Cô gái dọa tự tử nếu không được thi ĐH

GDVN, Theo 14:59 09/07/2012

Đợt 2 của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012, người dân xung quanh khu vực ĐH Bách khoa – Hà Nội được phen "choáng váng" bởi sự xuất hiện của một "thí sinh" đặc biệt.

Theo phản ánh của bà Minh, chủ một quán nước tại cổng Trường ĐH Bách khoa, chiều ngày 7/7, khu vực trước cổng này được một phen náo động khi có một sĩ tử khóc lóc ầm ĩ và lao vào đập phá các hàng quán.

Bà Minh cho biết: “Ban đầu mọi người cứ tưởng là cô gái có vấn đề về tâm thần chứ không ai nghĩ là sĩ tử đi thi ĐH. Về sau, tất cả chúng tôi mới ngớ người và ai cũng sửng sốt khi biết cô bé này lên Hà Nội để thi".


Hai ngày nay, khu vực thi trường ĐH Bách khoa náo động bởi sự xuất hiện của "thí sinh"  đặc biệt này

Anh M. cho biết: “Em gái tôi sinh năm 1990 tại Hà Nam. Năm ngoái, em tôi đang học Trường Cao đẳng Du lịch nhưng tâm lý của em không ổn định và không thể theo học tiếp tục. Gia đình tôi đã đưa em về nhà để chạy chữa. Thế nhưng mấy hôm nay thấy báo đài nói về việc thi cử của các sĩ tử nên em tôi quyết tâm và nằng nặc đòi lên Hà Nội tham gia kỳ thi ĐH bằng mọi giá. Gia đình ngăn cản nhưng không được. Không biết làm thế nào nên tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm đưa em đi thi. Không ngờ mới đặt chân đến Hà Nội, nó đã huyên náo ngay trước cổng trường ĐH Bách khoa”.


Cô bạn khóc lóc ầm ĩ tại khu vực thi Trường ĐH Bách khoa.

Anh M. cho biết thêm: “Con bé nói nếu như không đưa nó đi lên Hà Nội nó sẽ tự tử. Gia đình hoảng quá nên đành phải cho đi. Nếu cứ nhất quyết giữ nó ở nhà, nó sẽ tự tử thật vì mấy ngày gần đây nó kích động liên tục. Chiều qua, tôi đưa em đến cổng Trường ĐH Bách khoa cho nó nhìn thấy trường ĐH rồi thuyết phục đưa em về. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng sáng nay nó lại tự mò lên từ rất sớm. Tôi hớt hải lên tìm em”.