Chùm ảnh: Thí sinh "khăn gói" về quê sau đợt thi đại học

Hiền Thảo, Lazyanh - Ảnh: Xí Muội, Lazyanh, Theo 14:51 10/07/2011

Sau khi hoàn thành xong kì thi đại học năm 2011, các teen lại lũ lượt cùng người nhà ra bến xe, ga tàu về quê.

Thành phố Hồ Chí Minh:

Sáng nay (10/7/2011), các thí sinh đã hoàn thành môn thi cuối cùng của đợt thi thứ hai kỳ thi tuyển sinh đại học. Rất nhiều phụ huynh – học sinh đã thu xếp “khăn gói” lập tức lên đường về quê, không chờ nghỉ ngơi sau những ngày thi vất vả. “Bố con mình đã trả phòng từ sáng nay rồi, thi xong là về luôn, chứ ở lại lâu là lại tốn thêm cái này cái kia. Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ” -  Nguyễn Thanh Tùng (1993). Trần Văn Kiên (1992) cho biết: “Mình đâu còn tâm trạng ở lại nữa, lần này là lần thứ 2 mình thi rồi, có lẽ nếu lần này không được nữa thì mình sẽ đi bộ đội cho bố mẹ đỡ vất vả.” 


Tay xách nách mang chuẩn bị lên xe về quê











Tại bến xe Bến Thành, lượng xe buýt đã được bổ sung thêm rất nhiều nên không hề có cảnh người xe chen lấn xung quanh khu vực bến xe. Chủ yếu lượng khách hôm nay là thí sinh và người nhà, ai cũng phờ phạc vì áp lực của kì thi ĐH. Sau hai ngày thi, tất cả các cảm xúc vui buồn, âu lo đều hiện rõ trên mặt các sĩ tử.

Ngọc (Đắc Lắc): “Năm nay mình thi Đại học Mở, làm bài xong rồi thì cũng thấy khả quan một chút, nhưng quả thật là đề năm nay khá dài và khó.”

Bác Tài (Củ Chi) cười tươi: “Bác với con trai bắt xe lên đây từ sớm cho kịp giờ em nó đi thi, địa điểm thi cũng gần đây nên giờ bắt xe về cũng tiện. Mỗi tội hôm nay đông quá chừng, không biết có leo nổi lên xe không. Em nó làm bài thi cũng khá tốt, nếu mà đỗ là về khao to.”




Thời tiết sáng nay của Sài Gòn cũng không quá nắng nóng, khá dễ chịu, một phần cũng giúp cho hành trình về quê phụ huynh và thí sinh từ các tỉnh khác trở nên đỡ vất vả hơn.

Hà Nội:






Trong lúc các bạn thí sinh đang thi môn cuối cùng thì các bác phụ huynh đã tất bật chuẩn bị hành lý cho hành trình về quê ngay sau khi kì thi kết thúc. 


Có bạn thí sinh còn mang theo cả balô để có thể lên đường về ngay sau khi kết thúc môn thi cuối.








Các bạn thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi đều được bố mẹ giúp thu dọn dụng cụ học tập, lên đường về một cách sớm nhất.






















Ngoài một số bạn nam đi thi một mình, phần lớn các thí sinh đều được cha mẹ theo sát trong suốt cả chặng đường thi cử vừa qua.








Tại bến xe Giáp Bát ngày hôm nay, phần lớn hành khách đến bến xe là các sĩ tử cùng phụ huynh đang nôn nóng trở về sau một đợt thi căng thẳng.







Các thí sinh và phụ huynh đi từ bến xe Giáp Bát về các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa... còn phải vượt qua một chặng đường dài và vài tiếng trên xe khách trước khi được nghỉ ngơi thực sự.