Chuyện những cô nàng "trẻ con" quá đà

Đ.T.H.D, Theo 16:38 21/10/2011

Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng không phải là không tồn tại những cô nàng luôn tìm cách giả vờ ngây ngô, hồn nhiên một cách thái quá.

Ăn mặc màu mè

Cách nhanh nhất để… "giả làm trẻ con" là ăn mặc sặc sỡ màu mè. Tóc cài một cái nơ bướm to vật vã, áo hình thủy thủ mặt trăng và đi một đôi giày cam chóe, chưa kể lố nhố phụ kiện rườm rà đeo khắp người. Hiển nhiên, lúc đầu có thể bạn cảm thấy style của cô ấy cũng ấn tượng đấy. Nhưng một thời gian, chắc chắn bạn sẽ bắt đầu "nhột nhột" vì những lời xì xầm của bạn bè về vẻ ngoài kì quặc của cô nàng. Chưa kể cô ấy còn không biết cách ăn mặc cho lịch sự trong những dịp quan trọng và nghiêm túc. Chán lắm đấy teen ạ!

Hành động bột phát

Những cô nàng thích "giả làm trẻ con" này còn làm đau đầu người xung quanh bằng những hành động bột phát, vừa thiếu trách nhiệm lại vừa nặng cảm tính. Chuyện cô ấy tham gia cùng nhóm thuyết trình rồi tới bữa cuối đùng đùng nổi giận bỏ ngang hay những buổi họp nhóm thường xuyên vắng mặt vì đủ thứ lý do bận đột xuất không còn là chuyện lạ. Chưa kể, không ít lần chính bạn cũng đỏ mặt vì những hành động bộc lộ quá lố của bạn mình kiểu như nhảy cẫng lên, reo vang hay tỏ ra phấn khích tột độ với cả những chuyện vô cùng bình thường.

Chuyện gì cũng không biết

Hiểu biết rộng có rất nhiều cái lợi, nhưng vẫn không ít các cô gái cứ thích giả nai, ngô nghê không hiểu. Họ cho rằng con gái nếu quá thông minh sẽ không cuốn hút, nên mặc dù đang học trường chuyên lớp chọn gì đi nữa, những cô nàng này vẫn luôn giữ cái kiểu há hốc miệng trước những kiến thức hết sức sơ đẳng bình thường. Có thể lúc đầu bạn sẽ cảm thấy thích thú khi giải thích cho cô ấy chuyện này chuyện kia. Nhưng chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi chuyện gì cũng tròn xoe mắt, "ố á" rồi ngây ngô hỏi: “Ôi thế hoá ra mặt trời lặn ở... phía Tây à?

 
Ôi những cô nàng luôn giả vờ làm... trẻ con! (Ảnh minh họa)

Hay giận hờn, nhõng nhẽo

Kiểu con gái này còn dễ khiến con trai phát mệt vì cứ mải đi dỗ dành cho những giận hờn vô cớ của cô ấy. Vì đa cảm quá rồi nên thường nghĩ ai cũng là vô cảm, những cô nàng kiểu này lúc nào cũng dễ bị tổn thương vì cả những chuyện trời ơi không đâu ra đâu cả. Đến trễ, bắt mọi người phải đợi, nhưng chỉ vừa trách một tí là cô ấy đã giận dỗi bỏ về khiến ai cũng mất vui, hay chỉ trêu nhau một tí là cô nàng đã nước mắt ngắn dài làm cho ai cũng khiếp vía. Chơi với những cô nàng kiểu ấy, chuyện cứ phải "giữ mồm giữ miệng" ngốn kha khá công sức đấy bạn ạ!

“Bệnh tiểu thư”

“Tiểu thư” là một trong những tính từ ám chỉ những cô nàng chuyện lớn chuyện bé gì cũng ong ỏng: “Cái này tớ có biết làm đâu, ở nhà mẹ tớ chẳng cho động tay động chân vào việc gì!” Buổi picnic, trong khi ai cũng loay hoay dựng lều trại, cô nàng chỉ biết ngồi… đưa mắt nhìn, hay khi cả nhóm hì hụp thi nhau nhảy sóng ngoài xa xa, cô nàng tiểu thư chỉ ngồi xoa kem chống nắng rồi đọc sách. Những hành động ấy được các cô nàng quy ước là… sang, là quý phái, là yếu đuối hay “lá ngọc cành vàng”. Nhưng rõ ràng sự thiếu hoà nhập ấy chỉ khiến cho họ luẩn quẩn trong vòng tròn an toàn của mình mà chẳng dám bước ra xa.

Bạn hoàn toàn đủ sức toả sáng và trở thành một cô nàng thú vị bằng chính bản thân mình mà, phải không con gái?