, là một khu villa tuyệt đẹp và bên trong thì dường như chứa cả rương châu bóc, ngọc ngà. Dòm một lần là các tín đồ vintage, hoài cổ sẽ yêu liền. Chủ tiệm là người Úc gốc Ba Lan và Scotland, bác ấy đã chu du khắp thế giới để góp nhặt những món đồ nội thất độc nhất về đây. 

deco8-00e1c

deco10-00e1c

deco13-00e1c

Ngoài ra, chỉ từ 60,000 – 250,000 là bạn có thể thưởng trức trà TWG thượng hạng và bánh ngọt, đồ Tây. Ở đây có phục vụ high tea, dành cho ai mê phong cách trà nước Anh, đúng là chỗ tuyệt vời dành cho các cậu ấm cô chiêu dùng trà chiều nhé.

Bạn còn chờ gì nữa? Nếu chưa tới Thảo Điền thì chưa biết, tới rồi đừng có mê đắm mà dạo bước mỗi chiều thứ Bảy đấy. Chúc vui!