Cô gái Đà Nẵng xinh đẹp bị máu trắng đã được chuyển đến TP.HCM chờ ghép tủy

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/12/2014

Sau hơn 4 tháng nhập viện ở Đà Nẵng để chống chọi với căn bệnh máu trắng, Ngọc Nữ đã được chuyển đến Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM để tiến hành phẫu thuật ghép tủy.

Những ai đã theo dõi chương trình “Điều ước thứ 7” phát sóng vào chiều ngày 25/10 chắc hẳn đều không thể cầm được nước mắt trước câu chuyện đầy xúc động về nghị lực phi thường của Võ Thị Ngọc Nữ - một diễn viên múa đến từ thành phố biển Đà Nẵng khi đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu cấp tính.

Ngọc Nữ sinh ra đã thiếu vắng tình thương của cha. Hai mẹ con Nữ sống trong một căn nhà thuê ọp ẹp nằm trong hẻm nhỏ ở đường Ông Ích Khiêm. Từ nhỏ, Nữ đã theo mẹ đi bán hàng rong khắp nơi, mẹ làm gì, con làm nấy, hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Hoàn cảnh gia đình khó khăn tạo cho cô tính tự lập, không chỉ trong học tập mà còn cả các hoạt động văn nghệ tại thành phố với năng khiếu múa từ lúc còn nhỏ. Học xong cao đẳng nhưng không tìm được việc làm thích hợp, ngoài đi biểu diễn múa mỗi khi có sự kiện, Nữ còn chịu khó ở nhà tạo mẫu, cắt may quần áo, bỏ cho các cửa hàng thời trang để có thu nhập hàng ngày, trang trải cuộc sống.

Những tưởng Nữ sẽ là niềm an ủi, động viên của mẹ khi tuổi xế chiều, nhưng nào ngờ căn bệnh ung thư máu đã dập tắt tương lai tươi sáng của cô gái sinh năm 1988 xinh đẹp và hiếu thảo.

Cô gái Đà Nẵng xinh đẹp bị máu trắng đã được chuyển đến TP.HCM chờ ghép tủy 1

Cô gái Đà Nẵng xinh đẹp bị máu trắng đã được chuyển đến TP.HCM chờ ghép tủy 2

Cô gái Đà Nẵng xinh đẹp bị máu trắng đã được chuyển đến TP.HCM chờ ghép tủy 3
Ngọc Nữ khi chưa mắc bệnh hiểm nghèo là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và luôn hiếu thảo với mẹ.

Sau hơn 4 tháng điều trị tại khoa Nội Thần kinh - Cơ xương khớp - Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, trải qua rất nhiều đợt truyền hóa chất trị liệu liên tục theo nhiều đợt để giảm tế bào ác tính, ngày 16/12, Ngọc Nữ đã cùng mẹ vào Sài Gòn và làm thủ tục nhập viện vào ngày 17/12

"Mình mới vào Sài Gòn hôm qua thôi, lúc mới vào cảm thấy hơi mệt, nhưng sau đó cũng đã ổn định lại. Đến hôm nay, các bác sĩ đã yêu cầu nhập viện gấp để theo dõi tình hình sức khỏe"- Ngọc Nữ chia sẻ.

Cô gái Đà Nẵng xinh đẹp bị máu trắng đã được chuyển đến TP.HCM chờ ghép tủy 4
Ngọc Nữ đang được điều trị tại Khoa Ghép tế bào gốc của BV Truyền máu huyết học TP.HCM (Quận 1).

Hiện tại, Ngọc Nữ đang được các bác sĩ tại Khoa Ghép Tế bào gốc của Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM đang tiến hành lấy máu xét nghiệm, sau đó mới đưa ra những phương án phẫu thuật tốt nhất. Trao đổi với chúng tôi, Bác sĩ Phù Chí Dũng - Giám đốc Bệnh viện cho biết: "Tạm thời chúng tôi sẽ lấy mẫu xét nghiệm trước, để xem tình hình như thế nào. Bên cạnh đó, cần phải có thời gian để bệnh nhân có được sức khỏe ổn định nhất sau đó mới tiến hành phẫu thuật được".

Theo Bs Dũng, trước đây BV Truyền máu huyết học TP. HCM, cũng đã tiến hành ca phẫu thuật ghép tủy thành công cho một trường hợp tương tự như Ngọc Nữ. Ghép tủy, ngày nay được gọi là ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị được áp dụng trong chuyên ngành huyết học và ung thư học để điều trị các bệnh lý ung thư máu và ung thư các cơ quan khác. "Để ghép tế bào gốc tạo máu thì có 2 phương pháp chính là tự ghép tế bào gốc và dị ghép tế bào gốc. Phương pháp này có nghĩa là ghép đồng loại, ghép của người khác phù hợp với HLA của bệnh nhân" - Bs Dũng cho biết thêm.

Cô gái Đà Nẵng xinh đẹp bị máu trắng đã được chuyển đến TP.HCM chờ ghép tủy 5
Ngọc Nữ cho biết mình rất thích các món ăn ở Sài Gòn nhưng để điều trị bệnh nên việc ăn uống còn hạn chế. "Ăn uống như thế nào cũng được nhưng hy vọng căn bệnh của mình sẽ được chữa khỏi" - Ngọc Nữ chia sẻ.

Được biết, việc tìm người phù hợp với HLA của bệnh nhân thông thường là những người thân ruột thịt. Điều may mắn của Ngọc Nữ khi người mẹ của cô chính là người phù hợp nhất. Tuy nhiên, để người cho tế bào gốc hội đủ điều kiện thuận hợp hoàn toàn HLA (kháng nguyên bạch cầu) với người nhận (tức người cho tế bào gốc chỉ phù hợp một nửa gen với bệnh nhân). Vì vậy, phải tiến hành các xét nghiệm đánh giá tình trạng sức khỏe đạt tiêu chuẩn lấy tế bào gốc, lúc đó ca phẫu thuật mới thành công như một trường hợp trước đó Bệnh viện Truyền máu huyết học TP. HCM đã thực hiện.

Cô gái Đà Nẵng xinh đẹp bị máu trắng đã được chuyển đến TP.HCM chờ ghép tủy 6
Ngọc Nữ hy vọng sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất với cuộc đời mình.

Trò chuyện với chúng tôi khi vừa lấy máu xét nghiệm xong, Ngọc Nữ tâm sự: "Thật sự trải qua 4 tháng điều trị bằng hóa chất tại Bệnh viện ở Đà Nẵng, mình suy nghĩ rất nhiều. Có lúc cảm thấy tuyệt vọng, muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng điều giúp mình vượt qua cơn sợ hãi của bệnh tật đó chính là người mẹ yêu quý. Mẹ cho mình mọi thứ có thể, giúp mình có động lực để sống để chống chọi với căn bệnh này hơn. Mỗi lần buồn, mình lại nghĩ đến mẹ, thế là niềm tin, niềm vui và niềm hy vọng về cuộc sống trong tương lại hiện ra trước mắt. Điều mình muốn nói với mẹ bây giờ: "Mẹ ơi! Con sẽ vượt qua thôi".

Điều khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên đó là sự lạc quan vào cuộc sống của cô diễn viên múa xinh đẹp. Ngọc Nữ cho hay, mới vào Sài Gòn nhưng cô rất muốn đi thăm những địa danh nơi đây và điều đặc biệt hơn hết mau chóng khỏi bệnh để múa cho mẹ xem, vì lâu lắm rồi chưa thể hiện niềm đam mê nghệ thuật múa từ nhỏ của mình.