"Cô dâu 12 tuổi" Bảo Trân - "Không buồn khi bị so sánh với chị Elly"

Nami, Ảnh: Minh Cao, Theo 00:01 28/11/2010

Sau khi những hình ảnh của Bảo Trân được đăng tải trên một tờ báo mạng của Trung Quốc thì cô bạn ngày càng trở nên nổi tiếng. Và việc này khiến cho nhiều cư dân mạng bắt đầu đem so sánh cô bạn với Hotgirl Elly.

Cái tên Bảo Trân thời gian gần đây đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng teens Việt, đặc biệt hơn nữa khi cô bạn 12 tuổi có chiều cao hơn 1m75 này cũng đang là tâm điểm thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng teens Trung Quốc.

Ngay sau bài viết ngắn của trang báo Trung Quốc thì cái tên Bảo Trân cũng được mọi người quan tâm hơn. Chúng tớ đã có một buổi trò chuyện ngắn với bạn ấy về cảm nghĩ của mình khi được bạn bè quốc tế quan tâm.



Chào Trân! Dạo này muốn gặp được Trân cũng hơi khó đấy nhá. Có phải Trân đang rất bận rộn vì phải tham gia nhiều hoạt động không?

Oh, thật ra dạo này mình có hơi bận rộn một tý nhưng không phải là đi diễn hay đi chụp ảnh gì đâu. Tình hình là Trân sắp phải thi học kì cho nên Trân đang rối rít ôn tập và chuẩn bị bài vở nhiều lắm. Vào những buổi cuối tuần thì phải tranh thủ đi diễn và chụp thời trang cho các tạp chí teens nên gần đây Trân không có nhiều thời gian để đi chơi với bạn bè và cũng ít online nữa.

Vài ngày trước, thông tin, hình ảnh của Trân được một trang báo điện tử CRI, trang tin 163 của Trung Quốc đăng tải đấy. Không biết Trân đã xem nó chưa? Và cảm nghĩ lúc xem xong của Trân là như thế nào?



Mình xem rồi, vui lắm. Trân được bạn bè cho biết đấy là một trong những trang báo điện tử online nổi tiếng của Trung Quốc. Khi nhìn thấy hình ảnh của mình trên đấy Trân giật bắn người, vừa vui vừa hồi hộp. Rồi tất nhiên cũng tò mò click vô để xem, mặc dù mới nhìn thì Trân không hiểu nhưng sau đó được bạn bè dịch thử cho nghe cũng thấy có chút thú vị. Cứ như mình đang có một trải nghiệm mới vậy.

Thế bố mẹ, bạn bè của Trân khi xem xong đã có nhận xét gì?

Tất nhiên là mọi người ai cũng chúc mừng, chia vui với Trân. Dù không phải là một bài báo gì to lớn nhưng ít ra Trân cũng được xuất hiện trên đó, được bạn bè quan tâm. Cũng vì là báo của nước ngoài, nên Trân có chút áp lực, chỉ biết tự nhủ với bản thân là phải cố gắng làm việc, học tập chăm chỉ hơn thôi.

Trong giới Hot teens Việt nổi tiếng ở ngoài nước thì còn có Elly. Vậy Trân có đi theo con đường hoạt động giống chị Elly không? Bởi đây sẽ là bước đà rất tốt dành cho bạn.



Mình nghĩ mỗi người đều có sự lựa chọn riêng mà. Đặc biệt với Trân khi làm một việc mà mình không có hứng thú thì Trân không bao giờ hoàn thành nó tốt cả. Mình đã có lựa chọn cho hướng đi, cho sự phát triển nghề nghiệp của riêng mình nên Trân nghĩ mình sẽ làm theo những gì mà mình cảm thấy hứng thú và phù hợp với khả năng, chứ Trân không làm theo bất cứ ai cả.

Cũng vì bài báo ấy mà rất nhiều cư dân mạng bắt đầu mang hình ảnh của bạn để so sánh với Elly. Có người khen và cũng có những lời bình luận gay gắt. Trân có suy nghĩ gì khi biết điều này?

Trân biết là có rất nhiều bình luận so sánh mình với chị Elly. Tất nhiên mỗi người đều có sự đánh giá khác nhau, sẽ có người khen và một số trường hợp ngoại lệ. Các bạn đừng nghĩ khi mình xem những dòng comment đó mà cảm thấy buồn nhé. Thật ra Trân là người rất lạc quan, thậm chí Trân còn xem nó là động lực để thúc đẩy công việc thêm tiến bộ nữa đấy. (cười).



Nhưng 12 tuổi, là cái tuổi còn rất nhỏ để làm việc. Vậy với Trân, hơn 1 năm chính thức làm người mẫu thì bạn có cảm nhận gì với nó?

Tuyệt vời! Hai từ đó Trân thường dùng để hình dung cho công việc người mẫu của mình. Làm nghề này có rất nhiều bạn, và cả người lớn cũng cho nó là rất xấu nhưng đối với Trân, từ khi đi làm đến nay, mình thấy đã cải thiện rất nhiều khả năng giao tiếp. Mở rộng thêm các mối quan hệ từ bạn bè, đồng nghiệp, anh chị và các cô chú... Nói chung là rất vui và học được nhiều cái hay. Còn cái xấu thì cũng tùy xem mình có bị nó cám dỗ hay không thôi nhưng Trân tin là sau này mình sẽ có thể tự tránh xa được nó.

Thế nếu như cho Trân suy nghĩ lại và bắt buộc Trân phải lựa chọn 1 công việc khác thì Trân sẽ chọn gì?



Mình nghĩ mình đã bị "nghệ thuật" cuốn hút rồi nên nếu có bắt buộc Trân chọn một công việc khác thì Trân nhất quyết cũng phải chọn một việc nào đấy liên quan đến nghệ thuật là thứ nhất, và phải liên quan đến thời trang là nhì. Thế thì thiết kế thời trang có lẽ là thích hợp nhất đối với Trân rồi, bởi Trân cũng có một tí năng khiếu về hội họa mà.









Cảm ơn Trân rất nhiều về buổi trò chuyện vui vẻ này nhé. Chúc Trân luôn vui vẻ và đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới nha.