Cô gái nổi tiếng với mái tóc dài 1m75: "Cảm thấy khá trớ trêu vì tóc đã cắt ngắn"

Pat; Ảnh: Vivian, Theo Trí Thức Trẻ 12:07 25/12/2015

Việc mái tóc dài 1m75 cách đây... 3 tháng của mình bỗng chốc nổi tiếng đã khiến cô gái này vừa bất ngờ, vừa lúng túng.

Khi bài viết về cô gái có mái tóc dài 1m75 lên sóng, ngay lập tức cô gái này nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Qua những bức ảnh, người xem đều phải xuýt xoa và thán phục trước mái tóc ấn tượng này. Nhưng ít ai để ý một chi tiết nhỏ trong bài rằng, cách đây 3 tháng, cô nàng đã "xuống tóc" vì một tai nạn ngoài ý muốn. Thương hiệu "mái tóc dài 1m75" đã không còn nữa. Cho nên, bản thân cô cùng những người thân đều rất bất ngờ trước việc mái tóc của mình bỗng dưng trở nên nổi tiếng.

 Hình ảnh cũ với mái tóc dài 1m75 của cô nàng. 

Chúng tôi đã ngay lập tức có một cuộc hẹn với chính cô gái này, để có thể biết rõ hơn quá trình cô ấy từng nuôi tóc, cảm giác khi cắt phăng mái tóc mình đã dày công nuôi dưỡng bao năm qua như thế nào... Dù đã được báo trước, nhưng người viết bài vẫn khá hụt hẫng và tiếc nuối khi thấy mái tóc 1m75 trên hình ngày nào giờ chỉ dài tới hông. Tuy vậy, vẻ duyên dáng của mái tóc và cả gương mặt của cô gái này vẫn khiến chúng tôi thấy "nguôi ngoai" đi phần nào và hào hứng để trò chuyện hơn. Và có lẽ, bạn cũng đã từng nhìn thấy cô gái này đôi lần trên tivi đấy!

Hà Phương Thu

- Sinh ngày 03/05/1989
- Sinh ra ở Hà Nội, sống tại TPHCM.

  • - Giải nhất gương mặt Pond's do báo 2! tổ chức .

  • Giải Nhì cuộc thi Nét Đẹp Sinh Viên với Cộng Đồng lần 2(2009)

  • - Tham gia đóng quảng cáo, người mẫu ảnh, MC và phim truyền hình.

  • - Các phim truyền hình đã tham gia: Cha Dượng, Cô Gái Kiêu Kì, Trường Nội Trú, Bình Tây Đại Nguyên Soái, Muối Bok Hồ, Đôi Mắt Của Trái Tim, Đôi Mắt, Những Chuyên Án Lạ, Sóng Mồ Côi, Chiếc Vòng Ngọc Huyết, Đổi Đời, Người Đứng Trong Gió,...

 Chân dung Hà Phương Thu. 

Những ngày gần đây, mái tóc dài của bạn bỗng dưng được nhiều người biết đến trên các mặt báo, cảm giác của bạn như thế nào? 

Mình bất ngờ lắm luôn. Vì bộ ảnh mình chụp tóc với hoa đã có từ lâu, trước khi mình cắt tóc nhưng không thấy ai nói gì. Tự nhiên không hiểu sao mình vừa cắt tóc xong một thời gian, thì bộ ảnh đó lại được nhiều bạn quan tâm đến vậy. Mình vừa bất ngờ, vừa buồn cười vì tình huống khá trớ trêu này. Nhưng bên cạnh đó, mình cũng thấy hạnh phúc vì đến phút cuối cùng, khi đành rời xa mái tóc thì nó đã được công nhận như là một kỉ niệm tuyệt vời. 

Chắc hẳn việc cắt đi một chút mái tóc đã khiến cho bạn có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vì sao bạn cắt tóc? 

3 tháng trước mình bị tai nạn nên phải phẫu thuật nối dây chằng và xương. Sau đó, do uống nhiều thuốc kháng sinh khiến mình bị giảm cân, tóc rụng khá nhiều, dẫn đến tóc quá mỏng nên mình thấy không thể tiếp tục để dài được nữa. Đành quyết định cắt ngắn để cho tóc phục hồi lại. Nếu không gặp vấn đề này chắc mình vẫn sẽ để tóc dài tiếp thôi. Giờ cần nhất là tóc mọc nhiều và khoẻ hơn.

Cảm giác lúc từng lọn tóc rơi xuống như thế nào? 

Khoảnh khắc ấy nhanh lắm, mình không kịp nghĩ gì lúc đó luôn. Chỉ khi cầm đoạn tóc cũ thì mới biết giờ là không quay đầu lại được rồi. Đoạn tóc cũ mình để làm kỉ niệm, có thể làm phím gắn thêm cho đỡ nhớ cũng được.(cười)

Bạn có sợ cắt tóc rồi thì "thương hiệu riêng" của mình suốt mấy năm qua cũng sẽ biến mất?

Mình lo chứ, vì chính mình là người theo đuổi mục tiêu đó, giờ cũng chính mình phá vỡ nó đi. Nhưng mình không ân hận vì mình nghĩ thời điểm đó đã đến, có muốn cố để tiếp cũng không được nên mình cắt tóc khá nhẹ nhàng. Chỉ có điều từ khi cắt tóc xong, các bạn lại mới biết trước kia mình để tóc dài thì mình hơi nhột thật. Thấy như bị trêu ấy. Nhưng lỡ cắt mất rồi, giờ chỉ biết cười thôi.

Nhiều người bên cạnh sự thán phục, thì cũng tỏ ra "nhíu mày" trước mái tóc dài này, cho rằng nó mang lại nhiều bất tiện cũng như cần nhiều chăm sóc... Bạn có thể tóm gọn lại những bất tiện mà bạn có khi sở hữu mái tóc dài này không?  

Thật ra mái tóc dài của mình không phiền như mọi người tưởng tượng đâu. Vì mình sống chung cùng nó khá lâu nên trở thành thói quen và tụi mình thích nghi với nhau khá tốt. Chải đầu biết cách chải từ dưới đuôi lên trên sẽ rất nhanh, 5 phút là cùng (trừ lúc gội xong gỡ tóc thì hơi lâu hơn). Gội đầu nhanh là 30 phút. Thường mình hay bới tóc và để thừa 1 bên đuôi tóc ra nên nhiều khi mọi người không nhận ra tóc mình dài, nên mình không bị vướng víu gì trong sinh hoạt hàng ngày, thậm chí mát mẻ gọn gàng hơn nhiều. 

Có bao giờ bạn bực bội hoặc stress đến nỗi muốn cắt phăng đi cho rồi, như bao cô gái khác hay đi cắt tóc khi tâm trạng không vui? 

Tính ra những lúc bị cảm đổ mồ hôi nhiều thì đúng oải, hay lúc gội quên chải trước thì lúc sau gỡ mệt mỏi luôn, ý định cắt tóc những lúc như thế cũng hay trỗi dậy lắm. Nhưng nghĩ được một lúc lại tiếc công sức bao lâu nay, xong cắt đi thì mình sẽ có mái tóc ngắn tiện nhưng bình thường như mọi cô gái khác, mà chất tóc mình không đẹp như người ta nên thôi... bỏ ý định. 

Bạn từng nuôi tóc thế nào? Có cách chăm sóc đặc biệt nào cho nó không?

Mình nuôi tóc rất đơn giản, nói đúng ra là mình gần như bỏ quên mất. Điển hình là không duỗi, uốn, hấp, nhuộm, hay cả ủ tóc mình cũng lười luôn. Ngày trước mình dùng bồ kết trái đốt lên rồi bẻ nấu nước gội. Sau này mình đi phim nên cần nhanh gọn hơn, mình chuyển qua pha dầu dừa với dầu gội thì thấy tóc mượt và mọc dài nhanh hơn. Một năm mình tỉa 1-2 lần, mỗi lần tầm 1 gang tay để tóc đều và bớt chẻ. Thường cách 3-4 ngày mình gội 1 lần, nhưng do bới tóc thường nên khi gỡ ra tóc vẫn thơm lắm. 

Những kỷ niệm nào đáng nhớ nhất mà mái tóc này mang lại? 

Điển hình chắc là lúc đi học toàn bị mấy bạn nam trêu với giựt tóc, xong mình "trả thù" bằng cách giả bộ rớt đồ rồi quất tóc qua bàn làm rớt hết đồ ở trên bàn của bạn đó (cười). Rồi tóc dài nên hay đi 1 đoạn mới biết tóc vẫn còn bị móc vào áo với cặp hoặc móc luôn ở cửa, lại phải quay lại gỡ. Đi xe đạp thì mình phải cầm cả tà áo dài lẫn tóc chung với nhau. Tới lúc tóc dài tới quá chân thì đôi khi vội vàng  đạp cả vào tóc mà té.  Đi chơi Halloween thì gần như không phải tốn công hoá trang nhiều. Cứ xoã tóc ra là thành công rồi. (cười lớn) 

Rắc rối lớn chắc là mình khó thay đổi hình tượng để hoá thân thành nhiều nhân vật khi đóng phim. Thèm muốn cảm giác xoã tóc tung bay như các bạn nữ khác mà không được vì tóc mình dài quá bay không nổi.

Cũng như nhờ mái tóc và gương mặt xinh đẹp, mà bạn đã chạm ngõ nghệ thuật. Nhưng có bao giờ mái tóc này gây "khó dễ" cho bạn trong quá trình làm nghệ thuật không? 

Có chứ. Nhưng được sự giúp đỡ của các anh chị trong ekip thì khắc phục được hết. Thật ra tâm lý chúng ta khá mâu thuẫn, thích tóc dài đẹp, nhưng như mình là dài quá thì không biết quay sao cho hợp lý nên đành giấu đi. Mình thường nhận những vai có số phận và tuổi đời chững hơn tuổi thật của mình, đa số đều là các cô gái truyền thống hoặc tính tình nghiêm túc. Còn về bên quảng cáo thì gần như mình giữ chắc vai mẹ từ khi mình 20 tuổi tới giờ. (cười) 

Bạn có nghĩ mái tóc là nét thu hút trên gương mặt của một cô gái? 

Nói về nét thu hút thì mình chợt nhớ đến ao ước ngày xưa của mình là được xoã tóc bay trong gió, nhưng tóc mình bay không nổi. Mình rất thích hình ảnh khuôn mặt người con gái thấp thoáng sau làn tóc. Đó là một hình ảnh rất thu hút. Mái tóc cũng là cách để thể hiện cá tính của một cô gái.  Đã từng có lần mình quay phim đội tóc giả và khi mẹ mình lên phim trường thì bà đã không thể nhận ra con gái, nên mình nghĩ mái tóc sẽ thay đổi con người bạn đến mức bạn không nhận ra. 

Sau đợt cắt này, bạn sẽ nuôi tóc dài trở lại chứ, hay là để vậy luôn không nuôi nữa?

Mình sẽ dựa vào tình hình tóc có khoẻ và mọc tốt không, thì mình nương theo tóc thôi. Trước mình cũng cứ để tóc tự nhiên mọc thì giờ cũng vậy. Nhưng chắc mình sẽ chăm sóc tóc kỹ hơn ngày xưa.